Teengirl "hot" nhất miền Bắc Đoàn Hương Linh - "Không xinh nhưng vẫn tự tin"

Bài: Vic; Ảnh: Duy Anh, Theo 00:10 07/09/2010

Một cô bạn 17 tuổi cực kì tài năng - <a href="http://kenh14.vn/c4/t1/20100813124120283/anh-xuan-bac-bi-thuyet-phuc-toan-tap-boi-tai-nang-cua-teen-ha-thanh.chn" target="_blank">đại diện nữ duy nhất của miền Bắc lọt vào chung kết Hot Vteen toàn quốc</a>, chinh phục hoàn toàn BGK bằng bài nhảy độc đáo của mình, tự nhận "không hề xinh" nhưng lại rất tự tin về mình.

- Họ tên: Đoàn Hương Linh

- Ngày sinh:.23/3/1993 

- Trường:   THPT Kim Liên    

-  Lớp: 12A12           

- Các hoạt động đã từng tham gia:

+ 11 năm liền đạt danh hiệu Học sinh giỏi

+ Chi đội trưởng xuất sắc (2007)

+ Giải nhất Apollo Star (2010)

+ Hiện đang là ủy viên BCH Đoàn trường Kim Liên

+ Một trong 2 gương mặt đại diện của miền Bắc tham gia chung kết Hot Vteen toàn quốc.






Hello Hương Linh, cảm giác của bạn như thế nào khi biết tin mình là người được chọn làm đại sứ  HotVteen của khu vực Hà Nội trong 1 cuộc thi lớn như vậy?


Bất kì ai đạt được danh hiệu vinh dự này cũng đều vui mừng cả, và mình không nằm ngoài cảm xúc đó. Vui hơn cả là sau sự kiện ngày hôm ấy, gia đình và bạn bè đã chúc mừng mình rất nhiều. So với lúc mình hét toáng lên khi biết bản thân được lọt vào top 2 thì sau đó những buổi chiêu đãi và ăn khao với bạn bè còn hạnh phúc gấp nhiều lần.

Chia sẻ với chúng tớ về cuộc thi và các phần thể hiện của bạn cũng như của các thí sinh khác được không?

Tại đêm chung kết cuộc thi, có lẽ rằng điều khán giả cảm nhận được nhiều nhất chính là sự hết mình và nỗ lực của mỗi thí sinh, đặt cạnh đó là những chủ đề rất thật và sâu sắc. Mình xin nêu vài ví dụ ở đây như thông điệp "sống hết mình" của cô bé Hồng Anh và những giọt nước mắt, những động tác làm sôi động sân khấu của cô bé. Hay anh Tiến với màn múa võ mà chúng mình xem 2, 3 lần vẫn ôm bụng cười trong cánh gà vì sự hài hước của anh ý, hơn hết anh ý là người có đam mê thật sự vào sự phát triển của võ tại Việt Nam, nhất là võ trong điện ảnh. Còn anh Phát lúc nào cũng cười rất chân thành và thoải mái, anh ý vô cùng thích làm clip về bóng đá nghệ thuật và ngắm anh Phát tập, bản thân mình chưa bao giờ chán.

Sự thật rằng 12 đứa chúng mình là 12 cá tính riêng biệt, 12 đam mê và hoàn cảnh khác nhau. Song chúng mình đều mang đến sân khấu Hot Vteen sức trẻ và lòng nhiệt huyết. Riêng mình, tiết mục của mình cũng hướng tới một thông điệp rất gần gũi: "Mong các bạn hãy cố gắng giữ bình tĩnh". Thông điệp đó được rút ra từ chính kinh nghiệm bản thân, vì mình là người khá là nóng tính mà.

Vậy theo Linh, điều gì là quan trọng nhất, đóng vai trò quyết định thành công hay thất bại của thí sinh trong 1 cuộc thi?

Điều này cũng gần gũi với thông điệp của mình, đó là sự bình tĩnh. Sự bình tĩnh không đơn giản chỉ là giữ cho tim không đập nhanh, chân tay không bị run mà còn là giữ tinh thần thoải mái. Bất kì một thí sinh khi đăng kí tham gia một cuộc thi nào đều có mong muốn sẽ thi một bài thi hoàn hảo nhất và đạt thành tích. Hơn hết, tinh thần của bạn đầu tiên sẽ làm cá nhân dễ chịu, không áp lực và dễ dàng thể hiện được hết khả năng. Bước thứ 2 là những người đón nhận tinh thần ấy, họ sẽ cảm nhận được và đồng cảm với bạn. Điều này theo mình còn đúng với các cuộc thi viết, các cuộc kiểm tra nữa ý nhé.






Trong đêm chung kết, màn nhảy của Linh rất gây ấn tượng, trong khi nhiều thí sinh khác cũng chọn nhảy làm phần thi tài năng của mình. Vậy theo Linh, điều gì đã tạo ra sự khác biệt giữa bạn và các thí sinh ấy?

Thật khó để Linh tự nhận rằng tiết mục của mình là khác biệt so với các bạn khác. Điều đầu tiên Linh nghĩ đến khi đọc câu hỏi này chính là sự may mắn. Chính may mắn đã giúp Linh có số thứ tự diễn (do BTC bốc thăm) là thứ 6, một số thứ tự rất thuận lợi vì mình được diễn vào giữa chương trình. Điều này còn thuận lợi cho ba mẹ, bạn bè mình đến kịp giờ cổ vũ mình nữa. Có lẽ mình là tiết mục nhảy hiphop đầu tiên nên khiến cho các bạn thấy phấn khởi và sôi động. Cùng với đó lúc clip của mình được chiếu lên, các bạn đã hô to tên mình và làm mình thấy rất yên tâm, tự hào. Đứng trên sân khấu ánh mắt mình đúng vừa tầm nhìn thấy họ nên lúc biểu diễn không bị run, không bị lạ lẫm, chỉ hết mình để họ thấy sự cố gắng và thành quả của mình thôi.

Nói một cách thẳng thắn thì kết quả đêm chung kết khá bất ngờ vì có một số thí sinh ngoại hình rất nổi bật. Linh thấy sao về điều này?

Nói như vậy tức là bạn đã nghĩ cuộc thi này là cuộc thi sắc đẹp rồi, và chúng mình là những hot boy, hot girl đang biểu diễn thi tài năng ? Đã có người nhận xét rằng mình không xinh xắn, thậm chí là chẳng ăn ảnh chút nào nhưng bạn có biết không, mình tự hào hơn bao giờ hết bởi một câu nói của anh Tùng: "em không xinh nhưng em sáng". Chúng tôi có rất nhiều những người bạn tốt, chúng tôi đẹp nhất trong lòng họ. Và khi cùng đi với nhau qua những buổi chụp ảnh và thăm quan, chúng tôi cùng rạng rỡ theo những nét rất riêng.





Thế Linh thấy mình đã hội tụ đầy đủ các yếu tố mà ban tổ chức đưa ra là "năng động, sáng tạo, tài năng và thân thiện"  để trở thành Hot Vteen chưa?

Mình chưa. Mình còn phải hoàn thiện nhiều lắm, sự thật là thế. Mình còn phải đối mới bản thân hơn nữa và cố gắng, nhất là trong học tập. Có điều, về những yếu tố mà ban tổ chức đưa ra với các thi sinh, ở mình có lẽ ban giám khảo thấy là tương đối đẩy đủ. Mình còn phải trau dồi thêm để tham gia vào vòng chung kết toàn quốc nữa mà.

Chúng tớ được biết Linh không chỉ học giỏi mà công tác Đoàn cũng rất xuất sắc. Bạn đã làm thế nào để cân bằng quỹ thời gian ngắn ngủi của 1 học sinh lớp 12 vậy?

Những công việc ngoại khóa này mình tham gia trong đợt hè, Hot Vteen cũng là mình đăng kí cuối năm lớp 11. Hiện tại công việc trước mắt của mình là hoàn thành nốt lớp 12 và thử thách thi học kì vào cuối năm. Tức là mình chỉ quay lại luyện tập cho Hot Vteen từ tháng 11 trở ra. Mình biết trong thời gian "nước sôi lửa bỏng" này của lớp 12, mình lại tích cực hoạt động thế này thì quả là ..."kì lạ". Nhưng mỗi người có một mục đích và con đường riêng, bạn sẽ biết lúc nào thì bạn cần ưu tiên cho việc gì hơn.

Trước đây Linh từng làm báo, Linh thấy điều gì là thú vị nhất ở công việc này?

Mình quen biết nhiều người hơn, đó là điều hầu hết ai cũng cảm nhận được khi bắt đầu làm báo. Hồi đó mình làm báo năm hè lớp 9, vừa bước chân bỡ ngỡ vào cấp 3. Với cái "uy danh" là cộng tác viên của báo, mình dễ làm quen và nói chuyện với các bạn hơn và nhân tiện có thể "tăm tia" những cá nhân nổi bật để viết bài ca ngợi trường mình nữa. Sau này một vài bài báo mình viết ra đã giúp cho một số người bạn thuận lợi hơn trên con đường xin học bổng, xin việc và hoạt động ngoài xã hội. Còn điều gì hạnh phúc hơn thế.





Nhưng Linh cũng hát hay nhảy đẹp. Giữa báo chí và nghệ thuật, bạn sẽ chọn gì để làm hướng đi sau này?

Mình sẽ làm ... cô giáo. Tính cho đến bây giờ ước mơ của mình vẫn là thế. Và mình sẽ dạy lũ nhóc của mình những gì mình học được trên sân khấu và sau mỗi bài viết.

Linh có thể nói gì về Hoàng Nam, cậu bạn sẽ cùng đồng hành cùng Linh trong hành trình HotVteen sắp tới?

Nam rất tuyệt vời. Có thể nói là mình choáng ngợp về Nam. Ban đầu mình và Nam ít nói chuyện với nhau lắm. Lúc đầu mình thấy Nam lạnh lùng mà ít nói, thành ra mình cũng ngại (mình còn tưởng Nam bằng tuổi mình nữa, nên càng ngại). Đến khi đi chụp ảnh với nhau rồi, mình "phải" đứng chụp với Nam, bỗng thấy cậu bé này cũng gần gũi mà dễ chịu lắm. Từ lúc đấy hai chị em bắt đầu nói chuyện với nhau, add nick, chat... Bữa tiệc vừa rồi chia tay Nam đi du học làm mình rất bất ngờ. Mình chưa tiếp xúc Nam đủ lâu để hai chị em hiểu nhau hơn và sâu sắc hơn, nhưng điều mình thất rất rất rõ là Nam được rất nhiều người yêu mến. Sự yêu mến rất chân thành mà chưa bao giờ mình thấy một cậu bé nào có được nhiều bạn tốt như Nam. Nam còn là cán bộ lớp, nói chuyện rất lễ phép và thân thiện, điều này làm mình rất thích.



Câu hỏi cuối cùng nhé, Linh có cảm thấy tự tin rằng mình sẽ chiến thắng trong vòng chung kết toàn quốc không?

Tự tin thì mình luôn có. Nếu có thể có thêm chiến thắng để làm ba, mẹ, Đoàn trường và bạn bè tự hào về mình thì thật tốt. Còn nếu không, ngày hôm đó gia đình cũng sẽ "đầu tư" vào Nam xem mình biểu diễn, quá "hoành tráng" rồi còn gì (cười).

Cảm ơn Linh vì cuộc trò chuyện và chúc bạn sẽ thành công với những dự định sắp tới!^^