Teen girl 16 tuổi tỏa sáng trong hội nghị thượng đỉnh G8

Trang Đỗ (Theo Telegraph), Theo Trí Thức Trẻ 17:39 18/06/2013

Trước sự tham gia của các nhà chính khách đến từ Nhóm các nước công nghiệp phát triển nhất thế giới, cô gái 16 tuổi đến từ Bắc Ai-len đã tỏa sáng với bài phát biểu về hòa bình của chính mình.

Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G8) đã chính thức khai mạc tại khu nghỉ dưỡng Lough Erne, ở Bắc Ireland, Anh vào ngày hôm qua (17/6).

Trước 2.000 vị khách tại Trung tâm hội nghị Waterfront Hall, Hannah Nelson bắt đầu bài phát biểu của mình "Xin chào tất cả mọi người. Cháu tên là Hannah Nelson, năm nay cháu 16 tuổi, và cháu tới từ Belfast.

Cháu đã suy nghĩ rất nhiều về một câu hỏi rất quan trọng. Đó là làm thế nào để các vị có thể giữ gìn nền hòa bình, sự ổn định ở Bắc Ai-len?"


Với giọng nói tự tin, dù tự miêu tả mình còn có chút bối rối, cô gái đã trân trọng chào mừng Tổng thống Mỹ cùng Đệ nhất phu nhân tới thăm Bắc Ai-len trong chuyến viếng thăm lần đầu tiên của 2 người. Tổng thống Barack cùng Đệ nhất phu nhân Mỹ đã tới Belfast sau chuyến bay cất cánh từ Maryland trên chuyên cơ Air Force One. 

Vợ chồng Tổng thống Obama đã cùng xuất hiện tại thính phòng trung tâm của thành phố, nơi bà Obama phát biểu rằng bà "chưa bao giờ thấy lạc quan hơn" về thế hệ tương lai như bây giờ.

Bà phát biểu "Thời gian trôi qua, và tôi đã từng được chứng kiến rất nhiều những người trẻ như các bạn quyết định làm việc cùng nhau, quyết định hỗ trợ nhau, quyết định để lại sau lưng những định kiến và mâu thuẫn trong quá khứ. Đó chính là sức mạnh của thế hệ trẻ và đó là lý do tại sao chúng ta có mặt tại đây."

Teen girl 16 tuổi tỏa sáng trong hội nghị thượng đỉnh G8 1
Chân dung cô gái 16 tuổi với bài phát biểu trong Hội nghị thượng đỉnh G8 tại Hội trường Waterfront. 

Tuy có sự góp mặt của rất nhiều nguyên thủ quốc gia, những chính khách lớn trên thế giới, nhưng chính bài phát biểu của Hannah đã tạo được tiếng vang ấn tượng nhất tại Belfast. Thông điệp về sự hòa giải, tương lai và hòa bình của cô đã in đậm dấu ấn trong lòng thính giả.

Cô gái tuổi teen đã từng tham gia cuộc thi viết luận do Lãnh sự Hoa Kỳ tổ chức đúng vào dịp nghỉ hè của mình. Cô hoàn thành và đăng bài viết của mình chỉ trong vòng chưa đầy một ngày. Cô không hề biết giải thưởng là gì. Ngay sau đó một tuần, một cuộc gọi từ Lãnh sự Hoa Kỳ đã đưa cô gái đến với những ngày luyện tập bài diễn văn của mình trên cùng một sân khấu mà ngài Tổng thống sẽ phát biểu.

Cô nói "Cháu chợt nhận ra rằng tất cả mọi người đều giống cháu, hòa bình là điều mà chúng ta cần đạt được ở Bắc Ai-len. Hòa bình có thể đạt được và cháu chỉ muốn sống trong một xã hội bình yên, được kết bạn cùng tất cả mọi người mà không hề có sự chia cắt. Đó là lý do tại sao cháu quyết định viết nên ý kiến về vấn đề này.

Teen girl 16 tuổi tỏa sáng trong hội nghị thượng đỉnh G8 2
Hannah cùng Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Giáo viên của cô bé tại trường Methodist College tại Belfast cho biết bà tràn ngập niềm tự hào về thành công của cô học trò, cũng giống như mẹ của cô bé, bà Frances. Cô giáo nghẹn ngào phát biểu "Tôi chỉ muốn khóc, khóc cho thỏa niềm vui. Tôi thực sự quá tự hào về giải thưởng của cô bé, cũng như quá trình mà cô bé đã trải qua. Em ấy là 1 đứa trẻ khá trầm tính và ít nói trước đám đông. Điều này thật quá tuyệt vời."

Em trai của Hannah, Matthew, 14 tuổi, trong khi lắng nghe chị gái phát biểu, đã quay sang người bố và nói: "Bố ơi, chị Hannah đang tạo ra cơn sốt trên Twitter. Chị đứng thứ 2 ở Anh đấy". Jim Nelson, cha của Hannah cho biết, ông không rõ điều này có nghĩa gì, nhưng ông biết giọng nói êm ái của cô con gái nhỏ bé của mình đã thu hút mọi sự chú ý của công chúng.

Trước tất cả những lời ngợi khen của mọi người, Hannah vẫn thú nhận rằng mình đã lo lắng, hồi hộp tới mất ngủ đêm trước ngày phát biểu. Nhưng cô cũng nói rằng chính ngài Tổng thống và phu nhân đã trấn an tinh thần bằng cách ôm cô và nói cho cô biết họ thích bài phát biểu của cô tới nhường nào.

Ông của Hannah cũng không giấu nổi niềm xúc động nghẹn ngào "Tôi rất tự hào, chuyện này thật khó tin. Những chuyện như thế này chẳng bao giờ xảy ra cả. Nhưng nó đã xảy ra rồi".