Teens Hà Nội đã ăn bánh cuốn Phủ Lý chưa?

Cafe sữa, Theo 10:00 26/04/2010

Để bọn tớ mách cho các bạn mấy địa chỉ bán bánh cuốn Phủ Lý ở Hà Nội nhé!<img src='/Images/EmoticonOng/48.png'>

Cỡ khoảng hai năm trở lại đây, ở Hà Nội bắt đầu xuất hiện hàng bánh cuốn Phủ Lý. Được các bạn biết đến nhiều nhất thì chắc là hàng bánh cuốn ở phố Đào Duy Từ rồi. Hàng này nằm ngay gần hàng trà chanh đó. Đợt trước, họ chỉ có cái tủ để bánh kê ở đầu ngõ rồi khách ăn thì vào trong nhà, còn bây giờ, khách có thể ngồi luôn ở phía ngoài rùi.

Tại Đào Duy Từ, bánh cuốn được bán ngay ngoài vỉa hè

Để bọn tớ miêu tả sơ qua về món bánh cuốn Phủ Lý cho các bạn nghe nhé! Bánh cuốn được tráng mỏng (gần giống với bánh cuốn Thanh Trì nhưng dai hơn một chút), tuy bánh để nguội nhưng vẫn rất mềm. Còn phần chả nướng thì cũng giống như chả để ăn bún chả, cơ mà chỉ có chả miếng thôi và thịt cũng nạc hơn một tẹo.

Tất cả được ăn kèm với nước chấm và rau sống. Đúng ra thì món này phải được ăn kèm với rau mùi, hoa chuối thái sợi, quả sung non cơ nhưng ở đây, họ chỉ có mỗi rau mùi và rau húng bạc hà thôi các bạn ạ.

Vào mùa nóng, ăn bánh cuốn Phủ Lý là khá hợp lý đấy! Sẽ không bị quá nóng và dễ ngán như bánh cuốn thịt bình thường.

Sinh sau đẻ muộn là hàng bánh cuốn ở trên phố Bích Câu (64 Bích Câu, ở ngay đầu phố Cát Linh rẽ vào í). Về chất lượng và giá thành ở hai hàng này là như nhau.
 
Còn ở Bích Câu, tất cả được ngồi trong nhà
 
Được cái, hàng ở Bích Câu có chỗ ngồi sáng sủa, mát mẻ và thoải mái hơn một chút. À, hơi ngoài lề một chút nhưng giá của trà đá tại cửa hàng ở phố Bích Câu rẻ hơn bên Đào Duy Từ đấy! Còn giá của một suất bánh cuốn là 20k nhé! Cả hai hàng đều chỉ bán vào giờ ăn trưa thôi nha!