Teen boy cũng thích nấu nướng

Phan Hằng, Theo 15:57 24/08/2011

Ai bảo con trai không giỏi chuyện bếp núc nào! <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Ai cũng nghĩ rằng nội trợ chỉ dành cho con gái, thế nhưng thực tế ngày nay thì có rất nhiều teen boy cũng rất thích nấu ăn, thậm chí có nhiều teen boy nấu ngon và siêu hơn con gái nữa cơ.

Vượt qua những định kiến

Theo như quan niệm của ngày xưa thì “đàn ông đi làm, đàn bà nội trợ”, vì thế mà nhiều teen boy có ước mơ được trở thành đầu bếp đành phải ngậm ngùi từ bỏ. Ở những gia đình có ông bà hoặc cha mẹ sống theo kiểu “phong kiến” thì cực kì khó chịu khi thấy con trai phải vào bếp nấu nướng, họ nghĩ rằng chuyện bếp núc chỉ dành cho phụ nữ. Đó chính là sự bất bình đẳng nam nữ trong xã hội.

V.Quang (18t, Đà Nẵng) chia sẻ: “Nhà mình sống theo chế độ trọng nam khinh nữ nên chuyện bếp núc thì giao toàn bộ cho các chị gái, còn mình chỉ học mà thôi. Thỉnh thoảng mình có vào bếp phụ mấy chị nấu ăn nhưng nếu xui xẻo bị ông bà bắt gặp thì y như rằng ngày đó có "bão" dữ dội. Bà mình cực kì không thích đàn ông con trai vào bếp, bà bảo rằng con trai mà nấu ăn thì yếu đuối, không nam nhi chút nào cả. Càng cấm bao nhiêu thì mình càng thích nấu ăn bấy nhiêu, mỗi khi bà đi vắng mình mới trổ tài nấu ăn, lúc nào cũng được các chị khen. Các chị mình khuyến khích mình nên biết nấu vài món để sau này đỡ đần cho vợ.”

Ngày nay, lối sống Tây hóa đang tràn vào cộng với sự bình đẳng đã giúp cho nhiều teen boy vượt qua những rào cản của gia đình để vươn đến ước mơ của mình. H.Anh (18t, Đà Nẵng) chia sẻ: “Khi biết mình thích nấu ăn và muốn đi theo con đường này thì ba má mình phản đối lắm. Thế rồi mình thuyết phục ba má rằng đây là đam mê của mình, mình sẽ cố gắng thật sự. Mình kể ba má nghe có nhiều đầu bếp nổi tiếng, thành công nhưng lại là đàn ông chứ không phải là phụ nữ. Mình còn nấu cho ba má ăn những món ruột của mình, ăn xong ba mẹ khen nhiều lắm, nhất là mẹ của mình thì "tâm phục khẩu phục" luôn. Cuối cùng ba mẹ đã cho mình đi học thêm trung cấp nghề, mình thật sự rất vui.”


Các bạn nam nấu ăn cũng ngon lắm đấy nhé!

Vui - buồn với sở thích nấu nướng

Để theo đuổi sở thích và niềm đam mê của mình tới cùng không phải là một điều dễ dàng, nhiều bạn đã rơi vào tình huống dở khóc dở cười. P.Vũ (17t, Đà Nẵng) chia sẻ những ngày tháng ở nhà làm nội trợ của mình: “Nhà có 2 anh em nhưng nó lại là con út nên mình phải làm việc hết, một phần vì thấy thương mẹ, một phần vì con em nó nấu ăn tệ nên mình phải ra tay nấu. Nấu riết rồi công việc nhà một mình mình đảm đương cả. Khổ nỗi bị bạn bè chọc quá, ai đời con trai lại cứ ở nhà nấu ăn.”

Được nấu theo ý thích của mình là một chuyện mà để cho người khác khỏi dị nghị là một chuyện khác. Hết bị người nhà phản đối thì những bạn này lại bị bạn bè mình trêu chọc, cũng có vài teen vì những lời châm chọc này thế mà nổi cơn tự ái thề sẽ không nấu một món nào cả. Còn T.Nam (20t, Đà Nẵng) thì rơi vào một hoàn cảnh khác. Việc nấu của bạn ý không gặp được sự cản trở nào từ phía gia đình, đó là một điều may mắn. N đã đi học một khóa học gia chánh để nâng cao tay nghề, những tác phẩm của N rất đẹp và được mọi người hưởng ứng rất nhiệt liệt. N thường chụp ảnh món ăn của mình lên FB, những người quen biết thì động viên N cố gắng phát huy khả năng của mình. Nhưng cũng có một số người cho rằng N đã lừa bịp, đem ảnh của người khác để tạo tiếng tăm cho mình. Điều này làm N thật sự rất buồn.

Suy nghĩ của người ngoài

Đa số các bạn nữ đều cho rằng con trai mà khéo léo thế thì rất tốt, đâu phải lúc nào con trai cũng phải giỏi lĩnh vực công nghệ, máy móc, điện tử. H.Hạnh (18t, Đà Nẵng) cho rằng: “Bây giờ nam nữ bình đẳng rồi thì con trai nấu nướng cũng là chuyện thường, mình thấy có nhiều bạn trai rất là khéo tay, nấu ăn có khi còn ngon hơn con gái nấu nữa ấy chứ. Những bạn trai như thế chắc chắn sẽ rất tâm lý.”

Một số teen boy thì cho rằng nếu mình biết nấu ăn thì đây là một lợi thế trước người yêu. Còn gì tuyệt hơn bằng khi nấu những món ngon cho người mình yêu quý ăn. Sống trong xã hội bình đẳng này thì con trai nấu ăn là một điều mình thường. Con trai nấu ăn ngon thì lại càng "sáng giá" hơn trong mắt con gái, phải không nào?