Teengirl đi tù vì ném mèo con từ tầng 11 xuống đất

Bingo (Theo Daily Mail) , Theo 10:00 30/01/2011

Chú mèo tội nghiệp đã bị chết vì mất máu quá nhiều.<img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Stacey Ravenall, 19 tuổi, sống tại Birmingham, Anh đã ném một chú mèo 4 tháng tuổi từ cửa sổ tầng 11 của tòa nhà xuống đất. Trước khi ném, Stacey đã đánh chú mèo và nói với bạn mình - chủ nhân của chú mèo rằng: ”Cậu có cần nó nữa đâu.”

Chú mèo con tên là Cuwella nằm hôn mê trên mặt đất 15 phút rồi chết vì mất máu quá nhiều.

Ravenall, người vẫn thản nhiên cười và tán gẫu với bạn qua điện thoại trong phiên tòa, đã bị kết án giam giữ 4 tháng, bị giám sát trong 2 năm sau khi thú nhận hành vi độc ác với động vật của mình. Ngoài ra, Ravenall sẽ phải lao động không công trong 30 giờ.


Vẫn thản nhiên nói điện thoại trong giờ nghỉ phiên tòa

Tòa án Birmingham cho rằng hành vi của Ravenall đủ nghiêm trọng để bị giam giữ. Ravenall cũng sẽ bị cấm không được nuôi bất cứ loài động vật nào trong 10 năm.

Công tố viên Nick Sutton cho biết chú mèo đen trắng Cuwella là thú cưng của một người bạn của Ravenall- Laura Edwards, người đã sống cùng cô trong vài tháng. Sau đó Laura về sống với bố mẹ tại Worcestershire và Ravenall đồng ý chăm sóc chú mèo. Ngài Sutton cho biết Laura vẫn hàng ngày gọi điện để hỏi về chú mèo của mình.

Sau đó họ gặp lại nhau, Laura cho biết cô đang cân nhắc sẽ cho chú mèo đi vì giờ đây cô không thể nuôi nó và muốn nó có một người chăm sóc tốt hơn. Ravenall tức giận đánh chú mèo và ném thẳng ra ngoài cửa sổ căn hộ nằm trên tầng 11.


Chú mèo tội nghiệp bị ném từ tầng 11

Laura kể lại: ”Con mèo tội nghiệp đang kêu. Ravenall đưa nó ra phòng khách và ném thẳng từ cửa sổ xuống.” Khi Laura hỏi tại sao Ravenall lại làm vậy, cô ta chỉ trả lời: “Đằng nào cậu cũng có cần nó nữa đâu.”

Dù mới 19 tuổi nhưng Ravenall đã có một đứa con nhỏ và hiện mang thai 3 tháng. Cô đã có một gia đình tan vỡ và thường xuyên phải dùng tới rượu để giải tỏa áp lực cuộc sống.