Teen Đà Nẵng với một ngày hiến máu nhân đạo hết sức ý nghĩa

Bài và ảnh: Ái Nhi, Theo 16:00 12/01/2011

Đây không chỉ đơn giản là để đến hiến máu rồi lon ton ra về đâu nhé. Mà các bạn teen khi đến đây còn được học thêm rất nhiều điều bổ ích về bệnh HIV/AIDS nữa đấy.<img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Hôm 10/1, bắt đầu từ 7h sáng, toàn bộ teen Đà Nẵng đã được tham dự ngày hội hiến máu nhân đạo, do các câu lạc bộ Thanh niên, và các câu lạc bộ từ những trường ĐH trên địa bàn Đà Nẵng tổ chức.

Với mục đích bổ trợ và giáo dục kiến thức về HIV/AIDS, chương trình đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực dành riêng cho các bạn học sinh, sinh viên tham dự. 





Ở ngày hội, các bạn sẽ học cách phòng chống HIV/AIDS và thông điệp không kì thị, phân biệt với những người không may mắn nhiễm HIV/AIDS đã được tuyên truyền, giáo dục thông qua nhiều trò chơi. Các anh chị trong Quận đoàn Hải Châu rất nhiệt tình hỗ trợ giải đáp toàn bộ thắc mắc của mọi người đưa ra.

Quan trọng các anh chị còn hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng và tác dụng của bao cao su. Cũng có thể vì là vấn đề nhạy cảm nên một số teens còn cảm thấy hơi ngại, nhất là teengirl cứ cảm thấy e thẹn khi nhắc tới vấn đề này.

Công Thịnh (20t, chủ nhiệm CLB FireFly) chia sẻ: “Chương trình này thật sự rất hay, sau chương trình mình đã biết cách tổ chức và hoạt động nhóm sao cho thật hiểu quả. Hơn nữa, những kiến thức mình học được qua các trò chơi rất bổ ích, vừa chơi vừa học nên “dễ vào” lắm. Nếu lần sau có cơ hội mình muốn sẽ tiếp tục tham gia nữa.”




Bắt đầu "hành động" nào... Chịu đau một chút thôi nhé.






Thấy thế chứ cũng rất đông các bạn teen đến tham gia hiến máu đấy nhé. Chỉ đau một tẹo nhưng lại là môt việc rất tốt thì tiếc chi nào.



Còn giờ là lúc kiểm tra kiến thức phòng chống bệnh HIV/AIDS thông qua các trò chơi hoạt động ngoài trời nào.






















Buổi hoạt động rất đông người tham gia, học được biết bao nhiêu là kiến thức và quen thêm các bạn mới nữa chứ. Đúng là một ngày ý nghĩa trọn vẹn.