Tan chảy với những câu chuyện tình ngọt ngào ở khắp nơi trên thế giới

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 21/06/2015

"The way we met" là một tài khoản được lập ra trên Instagram để ghi lại những câu chuyện tình cực ngọt ngào của cặp đôi, về cách họ đã gặp gỡ và bắt đầu yêu như thế nào.

Một tài khoản Instagram có tên "thewaywemet" (Cách mà chúng ta đã gặp nhau) đã được lập ra để ghi lại những bức ảnh và câu chuyện của các cặp đôi ở khắp mọi nơi. Brooklyn Sherman, 27 tuổi, hiện đang làm việc tại Los Angeles chính là người đã nảy ra ý tưởng và cũng là chủ của tài khoản Instagram này.


Chia sẻ với tạp chí Cosmopolitan, Brooklyn Sherman nói rằng lý do Instagram này ra đời là vì cô luôn băn khoăn và ám ảnh bởi cách mà các cặp đôi đã gặp nhau. Đầu tiên, cô ấy đã hỏi bạn bè mình về những câu chuyện của họ, sau đó lập ra một nhóm trên Facebook để "thu thập" được nhiều câu chuyện hơn. Những tâm sự từ mọi người ngày càng nhiều hơn, thế nên cô phải tìm ra cách để chia sẻ chúng.

"Tôi nhận ra rằng có rất nhiều câu chuyện tuyệt vời và tôi không thể giữ chúng cho riêng mình được. Vì thế tôi đã lập ra Instagram này để nhiều người biết tới chúng hơn, và cũng là để cho mọi người tin rằng luôn có một người đang đợi bạn ở trên Thế giới này". 

Còn bây giờ, hãy cùng chúng tôi đọc những mẩu chuyện ngọt ngào và đáng yêu của các cặp đôi nhé:

"Andrew đã từng là bạn trai của tôi trong hơn 10 năm qua. Anh ấy là bạn trai duy nhất và cũng sẽ sớm là bạn trai cuối cùng của tôi. Chúng tôi sẽ kết hôn vào tháng 8".

"Tôi đã không thể tin được rằng việc phục vụ ở quán cà phê lại là lý do khiến chúng tôi gặp và yêu nhau. Cả hai cùng làm cho Starbucks nhưng ở hai địa điểm khác nhau. Lần đầu tiên gặp nhau cũng là lúc tôi đang gặp gỡ bạn bè mình tại nơi anh ấy làm. "Tia sét tình yêu" đã đến rất nhanh nhưng phải cho đến vài tháng sau đó, khi tôi chuyển về làm cùng nơi với anh ấy thì mọi thứ mới bắt đầu. Có lẽ cà phê là chiếc chìa khóa mở được mọi cánh cửa trái tim ư?"



"Chúng tôi gặp nhau vào ngày 26 tháng 11 năm 2012, tôi sống ở Copenhagen còn anh ấy sống ở Anh, nhưng cả hai lại gặp nhau tại buổi hòa nhạc Swedish House Mafia trong một lần anh ấy đến Copenhagen. Anh ấy kể lại rằng đã để ý đến tôi và theo tôi ra ngoài để bắt chuyện. Chúng tôi đã có nụ hôn đầu tiên vào ngay đêm đó và trở thành người yêu 1 tháng sau. Bởi vì yêu xa nên chúng tôi thường xuyên liên lạc qua Skype. Anh ấy có một chú gấu trúc bằng bông khá to, đó là quà của bà ngoại từ ngày còn bé nên anh ấy đã giữ gìn nó rất cẩn thận. Trong lần đầu tiên của năm mới khi gặp nhau, chúng tôi đã trao đổi quà giáng sinh. Và tôi đã tặng anh ấy một con gấu trúc nữa, "Chú gấu trúc của anh sẽ không phải cô đơn nữa nhé!". Bất ngờ hơn nữa là anh ấy cũng tặng tôi một chú gấu trúc. Kể từ đó, hai người gọi nhau là Panda luôn - chuyện tình yêu xa của hai chú Panda".
 
"Chúng tôi gặp nhau khi cùng làm việc tại đài truyền hình. Lúc đó tôi vừa mới tốt nghiệp và tự nhủ với mình rằng sẽ không làm bất cứ một công việc nào khác. Lần đầu tiên trông thấy nhau, cô ấy đã quay lưng về phía tôi. Sau đó cô ấy di chuyển xung quanh chỗ tôi đang đứng và ngay lập tức tôi đã bị thu hút. Chúng tôi có hẹn hò vài lần nhưng tôi không nghĩ là cô ấy thích mình. Có một lần tôi đưa cô ấy về nhà, và thật không thể tin nổi, khi tôi đang chuẩn bị về thì cô ấy đã... hôn tôi! Tôi đã yêu cô ấy được 2 năm rồi".

"Tôi đưa cô ấy đi ăn trưa và bạn biết đấy, tôi không mang tiền đi nên cô ấy phải thanh toán tất cả. Rồi từ đó tôi đã luôn là người thanh toán cho đến hết cuộc đời. Chúng tôi đã cưới nhau được 58 năm!"

"Anh ấy đã không nói bất cứ điều gì trong 5 ngày và tôi không biết anh ấy đang muốn gì. Ngày tiếp theo, anh ấy đã gửi tin nhắn trên Instagram cho tôi. Đó là một bức ảnh mà anh ấy đang cầm trên tay dòng chữ: Chào Kalthyn! Em vừa xóa anh trên Tinder, có phải là vì anh đã không nói chào em không? Anh xin lỗi nhé!" 

"Tôi gặp bạn trai mình vào lễ Halloween khi đang dạo phố cùng nhóm bạn. Tôi đã nghe thấy tiếng ai đó gọi tên bộ trang phục của mình. Sau đó, anh ấy đỗ xe ngay trước mặt tôi và gây ra một vụ tắc đường chỉ vì muốn xin tôi số điện thoại. Một tháng sau tôi chuyển vào căn hộ của anh ấy sống. Chúng tôi đã ở cạnh nhau 6 năm!"


"Tôi gặp Jon năm lớp 4 và thích anh ấy từ đó. Nhưng sau một khoảng thời gian ngắn hẹn hò, tôi quyết định chia tay. Anh ấy đã viết thư năn nỉ tôi quay lại nhưng tôi nhất quyết không chịu dù trong lòng vẫn còn tình cảm. Kết thúc trung học khi mỗi người học một trường, tôi sang New York theo học ngành thời trang. Cho đến năm 2012, khi tôi đến Michigan, trong một bữa tiệc tôi đã nghe thấy có người gọi Jamie. Tôi đã quay lại và tin chắc rằng đó là Jon. Chúng tôi đã nói chuyện suốt đêm đó nhưng dường như vẫn là chưa đủ. Thời gian sau, chúng tôi cứ bay qua bay lại New York - Michigan để thăm nhau và liên tục trò chuyện qua Skype. Cuối cùng thì anh ấy cũng đã trở thành luật sư và sẽ đến sống tại New York. Và đêm nay, chúng tôi sẽ kết hôn!"