Teen và chuyện công khai tình yêu trên Facebook

Hồng Hoa, Theo 00:01 26/12/2010

Chuyện teen sử dụng Facebook như một nơi để cập nhật tình hình yêu đương, thể hiện tình cảm đã không còn xa lạ. Nhưng liệu chuyện đó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của teen không khi Facebook đã quá phổ biến như hiện nay?

Thay lời muốn nói

Để relationship status, post ảnh chụp của mình và “bạn ấy” hay viết note, comment, wall post dễ thương… đều là  những cách hâm nóng tình yêu rất teen. M, sinh viên năm 2, chia sẻ: “Mình với người ta quen nhau được hơn 1 năm rồi, cũng để in relationship, cũng để avatar hình của nhau. Thỉnh thoảng viết note thay lời yêu thương tag người ta vào”.


Facebook là nơi "công khai tình yêu" rất hay ho của teen

Lý giải cho chuyện dùng Facebook “thay lời muốn nói”, teen đưa ra rất nhiều lý do đáng yêu. Làm vậy như một cách “công khai” tình cảm, để cho những ai đang cố tình làm phiền mình thấy vậy mà tránh ra, hay bạn nào có nhăm nhe ý định tiếp cận người ta của mình rút lui. Hơn nữa, khi thể hiện tình cảm với người ta trên Facebook tức đang nói cho cả thế giới biết “ấy ơi, mình mến bạn lắm lắm” một cách tinh tế, không ồn ào, lại dễ thương. Q, học sinh lớp 12 cười toe khi nhắc đến T, bạn gái của anh chàng: “Mỗi lần lên facebook thấy báo “T posted something on your wall” hay “T tagged you in a post” là mình thích lắm. Tại được người ta quan tâm mà (đỏ mặt). T hay viết note động viên mình khi buồn, gửi bài hát tình yêu nào đó, nhiều khi đơn giản chỉ là một cái hình trái tim “<3” nhỏ nhỏ thôi cũng khiến mình cảm động.”

Công khai quá nên bị công kích

Bên cạnh những teen ủng hộ, không ít bạn tỏ ra “dị ứng” với kiểu công khai tình cảm trên mạng xã hội như thế.

Mình thấy thật vô duyên và ngớ ngẩn. Yêu là cứ phải cho cả thế giới biết như thế ư? Lại còn post ảnh ôm hôn nhau nữa chứ!” – Hương, học sinh lớp 11 bức xúc. Không chỉ mình Hương, kha khá các bạn phản đối kiểu đưa tình hình yêu đương trở thành đề tài cho mọi người comment, bàn tán. Theo các bạn, tình yêu là chuyện riêng tư, cần kín đáo, lộ liễu thế không hay chút nào. P, sinh viên trường ĐH Ngoại Thương kể về cô bạn mình từ ngày có bạn trai thì ôi thôi, Facebook cứ gọi là chỉ có chàng. Avatar là hình của người ta, note, status gì cũng liên quan tới người ta. Như thế thì P cũng thấy chẳng có gì, nhưng hôm trước lên Facebook P giật bắn người khi thấy album hình mùi mẫn của đôi bạn trẻ. Cả album toàn hình 2 bạn ôm hôn thắm thiết, những tấm ảnh “khóa môi” nóng bỏng. P bức xúc: “Mới quen nhau chưa được 2 tuần đã thế rồi đó. Thật là… con gái mà sao lại chủ động khoe ra cái album nhìn như ảnh cưới thế được chứ!”. Bi hài ở chỗ, Facebook nồng thắm là thế, ảnh chụp tha thiết là thế, nhưng chỉ được hơn 1 tháng lại thấy cô nàng khóc lóc chia tay ầm ĩ cả lên. P và bạn bè chỉ biết lắc đầu với kiểu yêu ồn ào, chia tay chóng vánh của bạn mình.

Một nguy cơ khác của việc công khai tình cảm trên Facebook là….bị bố mẹ phát hiện. “Hôm trước mình quên tắt máy, mẹ mình vào facebook mình xem, thấy mình để avatar hình mình và bạn gái thế là bị la một trận tơi bời mặc, dù trước đó mẹ không phản đối tình cảm của bọn mình” – Dũng, sinh năm 1991 cười khổ kể. Quả thật, nếu phụ huynh lên mạng bắt gặp ảnh tình tứ của con cái mình thì khỏi phải nói sẽ giận đến mức nào.


Hãy thể hiện tình cảm một cách vừa đủ và trong sáng nhé

Thể hiện tình cảm trên Facebook không có gì là xấu, ngược lại còn là hành động rất dễ thương, rất teen. Nhưng tốt nhất điều gì cũng nên có chừng mực. Hãy giữ những hành động ấy nhẹ nhàng, dễ thương như chính lứa tuổi của chúng mình teen nhé!