Teen Đà Nẵng "cháy" với flash mob

Ái Nhi; Ảnh: Hyn Cus, Theo 10:18 19/11/2011

Lần đầu tiên rất đông teen Đà Nẵng cùng tham dự một màn nhảy flash mob hoành tráng như vậy!

Tối ngày 18/11 vừa qua, hơn 200 học sinh sinh viên Đà Nẵng đã cùng tham gia màn nhảy flash mob, triển lãm tranh và free hug trước sảnh lớn ở Big C. Mục đích của buổi flash mob này là để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Các bạn học sinh, sinh viên đã chia sẻ thông điệp của một thế hệ trẻ Đà Nẵng đầy quyết tâm học hỏi. Hơn hết, mục đích chính của chương trình là để thể hiện lòng biết ơn của mình gửi đến thầy cô, người thân và bạn bè.

Từ đầu giờ tối, màn trình diễn flash mob của 200 teen mình đã thu hút gần 500 người chứng kiến và cổ vũ. Không khí nóng dần lên sau mỗi màn nhảy của các bạn. Nhìn từ xa, màn nhảy flash mob rất nổi bật với sắc áo vàng đồng phục của các teen tham gia. Nối tiếp màn flash mob là triễn lãm tranh. Triển lãm bao gồm 200 bức tranh thể hiện thông điệp biết ơn đối với cô thầy. Rất nhiều teen thích thú đã nhanh tay “chộp” lại những bức tranh cảm động và ý nghĩa. 

Tiết mục cuối cùng là màn free hug. Đối với nhiều bạn, đây là lần đầu tiên biết đến khái niệm free hug nên lúc đầu còn tỏ ra lúng túng. Nhưng sau đó các bạn í nhanh chóng hòa vào tập thể và trao cho nhau những cái ôm thật chặt.

Lần đầu tiên teen Đà Nẵng trình diễn flash mob và free hug ngoài trời với số lượng người tham gia đông như thế này. Hy vọng càng ngày sẽ có càng nhiều chương trình hay ho nữa cho teen Đà Nẵng được thỏa sức cháy hết mình như hôm qua.














Màn nhảy flash mob với 200 học sinh, sinh viên Đà Nẵng tham dự.

Rất nhiều người đi đường bị thu hút bởi phần trình diễn của các bạn.




Cháy hết mình với từng điệu nhảy.



Free hug là khái niệm khá mới mẻ đối với teen Đà Nẵng.



Rồi còn cả một số bài hát tập thể được biểu diễn nữa chứ.


Một vài bức tranh ý nghĩa nè!






Cùng hò hét và nhảy thật sung thôi!