Teen Sài Gòn choáng ngợp với tranh 3D đường phố

Nami; Ảnh: Xí Muội, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 17/06/2012

Bức tranh đã thu hút hàng trăm bạn đến xem luôn ý!

Teen Sài Gòn đã truyền nhau tin tức từ mấy ngày nay về ngày hội trưng bày bức tranh 3D đường phố đầu tiên tại Việt Nam. Và ngày hôm qua (16/06), bức tranh này đã thu hút rất nhiều bạn đến xem tại Nhà văn hóa Thanh Niên, quận 1, TP.HCM. 

Đây cũng chính là tác phẩm của cô Tracy Lee Stum, người từng được kỷ lục Guiness Thế giới công nhận là nghệ sĩ có bức tranh 3D đường phố cá nhân lớn nhất thế giới vào năm 2006. Các bạn vô cùng thích thú vì lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến, lại còn được sờ tận tay bức tranh vô cùng đẹp và thật này. 



Bức tranh được cô Tracy vẽ với hai nàng thiên thần vô cùng sống động đã khiến nhiều bạn choáng ngợp.










Cô Tracy cho biết, để hoàn thành tác phẩm này, cô đã mất gần như 5 ngày trời với từng chi tiết, đường cọ. Ngoài ra cô Tracy còn có một người bạn cộng tác đi theo cùng, vì thế bức tranh đã được hoàn thành sớm hơn dự kiến. "Nhìn thấy các bạn tỏ ra thích thú với bức tranh, tôi cảm thấy rất vui" - cô Tracy tâm sự.

Các bạn đua nhau vào chụp ảnh cùng với bức tranh.






Bạn nào cũng đang cố gắng tạo kiểu để bức hình sống động hơn.

Đây chính là cô Tracy, chủ nhân của bức tranh được vẽ liên tục suốt 5 ngày.



Cô Tracy là người cực kỳ vui tính. Cô không ngại ngần chụp đủ kiểu ảnh bên tác phẩm của mình.




Không những thế, tại ngày hội này, các bạn teen Sài Gòn còn được trải nghiệm thử việc vẽ ảnh 3D trên tay bằng mực. 




Một bông hoa hồng trông khá xinh nhỉ!?








Nhiều bạn nam cũng vào vẽ thử.

Đây chính là thành phẩm.