Tâm thư của chàng trai hoảng hốt vì bạn gái... muốn yêu như phim Hàn

Vincie (JAM), Theo Pháp luật xã hội 11:02 22/02/2014

Chàng trai hoang mang gửi tâm thư cầu cứu khi không biết bạn gái còn muốn "đóng phim" đến lúc nào.

Không ồn ào như nghệ sĩ showbiz với nhiều thị phi cần giải đáp, nhưng những thắc mắc, tò mò gửi đến 3 nhân vật của JAM số thứ 9: Anh Khang – Hamlet Trương - Iris Cao cũng không hề ít, thậm chí có phần nhiều hơn. Tất nhiên hầu hết là hỏi về tình yêu. Trong đó, có một đoạn chia sẻ, có thể xem là bức tâm thư của một anh chàng, kể về cô bạn gái có sở thích biến tình yêu thành phim Hàn và viết status bằng những câu “triết lý tình yêu” của 3 tác giả. Để làm vừa lòng bạn gái, anh chàng này cũng phải “hóa” Kim Tan với các lời thoại ngọt ngào. Càng lúc càng hoang mang không biết phải đóng phim tới khi nào, anh ấy đã nhờ 3 tác giả “vào cuộc”.

Tâm thư của chàng trai hoảng hốt vì bạn gái... muốn yêu như phim Hàn 1

Mấy anh chị ơi, em có chuyện này muốn hỏi. Gấu em rất là dịu dàng, ít nói. Tụi em quen được 2 tháng, cũng thấy yêu nhiều. Mới gần đây, giữa hai đứa có chút to tiếng vì em quên gọi điện thoại chúc ngủ ngon dù đã hứa vì mải chơi game quên mất tiêu. Nghĩ rằng chuyện rất bé, ngày mai nàng hết nóng thì em năn nỉ là huề. Ai dè vài phút sau, nàng gửi đến em tin nhắn: “Sớm hay muộn, em cũng cần trả anh lại với bình yên thực sự – nếu anh đã không thể tìm thấy điều đó bên em. Và anh cũng cần trả em lại với hiện thực, để em tự thấy rằng hạnh phúc tưởng chừng đã có, tất cả hóa ra chỉ là tạm bợ”. 

Em đọc đi đọc lại mà không thực sự hiểu cổ muốn nói gì, mà gọi điện thoại lại không bắt máy… Em định vào inbox Facebook thì thấy gấu mới cập nhật status: “Có bao giờ anh trải qua cảm giác khi đứng trước mặt người anh yêu thương nhất thế gian này và nói với bản thân rằng, đã đến lúc mình phải ra đi. Còn với em, đó chính là giây phút này. Sự ra đi như một định mệnh được báo trước, ngay giây phút tình yêu và niềm tin của chúng ta mỗi lúc một đầy”. Thấy cái gì mà “ra đi”, em hoảng quá, gọi quá trời sợ lại làm gì dại dột mà không được, không trả lời tin nhắn luôn. 

Một lát sau, lại thấy đăng: “Kẻ ngây thơ không có lỗi. Lời hứa cũng chẳng tội tình. Chỉ là người ta hứa để rồi quên…” Đang quýnh, thì bạn thân của em (cũng là bạn thân của gấu em) nói em hãy học Kim Tan, đăng lên Facebook: “Nếu bây giờ tôi muốn ôm em, có phải tôi bị điên không? Em đừng khóc. Cũng đừng nói em ghét tôi. Hãy nói rằng em sẽ suy nghĩ. Tôi xin em đấy.” Dù không hiểu gì hết nhưng em cũng làm đại theo, rồi nửa tiếng sau, gấu em nhắn tin bảo đang ở dưới nhà. Em vừa hoảng hốt vừa xuống mở cổng thì cô ấy dầm mưa dưới nhà, chạy lại ôm chầm em khóc, và nói... xin lỗi, rồi luôn miệng nói em ngốc lắm. Thế là bọn em huề nhau... 

Hiện giờ tụi em đang rất vui vẻ, nhưng thực sự em luôn lo lắng và hoang mang. Tụi em khác nhau nhiều quá. Gấu nói em nên xem nhiều phim Hàn để hiểu gấu hơn, hoặc đọc nhiều truyện ngôn tình hay là tản văn gì đó của các anh chị. Em cũng thử xem thử đọc rồi mới phát hiện ra những tin nhắn và status của cổ chính là trích dẫn lại văn của các anh chị. Thú thực em coi nhưng chỉ được một chút là buồn ngủ, không phải gì nhưng em không có coi được cái gì nhiều chữ quá. Dù không thực sự hiểu những gì nàng thích nhưng em vẫn thấy nàng rất dễ thương (trừ lúc cãi nhau). Gấu em thích mấy anh chị dữ lắm, lúc nào cũng thấy vào like status, đăng lại câu mấy anh chị post lên, làm em phát ghen, có lẽ các anh chị sẽ hiểu cổ hơn em. Em nên làm thế nào để tụi em không cãi nhau nữa, để hiểu cổ hơn. Liệu tụi em khác nhau vậy có sợ không yêu nhau được nhiều không. Nếu sau này cãi nhau mà em vẫn không hiểu được thì em phải làm sao đây?"

Một điểm nổi bật ở lần này là có rất nhiều câu được gửi đến, không phải chỉ để hỏi, mà còn là lời tâm sự với bộ 3 về tình yêu. Như một bạn chia sẻ chuyện làm người thứ 3 của mình: “Em chỉ là "phút xao lòng thoáng chốc", không hơn không kém, bạc bẽo! Tình yêu đôi khi chỉ là từ một người anh nhỉ... Rồi cũng qua đi những hoang hoải nhớ thương, tránh xa cuộc đời nhau có lẽ là cách tốt nhất để không ai phải tổn thương... Em quay về với cuộc sống thường nhật không có anh ấy. Bắt đầu một con đường mới và bỏ lại phía sau những ký ức của ngày xưa cũ...”.

Có bạn còn mở rộng khái niệm người thương của Hamlet Trương ra một tầm mới, và thân mật gọi anh chàng là “Trương ơi”: "Trương ơi, liệu mình có thể thương họ được bao lâu, tuổi trẻ sẽ qua mau, cuộc sống mỗi ngày có biết bao nhiêu là thay đổi. Chẳng lẽ thương nhau suốt đời hay nếu còn kiếp sau vẫn xin được yêu thêm lần nữa..."

Tâm thư của chàng trai hoảng hốt vì bạn gái... muốn yêu như phim Hàn 2

Thú vị hơn nữa, những câu hỏi gửi đến JAM cũng đã được các tác giả xem qua và theo như
Iris Cao thì “Mình thấy câu nào cũng hoại não hết, mình chỉ xem sơ qua thôi là muốn bạc đầu rồi haha”.

Tâm thư của chàng trai hoảng hốt vì bạn gái... muốn yêu như phim Hàn 3

Quả thật
, có rất nhiều các chất vấn lần này vô cùng hóc búa và câu hỏi thì bất ngờ:

Tâm thư của chàng trai hoảng hốt vì bạn gái... muốn yêu như phim Hàn 4

Thậm chí Hamlet Trương phải đăng tải trên Facebook một status rất hài hước:

Tâm thư của chàng trai hoảng hốt vì bạn gái... muốn yêu như phim Hàn 5

Cùng xem 3 triết gia được đánh giá là “miệng lưỡi trơn tru”, có khả năng nhìn thấu tâm can người khác lần này có đủ bản lĩnh ứng phó các chất vấn cực kỳ “hại não” này không nhé. 14h chiều Chủ nhật, 23/2 tại JAM, bạn sẽ được chứng kiến trực tiếp “cuộc đối đầu câu chữ” này
!