Teen và những kế hoạch hè bị xếp vào xó

Quỳnh Anh, Theo 00:01 28/05/2010

Vừa kết thúc buổi thi cuối cùng, Hằng, một teengirl đã vui vẻ hy sinh giấc ngủ trưa quý giá để “soạn thảo” những kế hoạch cho mùa hè của mình. Cuốn sổ tay xinh xinh đầy những gạch đầu dòng thú vị...

Mùa hè đã đến, đây là thời điểm thích hợp cho những kế hoạch học tập, giải trí, phượt… Kế hoạch khi vạch ra thì thấy náo nức và hấp dẫn, nhưng khi thực hiện nó thì chẳng đơn giản gì đâu bạn ạ, vì thế có nhiều teen, bởi không khéo sắp xếp hay vì nhiều lí do, khi hết hè lại quay nhìn nuối tiếc... 

Những kế hoạch ôm đồm 

Vừa kết thúc buổi thi cuối cùng, Hằng, một teengirl đã vui vẻ hy sinh giấc ngủ trưa quý giá để “soạn thảo” những kế hoạch cho mùa hè của mình. Cuốn sổ tay xinh xinh đầy những gạch đầu dòng thú vị: đi “bụi” khám phá Hòa Bình cùng mấy nhỏ bạn thân, đi nghỉ mát Hạ Long cùng gia đình, đi học nhảy, học nấu ăn, học võ…

Ngoài ra, còn nhiều vụ tụ tập khác cùng bạn bè nữa xếp hàng dài trong list của Hằng. Cái gì nàng cũng muốn thử, muốn làm. Cô bạn lí giải, nghỉ hè là thời gian để xả hơi toàn tập, nên nàng sẽ dành trọn cho vui chơi giải trí. Thấy trào lưu “phượt” của mọi người lan rộng, Hằng cũng hăm hở muốn tham gia. Cô bạn đã tính dành ra bao nhiêu tiền, bao nhiêu ngày để nghiên cứu từng cái “gạch đầu dòng” của mình và nở nụ cười mãn nguyện khi nghĩ tới thành quả của nó.

Tuy nhiên, Hằng lại không hề xem xét kĩ, chỉ với hơn một tháng được nghỉ, một đống bài tập chờ đợi và rất nhiều thứ “ngoài kế hoạch” có thể xảy ra. Quan trọng hơn, những kế hoạch của Hằng nghe thì hay, nhưng chồng chéo nhau và tính khả thi chẳng cao.

Bởi thế, chỉ sau vài ngày mệt nhoài ở lớp võ, lại miệt mài ở lớp nấu ăn, Hằng đã oải. Cô bạn quyết định bỏ ngang khi tới ngày cả nhà đi Hạ Long. Sau tour nghỉ mất gần một tuần ở đó, Hằng về nhà và hoàn toàn thờ ơ với cả võ và nữ công gia chánh…

Để chuẩn bị cho vụ đi Hòa Bình, Hằng mày mò lên các diễn đàn, rồi sa vào những trò game ảo, bắt đầu những cuộc tán gẫu bất tận… Cuối cùng, không khó để hình dung, cô nàng đã nhanh chóng khai tử kế hoạch đi Hòa Bình vừa xa vừa mạo hiểm. Cô bạn tự xoa dịu mình: “Ở nhà học cho lành…” 

Còn Vinh - ĐH Ngoại ngữ thì kể: "Còn nhớ năm ngoái, ngay từ đầu hè, mình đã đăng kí rất nhiều chương trình tình nguyện. Nghĩ có đi tình nguyện mới sống đúng chất sinh viên nên mình hăm hở lắm. Sau kì “tiếp sức mùa thi” thì cũng đã 10/7, mình lại bắt đầu vụ đi dạy thêm cho các em hoàn cảnh khó khăn vùng ngoại thành Hà Nội. Kế hoạch hè thì nhiều, lại liên tục, không ngờ mình đuối sức. Khi bắt đầu chuyến đi cùng đội xung kích của trường đi tỉnh xa thì mình… đành xin ở lại nhà. Tháng bảy đã sắp hết, mà kế hoạch quan trọng nhất là đi học để nâng cao trình Tiếng Anh mình vẫn chưa động tới. Hè đó qua đi, mình bước vào năm học mà tiếc hùi hụi. Tiếc khi xem những bức ảnh bạn bè đi về, tiếc khi chưa hề kịp đăng kí lớp học nào… Và tiếc nhất là khi nhìn lại, thấy mình thật thiếu thông minh khi bắt tay vạch ra những quá nhiều kế hoạch."

Teen ham mê hoạt động nên mùa hè là mùa để teen trải nghiệm nhiều nhất. Vạch ra những kế hoạch hay ho nhưng nhiều bạn quá ôm đồm, làm không xuể, hoặc mất hứng giữa chừng, để cuối cùng kết quả không đâu vào đâu…

Chẳng riêng gì những kế hoạch cho mùa hè, mà trong mọi việc, chúng ta đều cần sự bố trí, tính toán hợp lí. Nhiều teen còn thiếu kinh nghiệm trong khâu này nên đành ngậm ngùi khi mùa hè đi qua…


Lập kế hoạch thật kỹ cho những chuyến đi của bạn nhé! (Ảnh minh họa)
 
Những kế hoạch chỉ nằm trên giấy

Những kế hoạch hè của teen không chỉ tan vỡ bởi sự thiếu hợp lí mà còn bởi  sự “thất thường”. Thất thường ở đây cũng dễ hiểu, vì một số bạn rất hay “cả thèm, chóng chán”. Bắt đầu mùa hè thì việc gì cũng muốn làm, cái gì cũng muốn trải nghiệm. Nhưng bắt đầu một thời gian thì… nản!

Như Quân, một 9x trường THPT Việt Đức là một ví dụ. Trong năm, đọc nhiều, nghe nhiều về Bóng đá nghệ thuật, về bóng chày, anh chàng chỉ chờ mong hè đến để đăng kí cả hai môn. Thế nhưng bắt đầu được có hơn hai tuần thì Quân bỏ dở. Cậu bạn giải thích: “Thấy không hợp với mình!”

Thế nhưng, nhìn cách Tuấn tham gia hai hoạt động ấy thì ai cũng phải lắc đầu. Buổi tập nào của CLB, anh chàng cũng đi muộn. Khi tham gia thì mau xuống sức, lại nghĩ mình là “lính mới”, có tập cũng chẳng ăn thua nên cậu chỉ luyện tập cho có. Được vài buổi thì bắt đầu thích… ngồi ghế đá ngắm các "mem" luyện tập. Bạn bè có hỏi thăm học đến đâu rồi thì cậu lắc đầu: “Bình thường, nếu không muốn nói là chán!”

Được một thời gian lãng phí, có lẽ Tuấn cũng hiểu ra nên quyết định ở nhà. Và cuối cùng, cậu bạn có một tháng nghỉ hè quen thuộc... bên chiếc máy tính! Anh chàng lao vào chơi game online. Cái háo hức dễ thương của một 9x đam mê khám phá đã lùi vào sâu, rất sâu….

Hoài - THPT Chuyên ngữ thì khá ân hận khi kể về  “mùa hè vô bổ” của mình. Chẳng là, Hoài quyết tâm tự học IELTS trong hè. Lên mạng search kinh nghiệm chán chê, ra hiệu sách tìm đủ sách cần thiết... Nghe các bạn rỉ tai nhau kinh nghiệm xem phim phụ đề tiếng anh để học cho nhanh và lí thú, Hoài cũng thử và rồi thay vì lao vào học tiếng anh, Hoài bắt đầu… ghiền phim online. 

Những bộ phim bỗng có một sức hút ghê gớm đối với cô bạn. Hoài cứ ậm ừ, xem nốt, xem nốt, thời gian còn dài… Và rồi cô nàng quên luôn kế hoạch chính của mình. Hết hè, cái Hoài thu nhặt được là những kiến thức về diễn viên, phim ảnh và cơ thể sút đi 3 kg vì… trót xem phim đêm quá nhiều. Chỉ đến lúc ngồi bên bạn bè nghe kể về những thành quả mùa hè, Hoài mới bắt đầu… cắn rứt. Khả năng tiếng anh của cô bạn không những chẳng được nâng cao mà trái lại còn giảm sút. Và buồn nhất là cô bạn phải bắt đầu chiến dịch “cai phim”, vì kì học mới sắp bắt đầu…

Thiếu một chút quyết tâm, thiếu một chút ý chí là teen có thể đánh mất hết những kế hoạch hay ho mà mình đã cố công xây dựng. Quan trọng nhất, làm việc gì cũng cần sự bền bỉ, thiếu điều này, chẳng thành công nào gõ cửa. Nhiều teen cứ nghĩ hè xả hơi, ngày dài tháng rộng nên khá lần chần với những kế hoạch hè. Vậy nên rút cục chẳng đâu vào đâu, những kế hoạch chỉ nằm trên giấy! 

Thay lời kết

Mùa hè lại hân hoan gõ cửa. Xì tin năng động đã mau chóng bắt đầu mùa hè theo cách riêng của mình. Mỗi ngày là một ngày vui khi bạn làm được điều gì đó có ích cho mình và mọi người. Dù chỉ là những kế hoạch nhưng cũng cần lắm trách nhiệm của teen. Nếu chỉ vạch ra rồi để đấy, thì cũng chỉ là vô dụng. Vậy nên, hãy cẩn thận teen nhé, để giữ cho mình nụ cười rạng rỡ cả khi mùa hè kết thúc.