Teen Hà Nội nghĩ gì trước ngày thay đổi giờ học - 1/2?

Maudlin Sky, Theo 00:08 01/02/2012

Bắt đầu từ hôm nay (1/2), học sinh cấp 2, cấp 3 thành phố Hà Nội sẽ làm quen với giờ học mới.

Thay đổi giờ học mới...

Ngày hôm nay (1/2), các trường học trên địa bàn thủ đô Hà Nội bắt đầu thực hiện quy định thay đổi giờ học. Cụ thể là các trường Mầm non, Tiểu học, THCS bắt đầu giờ học buổi sáng từ 8h và kết thúc giờ học buổi chiều vào 5h chiều, còn các trường THPT, Đại học, Cao đẳng, Học viện, Trung cấp sẽ bắt đầu học từ 7h sáng và kết thúc vào 7h tối. Còn như trước đây, các cấp học thường đều bắt đầu vào học từ khoảng 7h15-7h30 sáng và tan vào tầm 5h15-5h30 chiều, gây ra một số lượng lớn các phương tiện giao thông đi lại trên đường. Việc thay đổi giờ học như vậy nhằm để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông vốn đã hiện hữu và kéo dài từ lâu trong thành phố. Thế nhưng, sự thay đổi này cũng sẽ ảnh hưởng không ít đến cuộc sống và công việc học tập của học sinh, sinh viên thủ đô.

Hãy cùng hỏi ý kiến, suy nghĩ của các bạn trường THPT Hanoi Amsterdam, một ngôi trường có đông học sinh cũng như có địa điểm (ở đường Hoàng Minh Giám) khá xa nhà của các bạn. Trí Dũng (11 Lý) chia sẻ: “Theo mình thì lúc mới thay đổi sẽ tạo ra nhiều điều bất tiện với các bạn học sinh như là đi học sớm phải dậy sớm , hay là đối với những bạn đi học buổi chiều thì tan quá muộn, như vậy cũng bất tiện cho các bậc phụ huynh khi đưa con đi học.” Duy (11 Nga) thì nói: “Mình đi xe buýt của trường nên thời gian sinh hoạt phải nghiêm ngặt và chính xác hơn các bạn khác vì nếu chỉ chậm một chút thôi thì xe sẽ đi bến khác. Trước đây mình phải dậy từ 6h thì mới bắt kịp được xe, bây giờ thay đổi lịch học thì phải dậy sớm hơn một tiếng. Mình rất lo không biết liệu mình có dậy được để bắt xe không nữa.”



 
Teen sẽ phải dậy sớm hơn... 
(Ảnh minh họa) 

Nếp sinh hoạt cũng sẽ bị thay đổi

Điều này đặc biệt đang trở thành vấn đề được quan tâm của các bạn học sinh cấp 3. Việc học sớm lên (từ 7h sáng) và tan muộn hẳn (vào 7h tối) khiến cho thời gian biểu của các bạn bị thay đổi hoàn toàn. Những bạn nhà xa sẽ phải dậy rất sớm để kịp giờ học, trong khi những teen cuối cấp vốn đã hay thức đêm giải quyết số lượng bài vở, vì thế tâm trạng chung của teen cấp 3 là lo lắng không biết mình có thể ngủ đủ giấc và đảm bảo sức khỏe không. Mai Hương (16t) thì cho rằng: “Theo cá nhân mình thì không thích thú gì với việc này cho lắm vì nó cướp đi 30' ngủ vô cùng quý giá, là những hôm phải thức khuya để học bài. Mặc dù được nghỉ sớm nhưng cũng không đáng là bao. Đặc biệt là đối với những bạn nhà ở xa trường thì thực sự là "ác mộng" vào mùa đông, ví dụ như bạn mình phải bắt hai tuyến buýt, bình thường 5h30 đã dậy rồi thì bây giờ không biết phải dậy mấy giờ cả.”

Bên cạnh đó, hầu hết các bạn thường có một lớp học thêm vào 6h - 7h30 tối, việc thay đổi lịch học cũng đồng nghĩa với ca học thêm này sẽ bị "xóa sổ". Ngay cả việc "tiếp năng lượng" giữa ca học chính và ca học thêm (chủ yếu sẽ là từ 7h30 - 9h tối) của các teen cũng khó khăn hơn, vì thế teen mình sẽ phải tranh thủ từng phút một, "chạy đua với thời gian" khá căng thẳng đấy!

Vấn đề đi lại như thế nào cũng khiến teen mình bận tâm. Ví dụ như trường THPT Lương Thế Vinh có xe buýt đưa đón cả học sinh cấp 2 và cấp 3. Thế nhưng, theo giờ học mới, hai cấp học này sẽ bắt đầu học cách nhau 1 tiếng đồng hồ (cấp 3 học từ 7h, cấp 2 học lúc 8h sáng). Thế nên, trong khi chưa kịp thay đổi lộ trình đưa đón học sinh thì trường chỉ có thể ưu tiên đón học sinh cấp 2, học sinh cấp 3 sẽ phải tự túc chuyện đi lại. Điều này sẽ lại khiến các bạn và người nhà phải tính "phương án" khác để đi học.

Rồi cả các bác phụ huynh nữa, giờ làm mới của các bác sẽ là 8h sáng, nếu bác nào có con học cấp 3 thì sẽ phải đưa con đến trường từ 7h rồi... loanh quanh đâu đó để 8h mới vào làm việc. Chú Hòa (45 tuổi, phụ huynh của một teen cấp 2 và cấp 3) chia sẻ: "Bình thường cả nhà vốn quen lịch rồi, 7h kém 15' sáng là chú đưa hai nhóc nhà chú đi học, đứa lớn học cấp 3 thì đến trường sớm một chút, lúc 7h, đứa nhỏ thì đến trường lúc 7h15, cũng vẫn kịp trống vào học, rồi chú đi làm lúc 7h30. Bây giờ thay đổi lịch rồi, hàng sáng chú đành phải thế này: đưa đứa lớn đi học trước, rồi đi ăn sáng, ngồi cà phê đâu đó chờ 8h vào làm, còn đứa nhỏ đành để mẹ đèo đi, vì vợ chú làm công ty ngoài, có thể đi làm muộn hơn."

Các bác phụ huynh cũng sẽ vất vả hơn trong việc sắp xếp thời gian đưa đón con đi học. (Ảnh minh họa)

Quả thật, đối với những trường ở Hà Nội, học sinh rải rác trên khắp địa bàn thành phố nên việc theo kịp nhịp độ của giờ học mới là khá khó khăn. Thế nhưng, bên cạnh đó, các bạn cũng có những suy nghĩ tích cực như Trí Dũng (11 Lý Ams): “Mình nghĩ đó chỉ là thời gian đầu nên mọi người sẽ cảm thấy khá là khó chịu và lên tiếng phản đối nhưng dần thì cũng sẽ quen thôi. Giống như đợt thí điểm bắt buộc đội mũ bảo hiểm , mọi người cũng ca thán nhưng bây giờ ai ra đường cũng có thói quen đó rồi."

Hay như Minh Trang (17t) thì nói: “Xét cho cùng thì giờ giấc như từ trước đến giờ thì cũng là do con người chúng ta tự đặt ra và nếu lâu dài thì sẽ thích nghi được thôi. Cái chính là tất cả mọi người đều đang cố gắng thay đổi để giải quyết được vấn đề ùn tắc giao thông. Và việc đổi giờ làm, giờ học là một phương án giải quyết. Thế nên mình nghĩ mọi người cũng nên cố gắng hi vọng là việc học hành và công việc của mọi người sẽ không bị ảnh hưởng nhiều cũng như chúng ta sẽ giải quyết được nạn ùn tắc giao thông.”

Hi vọng rằng teen Hà Nội sẽ sớm làm quen và thích nghi được với giờ học mới này. Trong ngày hôm nay, chúng tớ cũng sẽ cập nhật những hình ảnh teen Hà Nội ngày đầu tiên "đổi giờ học, giờ làm" cho các bạn cả nước cùng xem nhé!