Teen và thú chơi máy ảnh trong dịp hè này

N.M.T; Ảnh: Tony, W.Bear, L.Jolie, Theo 00:32 16/08/2011

Vào những ngày hè này, một trong số rất nhiều thú chơi nổi bật của teen là "nghịch ngợm" với chiếc máy ảnh.

Thú vui "chơi" máy ảnh

Minh Thư (sn 92) chia sẻ: “Mình chơi máy ảnh đã được một năm, mới đầu mình chụp không được, muốn nản luôn, chụp quá trời mà không thấy ảnh đẹp. Nhưng cũng nhờ có một phần đam mê và tự mày mò nên mình dần quen rồi và chụp tốt hơn."

Thông thường, người chơi máy ảnh thường chơi một mình hoặc chơi theo nhóm. Nhưng chủ yếu vẫn là chơi một mình, chơi theo nhóm có khi cả năm chỉ gặp nhau vài ba lần, bởi lẽ các bạn ấy ở khá xa nhau mỗi người một việc, một số khác lại đi du học. Đa số các bạn ấy chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi máy với nhau, có mẫu nào hay thì lôi ra cùng nhau chụp. Cơ bản là kiếm người có chung sở thích đề cùng chia sẻ và mượn phụ kiện cũng dễ.


Những lần đi chụp ảnh với nhóm thế này bạn có thể sẽ học được rất nhiều kinh nghiệm, hoặc góc chụp lẫn nhau.


Việc chơi cá nhân cũng rất vui khi bạn khám phá ra được góc mới, màu mới hoặc ra đời được một tác phẩm tuyệt vời!

Minh Đức (sn 91) chia sẻ: “Mình thích chụp hình từ lâu rồi, chơi đồ công nghệ từ khoảng 4 năm trước đặc biệt là mấy cái máy “dslr” thay ống kính được trên vozforums.com. Sau đó mình tự mày mò gần nửa năm rồi mới dám mua máy. Bênh cạnh đó, có được một số anh bạn chỉ mình những bước cơ bản của một bức ảnh cũng như photoshop, nên trình độ ngày càng lên tay.” Khi chụp một mình các bạn ấy thường chụp về một số đề tài như: tĩnh vật, macro, bông hoa, cây cảnh, bàn ghế, thú nuôi… Lâu lâu rủ nhau đi chụp ảnh trang để "pose" hình.

Không ít kỉ niệm... "hấp dẫn"


Loanh quanh trên phố cũng sẽ có rất nhiều tác phẩm đẹp đấy!

"Cách đây cũng khá lâu rồi, cái lần bọn tớ trót nhận lời chụp ảnh cho mẹ của cô bạn cùng lớp vì cô ấy biết tớ có chiếc máy ảnh to và xịn, và cô hứa sẽ trả công to nếu tớ chụp ảnh đẹp. Nghe được "công to" thì phấn khích quá! Suốt gần hai năm đi học rồi chụp ảnh dạo loanh quanh chứ chưa nhận được "sô" nào có tiền nên mình muốn thử "tay". Loay hoay cả ngày trời ngoài công viên Tao Đàn, được gần nghìn tấm ảnh. Về nhà đổ ảnh ra mang đi tráng để đưa cho cô xem, thì nào ngờ cô khen quá trời, làm tớ muốn "nổ luôn cái lỗ mũi". Ngay lập tức cô trả cho tớ đến gần 1 triệu đồng với 40 tấm ảnh đẹp nhất được tớ chọn ra. Đấy chính là kỉ niệm thú vị nhất của tớ với chiếc máy ảnh." - Bùi Hữu Quang (sn 1992) tâm sự.

Khi chụp ảnh ngoài phố, teen nên đeo máy ảnh trên cổ như thế này để an toàn.

Trái ngược với Quang thì cô bạn Hồng Khánh (sn 1993) lại mém chết ngất với chiếc máy ảnh xịn trị giá hơn nghìn đô đa được bố sắm cho. Do mê máy ảnh nên Khánh thuyết phục được bố mua cho chiếc Canon 50D cực xịn. Thói quen sáng chủ nhật mỗi tuần Khánh sẽ đi chụp ảnh cùng bạn bè trong nhóm trên phố Sài Gòn. Cũng sáng chủ nhật đó như thường lệ, cả nhóm đang loay hoay chụp cô bạn người mẫu ở nhà thờ Đức Bà, thình lình Khánh hét toáng lên vì bị hai tên cướp giật phăng chiếc máy ảnh bự chạy đi mất! Trong lúc Khánh thất thần vì chưa kịp định hình sự tình thì có một anh thanh niên tình cờ đi ngang qua đó đuổi theo và trả chiếc máy ảnh lại cho Khánh.  Thế mới nói việc chơi máy ảnh cũng có rất nhiều rủi ro, nhất là với những bạn gái sử dụng máy ảnh xịn mà không dùng dây đeo cổ hoặc quấn trên tay thì rất dễ xảy ra trường hợp như bạn Khánh.



Một người chơi máy ảnh sẽ trải qua ba giai đoạn:

Giai đoạn 1: Khi mới mua máy. Giai đoạn này thường là giai đoạn gây khó dễ cho các teen, vì không thể điều khiển được ảnh ra theo ý của mình nên rất dễ nản. Nếu như chịu khó đọc thêm về nhiếp ảnh cơ bản, hoạt động của máy cũng như yêu thích nhiếp ảnh thì chắc chắn các bạn sẽ tiếp tục chơi được và cho ra những tấm ảnh đẹp.



Giai đoạn 2: Lúc này các teen đã quen dần với những thứ cơ bản rồi. Nhưng lại thường có cảm giác là ảnh mình chụp ra nó xấu hơn giai đoạn 1. Trái lại số lượng ảnh chụp sẽ giảm đi đáng kể và chất lượng ảnh lại tăng hơn nhiều lần. Theo lời Minh Đức, hồi đầu mới mua máy ảnh, chụp 500-600 shot là chuyện bình thường đấy. Còn bây giờ thì chỉ 50-60 shot thôi nhưng đảm bảo có hình đẹp, đến lúc này các Teen sẽ quyết định là "chơi tà tà" hay đi theo con đường chuyên nghiệp. 

Giai đoạn 3: Dành cho những ai "chuyên nghiệp", lúc này các bạn sẽ sắm gear khủng, mở studio… Nhưng nói chung phải xác định mình chơi ảnh hay chơi máy ảnh. Chơi máy ảnh chỉ dành cho những bạn nào nhiều tiền thôi nhé, vì phụ kiện máy ảnh rất mắc. Còn chơi ảnh thì chỉ cần vài trăm nghìn mua cái máy phim về chụp cũng được ảnh đẹp nhưng cần phải trải qua một quá trình lâu dài.

Điểm thú vị của việc chơi máy ảnh

Với công thức: chụp nhiều + xem nhiều hình đẹp + chịu khó tìm hiểu, chắc chắn các bạn sẽ có trong tay những bức ảnh đẹp. Được chơi đồ công nghệ, đặc biệt máy ảnh là sướng rồi. Được chụp hình cũng tự cảm thấy vui. Bởi bó là niềm đam mê của nhiều teen. Đặc biệt khi được mọi người khen mình chụp đẹp thì còn sướng hơn nữa!

Chụp hình thì phải có bố cục, nét chỗ cần nét, mờ chỗ cần mờ, không bị dư cũng như thiếu sáng bởi nhiếp ảnh cơ bản là ghi lại cái ánh sáng đẹp. Tất cả là để thể hiện cái mình muốn tôn lên trong bức ảnh. Đa phần những teen có máy ảnh là từ tiền để dành, trợ cấp của phụ huynh hay là quà sinh nhật. Bên cạnh đó máy ảnh rất dễ hư, chủ yếu là kính và đắt tiền. Bởi vậy máy ảnh được các bạn này "cưng như cưng trứng".


Trước tiên bạn nên làm quen với việc chụp tĩnh vật.







Sau đấy là người hoặc phong cảnh.



Đấy chỉ là một vài bí quyết dành cho teen chúng mình khi bước đầu làm quen với chiếc máy ảnh. Còn để trở thành chuyên nghiệp, tất nhiên bạn cần phải có rất nhiều thời gian cũng như năng khiếu và con mắt thẩm mĩ của bạn đấy!