Nhớ ngày nào, các “dân chơi” dàn hàng toàn SH, PS, LX ở Nhà thờ rồi chụp ảnh tự hào khoe lên mạng độ “hoành” của mình. Rồi đến lượt các công tử chụp bên xế hộp (của mình hay của nhà, của ai đó thì chưa biết), bên con lap xòe đầy ngoại tệ mạnh. Con gái thì chụp lấy chụp để bất cứ thứ gì liên quan đến đồ hiệu, từ chiếc túi LV ngàn đô, cho đến túi giấy bọc, rồi khoe cả receipt... Tất cả những mánh khóe, kể cả mượn đồ của bạn, chụp ké xe người khác, v.v... đều được đem ra “trưng dụng”, miễn sao có ảnh, có “bằng chứng” để mà chảnh với thiên hạ. Phải công nhận rằng thời khoe của lúc đó thật... thịnh vượng, dân tình cứ thế mà choáng với sự “hoành tá tràng” của tầng lớp teen quý tộc.
Tuy đang là du học sinh ở London, nhưng Phan Linh (sn1992) rất chịu khó theo dõi tình hình đời sống teen trong nước. Cô bạn cảm thấy ngạc nhiên khi tận mắt xem ảnh một hot girl trưng cả receipt mua túi hiệu trên FB của cô này. “Ở bên này, dân du học xài túi LV, Gucci nhiều vô kể, nhưng chưa bao giờ thấy ai chụp ảnh túi post lên FB chứ đừng nói là chụp receipt. Buồn cười lắm!”, Linh kể. Với những du học sinh như Linh, mua một chiếc túi hiệu với giá gần ngàn đô không phải mục đích khoe của, mà là để sử dụng nó cho công việc đi học hàng ngày. Linh, cũng giống như hàng trăm xì tin khác cực kỳ dị ứng với thói khoe của, cô bạn cho rằng nếu chỉ để khoe thì thà đi thuê về rồi chụp ảnh còn đỡ tốn kém hơn.
Thời khoe của xuống dốc, kéo theo “cái chết” của những kiểu ảnh dạng xòe tiền mệnh giá 500, rồi ngoại tệ ra... phe phẩy. Teen nào mà lỡ khoe ảnh kiểu này, chỉ tổ bị chê lấy chê để và còn bị coi là “nhà quê” chính hiệu. Cách đây mấy hôm, thấy thằng bạn tự tin trưng lên blog quả ảnh xòe tập $ xếp thành hình cái quạt, Minh Cường (sn1990) đã cảnh báo là kiểu gì cũng bị “ném đá”. Y như rằng chỉ sau 10 phút, dưới bức ảnh là hàng loạt comment hỏi “Mấy giờ rồi còn trưng tiền kiểu này”. Ngượng quá, cậu bạn Cường đành xóa ảnh và có lẽ còn rất lâu nữa mới dám khoe “phô”.
Hay như một hot girl cũng khá tên tuổi ở Hà Nội, không hiểu vì muốn khoe cuộc sống sung túc hay mình nhiều tiền mà chụp hẳn cái hóa đơn thanh toán một bữa ăn lên FB, đã để lại ấn tượng chẳng tốt đẹp gì trong mắt nhiều xì tin. Thế đấy, dù có “sơ sẩy” vô ý thì việc public ảnh kiểu này rất dễ gây hiểu lầm rằng bạn đang khoe khoang quá lố.
Trong giờ phút thoái trào của một thứ mốt tạm gọi là “mốt khoe của”, thiết nghĩ teen mình nên loại bỏ dần thói quen xấu xí nếu không muốn nhận toàn lời mỉa mai, chê bai.