Teen hào hứng tham gia trải nghiệm “Theo bước cha ông”

Chung Linh, Theo Trí Thức Trẻ 10:47 24/04/2015

Hóa trang bôi đen mặt mũi, bò qua núi đá sắc nhọn khá cao, trườn qua những tấm thép gai sao cho không bị xước da thịt… là những trải nghiệm khó quên mà Bùi Thúy Nhung tham gia trong chương trình “Theo bước cha ông”.

Cô bé sinh năm 1993, hiện đang học khoa Quốc tế học (ĐHKHXHNV), giọng vẫn còn run run kể lại: “Mình tham gia trải nghiệm nhập vai chiến sĩ đặc công đi trinh sát mục tiêu. Với người con gái chân yếu tay mềm thì đây quả là những thử thách khủng khiếp. Để hoàn thành trải nghiệm của mình, chúng tôi phải trèo qua núi đá sắc nhọn khá cao, trườn bò qua những tấm thép gai sao cho không bị cào xước da thịt và nhảy qua những chướng ngại vật cũng rất cao nữa… Đồng thời phải quan sát, di chuyển thật kín đáo để tránh bị quân địch phát hiện”.

Đó chỉ là trải nghiệm mà bạn trẻ phải vượt qua trong chương trình thực tế nằm trong dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 của Công ty Truyền hình Viettel trên sóng kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Trong suốt 9 tập, các bạn trẻ sẽ đi dọc đường hành quân của cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân 1975: Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Kon Tum, Đồng Nai, Biên Hòa và hội tụ ở TP.HCM. Trên hành trình đó, người xem truyền hình sẽ được tìm hiểu các câu chuyện về những công việc lặng thầm góp phần không nhỏ cho ngày toàn thắng. Đồng thời, các bạn trẻ tham gia chương trình được thử thách giới hạn bản thân mình qua trải nghiệm hoạt động huấn luyện của môi trường quân ngũ.

Nhung phải hóa trang toàn thân cho phù hợp địa hình di chuyển. Cô bé đến từ trường Nhân Văn này kể: "Mình bị bôi đen hết mặt và chân tay, sau đó còn bị vẽ cả chân chó, chân chim lên nền đen được quét trước đó. Mãi sau khi hoàn thành nhiệm vụ mình mới biết hỗn hợp đó được chế từ than tổ ong và lá khoai. Thế mà ban đầu mình tin lời mấy anh chiến sĩ nên cứ nghĩ đó là nghệ đen trộn trứng gà cơ"


Nhung được các chiến sĩ đặc công thực thụ hướng dẫn bò, trườn sao cho êm ru, không để địch phát hiện


Vượt chướng ngại vật với bức tường gồm nhiều viên đá nhọn lởm chởm


Nhung bảo: "Đó là những trải nghiệm rất thú vị bởi tôi chưa bao giờ từng thử và nghĩ mình sẽ làm một công việc như vậy."



Nhung tươi cười kể chuyện: Mình vẫn còn nhớ như in cảm giác tay bị phồng rộp, xước xát, rớm máu hết vì phải trườn qua đất đá. Đau quá lại ngứa nên suýt nữa thì khóc. Một chú cán bộ đặc công thấy thế liền an ủi mình. “Chiến sĩ đặc công này là chiến sĩ xịn rồi. Con gái mà chẳng nề hà gì hết. Giỏi lắm cháu ạ”. Mình thực sự vui và cảm thấy rất tự hào về bản thân.