Teen "đau đầu" với giờ giấc mùa Euro

Quỳnh Chi, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 11/06/2012

Các trận đấu của mùa giải Euro năm nay lần lượt được chiếu vào hai khung giờ 23h và 1h45 khiến teen phải "đau đầu" xoay sở.

Vậy là vòng chung kết Euro 2012 đã chính thức bắt đầu. Hàng triệu người hâm mộ môn túc cầu này đã trực chiến thâu đêm để theo dõi trận mở màn (và thậm chí là xem luôn cả trận thứ hai). Tuy nhiên việc các trận đấu của mùa giải Euro năm nay được chiếu vào các khung giờ 23h và 1h45 đã gây trở ngại cho khá nhiều người, nhất là teen nhà mình đấy nhé!

Dạo một vòng qua facebook và các diễn đàn dành cho giới trẻ, chúng tớ bắt gặp rất nhiều page, hội nhóm được lập ra liên quan đến Euro, nhất là việc tập hợp hội cú đêm để xem bóng đá. Ở trên các page này mọi người bàn luận rất sôi nổi về các trận bóng, dự đoán kết quả hay những câu chuyện ngoài lề. Tuy vậy, bên cạnh đó, cũng có rất nhiều bạn phàn nàn về việc phải thay đổi giờ giấc thường ngày để có thể theo dõi Euro, nhất là những bạn đang trong kì thi cử.


Bạn Hoàng Thiên (18t) cho biết: “Mình đang phải ôn thi đại học nên việc theo dõi các trận bóng vào giờ đó là điều rất khó khăn. Dẫu biết rằng việc ôn thi trong lúc cả thế giới đón xem Euro quả là một “thảm họa” nhưng vẫn đành ngậm ngùi update tỉ số qua mạng thôi.”

Bên cạnh những bạn “cam chịu” với lịch thi đấu khá “khoai” của Euro năm nay, một số teen khác lại làm mọi cách để có thể theo dõi hết những trận cầu đó, tất nhiên, mọi việc không dễ dàng. Thành Hưng (18t) tâm sự “Ban ngày thì học ở lớp học thêm, các lò luyện thi, đêm về học bài, rồi bớt chút thời gian xem bóng đá. Xem xong cũng 1h sáng, còn nếu xem trận thứ 2 thì phải gần 4h mới kết thúc. Vậy thì tính ra một ngày chỉ được ngủ 3, 4 tiếng. Bạn mình đứa nào cũng than trời!”

Không chỉ có học sinh lớp 12 mà cả với những sinh viên đại học, khoảng thời gian này cũng là lúc ôn thi của các bạn ấy. Hải Phong (sv HVNH) chia sẻ: “Trường mình bắt đầu thi khá muộn nên đến giờ chỉ mới thi xong một môn. Vậy nên đêm qua phải vừa học, vừa ôm cái ti vi để xem bóng đá chứ không thể bỏ lỡ hai trận đầu tiên được. Vì thiếu ngủ nên sáng dậy khá mệt. Những ngày tiếp theo chắc phải setup lại thời gian biểu thôi!” – Phong thở dài. 


Hay một account có tên Hikaru cũng comment trên hội “cú đêm”: “Ôi trời sắp tới đây lại còn siêu kinh điển Đức – Bồ Đào Nha, rồi Tây Ban Nha – Ý nữa. Xem kiểu gì được trong khi bài tiểu luận còn chưa xong”.  Xem ra, để có thể theo đuổi được sở thích của mình cũng không dễ dàng gì, teen nhỉ?

Đến hẹn lại lên, khi những giải bóng đá danh tiếng bắt đầu khởi động cũng là lúc teen phải chiến đấu với những kì thi quan trọng. Chính vì vậy việc cân bằng được hai bên quả là một bài toán nan giải. Hãy biết sắp xếp thời gian hợp lý sao cho vừa update kịp tình hình Euro để không “lạc hậu” với bạn bè, nhưng cũng không được sao nhãng việc học hành bạn nhé!