Nếu là một "greenager", chắc hẳn bạn sẽ không thể bỏ qua ngày hội đồ cũ ý nghĩa Mottainai 7 cực kul của câu lạc bộ 3R được tổ chức vào Chủ nhật (27/3/2011) tại Gò Đống Đa (Tây Sơn - Hà Nội). Đã 5 lần Mottainai diễn ra tại Hà Nội và 1 lần tại Hội An, mỗi lần là một chủ đề khác nhau và với Mottainai 7 lần này cũng vậy, “Gia đình sinh thái” là chủ đề chính xuyên suốt ngày hội.
“Mottainai” là một thán từ được sử dụng trong ngôn ngữ của người Nhật, có nghĩa là “Tiếc quá!Thật lãng phí!”, thể hiện cảm giác tiếc nuối trước một hành động lãng phí. Chính vì vậy, ngày hội Mottainai đã được ra đời ở Nhật Bản và ngày càng phát triển ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Mục đích chính của ngày hội là nhằm nâng cao tinh thần tiết kiệm cũng như biết cách tái sử dụng tài nguyên một cách hữu hiệu của người dân. Bên cạnh đó, những vật phẩm hữu ích đối với những người dân nghèo, những vùng thiên tai, bão lũ… sẽ mang đến cho họ những giá trị tinh thần sâu sắc, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” của người dân Việt Nam.
Đến với không gian ngày hội, song song với hoạt động trao đổi đồ thông qua những tấm phiếu có giá trị A, B hoặc C tại các gian hàng, người dân còn được cung cấp thêm thông tin hữu ích từ gian hàng thông tin 3R, những mẹo vặt thú vị từ khu gia đình sinh thái sẽ khiến công việc nhà của các bạn trở nên nhẹ nhàng hơn.
Sân khấu của ngày hội.
Các gian hàng đông nghịt người.
Gian hàng sách cũ.
Những mô hình giấy đáng yêu chưa?
Khu đổi quần áo cũ thì cực kì tấp nập luôn
Lấy vé nè...
... và tấp nập đổi đồ luôn
Cùng quyên góp cho người dân Nhật Bản.
Teen yêu môi trường đã có một ngày vô cùng ý nghĩa.