Tâm Tít chưa "đổ" ai bao giờ

Trần Huyền Linh, Theo 07:00 07/10/2010

Khám phá hàng loạt "bí mật" của Tâm Tít, cô bạn xinh xắn đang rất được quan tâm hiện nay.

Cô ấy xuất hiện liên tục trên các bìa báo dành cho teen
Cô ấy có một nụ cười tỏa nắng khiến ai cũng phải rung rinh
Cô ấy xinh, hiền lành và cực kì nữ tính
Cô ấy là một hot girl, người Hà Nội
Cô ấy là Tâm Tít chứ ai!

Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ, cô ấy còn nhiều bí mật lắm đấy!

Không biết đi xe máy: Từ nhỏ đến lớn, Tâm Tít chưa bao giờ biết đi xe máy, đi đâu cũng phải có người đèo. Đó là hậu quả của một vụ té xe máy, vì vậy nàng í “cạch” xe máy tới già. Bù lại, Tâm là một “tay lái lụa” với xe đạp. Cô í có khả năng chạy xe đạp và… buông cả hai tay. Kinh chưa?



Chuyên gia nướng: Dĩ nhiên là nướng…trên giường rồi. Một ngày, nếu không làm gì (hoặc rơi vào ngày nghỉ, lễ Tết), cô í có thể nướng…12 tiếng, mãi đến tận 1:pm mới đón bình minh. Từ bé đã ngủ tít lít, vì vậy mới có nick là Tâm Tít đấy!


Khoái leo trèo: Eo ui, hồi bé cô nàng y như con trai, thường túm tụm với đám con trai leo trèo hái trộm hoa quả nhà người khác. Tài đến nỗi ai bị bắt chứ cô nàng thì chưa hề. Bái phục.



Cưa đổ ư, đợi đấy: Nổi tiếng là xinh xắn nhưng Tâm Tít hầu như chưa “đổ” bởi một boy nào cả. Đơn giản vì cô í khó “cưa” cực kì. Bí mật nhé: cô ấy sẽ rung rinh trước sự chân tình của một XY kiên nhẫn, càng “cưa” lâu thì cô ấy càng dễ đổ. Coi vậy chứ nàng không sắt đá lắm đâu.



Từng ăn “dưa bở”: Năm học lớp 6, Tâm đã từng bị cô bạn thân cho ăn “dưa bở”. Số là lứa tuổi này cô nàng bắt đầu có những biến chuyển về tâm sinh lí, bắt đầu tìm hiểu về…giới tính. Vậy mà cô bạn thân phán ngay một câu: nếu con gái mà nắm tay con trai thì sẽ có…em bé. Thế là Tâm không dám “bắt tay” với con trai trong cả một thời gian dài.





Thích I.school khủng khiếp: Đó là “ngôi trường” mà Tâm Tít vừa phát hiện và đăng kí làm thành viên. Địa chỉ của trường là www.dianaischool.com. Tâm mê tít “ngôi trường” này, đơn giản vì ở đó nàng có thể biết thêm nhiều kiến thức về giới tính (chậc, khỏi phải ăn dưa bở như khi xưa ta bé), giải tỏa những théc méc thầm kín không dám hỏi ai, hiểu rõ bản thân qua những câu chuyện, lời tư vấn và nhiều hình thức sinh động như truyện tranh và phim hoạt hình cực kool… Tâm cũng tham gia tích cực lắm vì có hàng ngàn cơ hội nhận quà từ Diana cơ mà! Hèn gì trong thời gian biểu của cô nàng luôn có một cột: hôm nay phải ghé Ischool nhé!