Teen boy và nỗi sợ những cô nàng thích... dựa dẫm

Vàng 9 con 4, Theo 14:01 20/06/2011

Chỉ sau 2 tháng, Hoàng đã chạy mất dép khi suốt ngày phải chiều chuộng, phục vụ cô người yêu yếu đuối, chẳng biết làm gì ngoài việc dựa dẫm, ỷ lại. <img src='/Images/EmoticonOng/30.png'>

Con gái thường nghĩ rằng, một chút yếu đuối, nũng nịu người yêu sẽ khiến trái tim chàng… mềm hơn, sẽ thương và chiều chuộng mình hơn. Cũng có phần đúng, các chàng rất thích thể hiện cái sự "đàn ông" của mình trong việc bảo vệ, giúp đỡ con gái. Thế nhưng đó là trong trường hợp con gái chú ý đến chi tiết “một chút”, chứ không phải “luôn luôn, liên tục, hàng ngày”!

Lúc mới gặp, vẻ yếu ớt của Trang Hin (sn1995) đã khiến Hoàng tự nhủ: “Mình phải bảo vệ nàng suốt cuộc đời này!” Thân hình thì nhỏ nhắn, giọng nói cũng nhỏ nhẹ, cứ như “gió thoảng mây trôi”, là đàn ông con trai, dĩ nhiên Hoàng phải thể hiện bản lĩnh để nàng có thể dựa dẫm vào mình rồi. Ấy thế mà chỉ sau một thời gian, cậu bạn đã có ý định “té khẩn cấp”. Người yêu của Hoàng không những yếu đuối mà còn rất hay ỷ lại, dựa dẫm quá mức. Chưa bao giờ Trang lên ý kiến đi đâu, làm gì khi 2 đứa đi chơi, mọi thứ đều do Hoàng quyết định. Bản thân Trang chẳng thể tự mình đi sửa điện thoại hay đơn giản là... mua quần áo, tất cả đều cần đến sự giúp đỡ, tư vấn của Hoàng. Dần dần, cô nàng nhờ luôn Hoàng làm hộ mình cho nhanh. Ngay cả gọi 1080 hỏi địa chỉ hay gọi taxi, Trang cũng… ngại, phải nhờ người yêu gọi hộ. Đừng bao giờ nghĩ đến việc để Trang đi đâu một mình, trong tất cả những lần bước chân ra đường, Trang đều phải có Hoàng hộ tống đưa đón.

Dù rất yêu, nhưng Hoàng cũng thấy hơi nản khi suốt ngày phải: “Hộ em với!”, “Ngại lắm, anh đi với em đi!”… Đôi lần, cậu ý kiến “Chuyện đơn giản như vậy, em tự làm đi sao phải có anh nữa?” thì nàng lại mè nheo: “Yêu nhau thì làm gì cũng phải có nhau chứ, hay là anh không yêu em?”. Thế là Hoàng lại chiều, lại thấy "thương thương”. Thậm chí đang ngồi xem phim ở rạp, Trang muốn đi… WC nhưng lại ngại đi một mình, thế là Hoàng đành phải lẽo đẽo đi theo, mặc dù… chẳng có nhu cầu. Nhà ngay cạnh hàng kem, thế mà thèm ăn kem là nàng điện thoại: “Anh qua mua cho em nhé! Em ngại đi mua quá!” 

Nhưng mới đây, Hoàng cảm thấy sức chịu đựng cũng có giới hạn khi Trang nhờ cậu mua hộ cả… băng vệ sinh. Lý do là: “Nhà chẳng có ai, em vừa ngủ dậy thấy mệt mệt anh à. Anh chịu khó mua hộ em với, không ngại đâu mà, người ta vẫn mua cho… vợ đấy thôi!”. Choáng tí ngất, Hoàng gào lên trong điện thoại: “Anh chưa phải chồng em, xin lỗi em nhé!”
 

Yêu đến mấy, teen boy cũng sẽ cảm thấy chán ngán một cô bạn gái chỉ biết nhờ, dựa và yếu đuối quá mức. Minh Anh (sn1993) tâm sự, cậu đang rất mệt mỏi khi suốt ngày đóng vai “cái cây vững chắc” để cô người yêu “tầm gửi”. Minh Anh luôn là người chủ chi trong mọi hoạt động của 2 đứa. Chưa một lần nàng kia rút tiền túi ra chi trả, mặc dù cả 2 đều là học sinh và cậu thì chưa làm ra tiền. Nghĩ mình là con trai, thôi chẳng chấp vặt chuyện ấy nên cậu bỏ qua.

Thế nhưng, càng ngày cô nàng càng “tự nhiên” thích đi mua sắm còn Minh Anh cứ è cổ ra trả tiền. Khó hiểu nhất là: “Mẹ cấm vận em rồi, anh nuôi em nhé!”, thành ra mẹ cho bao nhiêu tiền tiêu vặt, Minh Anh đều phải san cho người yêu theo tỉ lệ… 8/2 (cậu cầm 2, cô nàng cầm 8!). Cô nàng thì sung sướng lắm: “Em hoàn toàn có thể dựa vào anh mà!”, trong khi cậu bạn luôn bị túng thiếu do phải “nuôi” cái cây tầm gửi. Còn bạn bè thì lắc đầu mắng khéo: “Vợ chưa có, mà phải nuôi như nuôi con thế này hả mày?”. Chưa nói lời chia tay nhưng xin cam đoan rằng mối tình của Minh Anh và “cái cây tầm gửi” có lẽ chỉ được đếm bằng ngày nữa thôi!

Kết cục ai cũng có thể nhận ra, là sống dựa dẫm, ỷ lại quá mức vào người khác sẽ chẳng bao giờ tồn tại được lâu, kể cả người ta có đang yêu bạn hết lòng, sẵn sàng chiều chuộng bạn như thế nào chăng nữa. Hơn nữa, việc con gái quá dựa dẫm sẽ khiến con trai thất vọng, đánh mất hết hình ảnh tốt đẹp ban đầu, thậm chí còn bị coi thường. Vì thế nên dại gì mà mang tiếng cô nàng họ “Dựa”, phải không teen girl?