Teen đừng "tiết kiệm" lời cảm ơn và xin lỗi

Lê Thủy, Theo 10:21 07/10/2011

Dường như bây giờ teen mình thường vô tình quên khuấy mất hai từ quan trọng: "cảm ơn" và "xin lỗi" trong những lúc cần thiết.

“Cảm ơn” và “xin lỗi” là hai từ được dùng hàng ngày trong cuộc sống, thế nhưng hình như trong cuộc sống tấp nập, hối hả, teen đã vô tình quên đi hai từ “cảm ơn” và “xin lỗi” quan trọng này rồi.

Lời "cảm ơn" bé nhỏ mà ấm áp

Ngay từ khi còn bé, chúng ta đã được ông bà, cha mẹ và thầy cô dạy “Học ăn, học nói, học gói, học mở.” Lời cảm ơn đến người khác không chỉ giúp bạn thể hiện được mình là một người lịch thiệp, văn hóa mà còn chiếm được cảm tình từ người khác, khiến họ yêu mến bạn hơn. Đơn giản là khi đi mua đồ, bạn được cô bán hàng đưa lại tiền thừa, bạn giơ hai tay đón nhận và không quên nói: “Cháu cảm ơn cô ạ”, đảm bảo bạn sẽ nhận được nụ cười tươi rói và cái nhìn thiện cảm từ cô ý. Ở đâu cũng vậy, khi người ta phục vụ bạn mà bạn cảm ơn người ta, thì họ cũng cảm thấy trong lòng rất vui và thấy mình đươc tôn trọng hơn rất nhiều.

Một điều nữa mà hầu hết teen quên mất là lời cảm ơn đến những người thân xung quanh: bố mẹ, anh chị, bạn bè... Teen cứ vô tư cho rằng: người thân thiết như thế thì cần gì phải cảm ơn. Nhưng bạn đã nhầm to rồi đấy. Chẳng mất gì khi bạn nói “Cảm ơn cậu nhé!” khi cô bạn cho mượn quyển vở hoặc khi cậu bạn đèo bạn đi học về. Đơn giản thế thôi nhưng tình bạn giữa hai người sẽ gắn bó hơn, người bạn kia cũng thực sự vui vì thấy mình đã giúp được bạn. Đã bao giờ bạn nói: “Con cảm ơn mẹ” chưa? Rất hiếm phải không nào, bởi hầu hết chúng mình luôn nghĩ rằng những việc bố mẹ làm cho mình là chuyện "đương nhiên" và không cần để ý. Nhưng teen à, hãy “delete” ý nghĩ này đi nhé. Bạn thử một lần ôm lấy mẹ và nói “Con cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã nấu cho bố con con những bữa ăn thật tuyệt vời., hay “Nhờ có mẹ mà quần áo của con lúc nào cũng thơm phức, con cảm ơn mẹ”... Đảm bảo mẹ của bạn sẽ nở nụ cười hạnh phúc vì thấy cô con gái yêu hay cậu con trai vô tư đã biết quan tâm đến mẹ hơn.

Nói cảm ơn với người khác đâu có khó phải không bạn. Nhưng teen cũng cần chú ý, đừng bao giờ nói hai từ “cảm ơn” một cách cộc lộc, ngắn cũn, bởi vì như vậy sẽ khiến cho người được cảm ơn cảm thấy khó chịu, thậm chí không muốn nghe nữa đấy.


Thử mỉm cười và nói cám ơn với những người đã giúp bạn đi nào. (Ảnh minh họa)

Và hãy biết xin lỗi khi cần

Hai tiếng “cảm ơn” đã được teen ít nói ra, vậy mà dường như “xin lỗi” lại còn ít hơn. Nhiều khi chính teen làm sai và biết mình sai nhưng vẫn cố tình làm lơ đi, hay khi được bạn bè, bố mẹ nhắc nhở, khuyên nhủ thì teen phải cãi lại ngay lập tức. Đó là một tính xấu mà tuổi teen chúng mình cần loại bỏ. Hoài (18t) chia sẻ: “Hiện tớ đang là sinh viên năm nhất, xa nhà trọ học cùng hai người bạn nữa. Có một bạn gia đình giàu có, ở nhà bố mẹ không bắt làm gì, nên bây giờ ra ngoài này làm mọi thứ rất cẩu thả, rửa bát thì còn nguyên xà phòng, thậm chí đến việc rửa rau thôi cũng không sạch. Nhiều lần hai đứa nhắc nhở, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được những câu ngụy biện, hoặc "biết rồi, nói mãi", mà vẫn không chịu sửa. Nhiều lúc tớ cảm thấy rất ức chế, bọn tớ muốn khuyên bạn nhưng bạn hay bảo thủ. Giá như bạn ấy nói một câu “Ừ, tớ xin lỗi vì đã không chú ý. Lần sau tớ sẽ rút kinh nghiệm.”, như thế có phải hay hơn không?”.

Teen đừng cho rằng việc mình xin lỗi người khác là hạ thấp giá trị và làm mất  lòng tự trọng của mình. Thực ra xin lỗi chính là để giúp cho những  mâu thuẫn trong các mối quan hệ của teen được giải quyết. Khi cãi nhau với bố mẹ, bạn bè, dù có nặng nề đến mấy, nhưng chỉ cần có một "bên" sẵn sàng xin lỗi là mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa ngay mà. Tuy nhiên, teen cũng đừng bạ đâu là nói “xin lỗi” nhé! Lời xin lỗi cần phải chân thành, nếu không nó sẽ trở nên rất vô nghĩa và phản tác dụng đấy. Khi nói xin lỗi thì teen nên nhìn thẳng vào mắt người đối diện và đừng gượng ép khi nói hai từ này.

Cứ nghĩ “cảm ơn” và “xin lỗi” là những việc quá đỗi bình thường, thế nên không mấy teen để ý. Nhưng giờ thì bạn đã thấy được ý nghĩa của chúng rồi đúng không? Vậy nên đừng kiệm “cám ơn” hay “xin lỗi” khi cần thiết, teen nhé!