Teen hào hứng tham gia đêm nhạc kịch có quy mô lớn nhất Hà Nội do Amser tổ chức

Thùy Dung - Ảnh: Kiên Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 10:21 15/08/2015

Đêm hôm qua (14/8), tại nhà hát kịch Tuổi trẻ, hàng trăm teen đã có mặt để cùng thưởng thức vở kịch "Họa" đầy đặc sắc và ý nghĩa. Vở kịch này nằm trong G'lams - dự án nhạc kịch có quy mô lớn nhất do học sinh THPT từng tổ chức từ trước đến nay.

Không chỉ nổi tiếng về những thành tích trong học tập, Amser từ lâu đã được rất nhiều người ngưỡng mộ về sự năng động và đa tài của mình. Dự án nhạc kịch G'lams 2015 được tổ chức bởi Thôn Nghệ Thuật trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam có lẽ là một trong những minh chứng rõ ràng nhất đó điều đó.

"Họa" chính là tên vở kịch thường niên năm nay của G'lams và vừa được tổ chức vào tối ngày hôm qua (15/8) tại nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội). Buổi biểu diễn này đã thu hút hàng trăm teen đến từ các trường THPT ở hàng ghế khán đài để thưởng thức cũng như cổ vũ tinh thần cho các diễn viên - cũng chính là các bạn học sinh trên địa bàn thành phố.

DSC_0607-dd9b2
Buổi biểu diễn có sự tham gia diễn xuất của hơn 40 bạn học sinh đến từ các trường THPT tại Hà Nội.

Lấy bối cảnh là một xã hội trong tranh với những số phận, những con người, những mảnh đời cũng chính là các nhân vật trong bức họa. Chính những màu sắc được tô vẽ trên các nhân vật cũng chính là thước đo đại diện cho sự khác biệt về giai cấp, tài sản. Những bộ váy áo lộng lẫy, sang trọng chỉ dành cho hoàng tử và vị hôn thê của chàng, còn những bộ trang phục đơn sắc, nhạt nhòa và xấu xí lại dành cho tầng lớp dưới. 

DSC_0505-dd9b2

DSC_0516-dd9b2

DSC_0537-dd9b2

DSC_0549-dd9b2

"Họa" là một câu chuyện rất sâu sắc và ý nghĩa về tình yêu, xen lẫn rất tinh tế những phân biệt đối xử giữa các giai cấp trong xã hội. Vở nhạc kịch kể về hành trình đi kiếm tìm tình yêu đầy ảo vọng của cô nàng Felicia - một cô gái chưa được hoàn thiện trong bức tranh (chưa đủ màu trên người) dành cho Hoàng tử Williams - chàng trai thuộc tầng lớp hoàn thiện (đã có đủ màu trên người, đại diện cho tầng lớp quý tộc). 

DSC_0562-dd9b2

DSC_0556-dd9b2
Những biểu cảm cực "đắt giá" của các nhân vật trong vở nhạc kịch.

Mặc dù biết Williams đã có vị hôn thê, nhưng bằng sự vị kỷ và lý trí đã bị che mờ bởi ảo vọng, Felicia đã ra tay hãm hại vợ sắp cưới của Hoàng tử thế chỗ. Nhưng thật không may, mọi chuyện đã bị bại lộ. Chính Athonio - anh chàng yêu thầm Felicia đã đứng ra nhận tội thay cô và bị đâm chết...

DSC_0575-dd9b2

DSC_0594-dd9b2

DSC_0598-dd9b2

Những tình tiết hấp dẫn trong vở kịch, kết hợp với sự diễn xuất tài tình của các bạn học sinh cũng như màn âm nhạc quá tuyệt vời đã giúp "Họa" thành công ngoài mong đợi. Vở kịch đã truyền được thông điệp rất ý nghĩa tới những người xem rằng hạnh phúc không phải là những thứ xa vời, lấp lánh và hoàn hảo, hạnh phúc chỉ là khi mình bằng lòng với những điều đang có mà thôi!

DSC_0578-dd9b2
Rất đông khán giả đã đến thưởng thức vở nhạc kịch này.

DSC_0614-dd9b2

DSC_0613-dd9b2

DSC_0621-dd9b2
Sau khi kết thúc vở kịch, ai cũng rất vui vẻ vì buổi biểu diễn đã thành công tốt đẹp.