Tại sao những bà mẹ "đại gia" tổ chức "đám cưới tiền tỉ"?

A.N, Theo Trí Thức Trẻ 00:54 03/03/2012

Thời gian gần đây, mọi người khá xôn xao với 2 đám cưới rất hoành tráng của hot girl Quỳnh Chi và "thiếu gia phố núi". Đằng sau mỗi đám cưới đều là những người mẹ "đại gia", chiều con hết mực.

Thời gian qua, có hai đám cưới "đại gia" diễn ra rất hoành tráng và gây sự chú ý trong dư luận, đó là đám cưới hot girl Quỳnh Chi và "siêu đám cưới" ở Hà Tĩnh. Điều mà nhiều người quan tâm là những con số, những chiếc siêu xe và những gương mặt đình đám xuất hiện. Để có thể tổ chức một tiệc cưới linh đình như vậy thì những người tổ chức - các bà mẹ của hai chú rể đều là những người tài giỏi, giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ. Ắt hẳn, tổ chức một đám cưới như vậy tốn rất nhiều công sức chuẩn bị và tiền của, vậy lí do gì khiến các bà mẹ tổ chức đám cưới linh đình như vậy?

Mẹ chồng hot girl Quỳnh Chi: "Đám cưới của con trai duy nhất phải hoành tráng một chút"

Đám cưới hot girl Quỳnh Chi vào tháng 2 vừa rồi khá hút dư luận vì độ xa xỉ của nó. Những chiếc siêu xe, dàn sao, hot boy hot girl nổi tiếng đến chung vui, tiệc cưới hoành tráng... tất cả tạo nên một đám cưới linh đình. Trong rất nhiều siêu xe xuất hiện tại đám cưới thì nổi bật nhất là chiếc Phantom biển tứ quý 3333 có giá khoảng 25 tỷ đồng. Chưa hết, đám cưới còn có sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi, khách mời "VIP" nữa.

Được biết, mẹ của chú rể Văn Chương là bà Phạm Thị Diệu Hiền - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thủy sản Bình An (TP Cần Thơ). Bà Diệu Hiền không chỉ là một nữ doanh nhân thành đạt mà còn là gương mặt quen thuộc với những người hoạt động trong giới showbiz, đặc biệt là các nghệ sĩ. Vì thế, việc tổ chức một đám cưới hào nhoáng và sang trọng cho con trai là điều dễ hiểu. Thậm chí trước đó đã từng có thông tin cho rằng bà sẽ thuê cả... máy bay để đón dâu, nhưng tất cả chỉ là lời phỏng đoán, lời đồn mà thôi. 


Mẹ chồng hot girl Quỳnh Chi - bà Diệu Hiền.






Những chiếc siêu xe trong đám cưới Quỳnh Chi.


Đám cưới rất linh đình và sang trọng.

Nhiều người đặt nghi vấn rằng, có thể mẹ chồng của Quỳnh Chi giàu có, nên muốn "phô trương" thanh thế trong đám cưới của con trai duy nhất. Nhưng nói về đám cưới hoành tráng cho con trai Văn Chương, bà Diệu Hiền đã khẳng định việc mượn máy bay chỉ là nói vui: “Nếu mượn máy bay đón dâu chắc cũng có thể vì toàn là doanh nhân với nhau, nhưng ai lại đi đón dâu bằng máy bay vì tôi với bạn bè có rất nhiều siêu xe. Tôi chỉ có duy nhất đứa con trai nên đám cưới cũng phải làm cho hoành tráng một chút để rạng mặt bà con hai họ". Dù sao thì với một đám cưới rình rang như vậy, bà Diệu Hiền hẳn là một người phụ nữ yêu thương con trai hết mực.

Mẹ chú rể "siêu đám cưới tiền tỉ": Mong muốn đám cưới mang đến điều mới lạ

Chiều tối 29/2 vừa qua, cả phố núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) rúng động bởi đám cưới “khủng” của một thiếu gia trẻ với dàn xe rước dâu hoàng tráng, màn biểu diễn của những ngôi sao ca nhạc nổi tiếng cùng sự có mặt của nhiều đại gia. Đám cưới có một không hai từ trước tới nay tại phố núi Hương Sơn - và thậm chí theo nhiều quan khách là lớn nhất từ trước tới nay tại Hà Tĩnh.

Bà Nguyễn Thị Liễu (sinh năm 1969) - mẹ ruột của chú rể, người đã đứng ra tổ chức "siêu đám cưới" đồng thời cũng là một nữ thương gia có tiếng trong việc buôn bán đa ngành liên quốc gia. Bà tâm sự rằng lý do bà muốn tổ chức một đám cưới thật đẹp cho các con mình là vì ở quê bà không có không gian đủ rộng. Nhiều gia đình buộc phải tổ chức mời khách đến dự đám cưới từ 7h sáng, lúc các lượt khách đến sát nhau khiến cả chủ và khách đều rất tất bật. Bà luôn mong vùng quê mình sẽ có những khách sạn được xây dựng chuyên để tổ chức các sự kiện như nhiều nơi khác. Thời điểm con trai bà lấy vợ thì những khách sạn rộng rãi để tổ chức đám cưới vẫn chưa xuất hiện ở quê bà, nên bà đành cố gắng tổ chức đám cưới cho con trong khả năng của mình.

Bà Nguyễn Thị Liễu - mẹ chú rể.




 Đám cưới hoành tráng được chuẩn bị suốt một năm trời.

Bà chia sẻ thêm: "Một lý do khác thôi thúc tôi quyết định làm như vậy là vì rất đông bà con người dân nơi đây, đi ra ngoài, được thấy nhiều điều mới lạ, tôi thường nghĩ về những người dân quanh năm vất vả không có điều kiện tham dự những sự kiện lớn. Vì thế tôi đã quyết định tổ chức đám cưới hoàn toàn tại Hương Sơn, vừa là nơi nguồn cội vừa có tình cảm xóm làng gần gũi, đồng thời tôi rất mong đám cưới của con trai tôi có thể phần nào đó mang tới những điều mới lạ đối với bà con."






Cận cảnh "siêu đám cưới".

Mặc dù có nhiều ý kiến khen chê, nhưng có một sự thật mà ai cũng phải công nhận, đó là những bà mẹ "đại gia" này cực kì yêu thương con cái, cố gắng hết sức để con mình được hạnh phúc, đủ đầy. Về điểm này thì đúng là người mẹ nào cũng giống nhau rồi, phải không các bạn?

Theo thông tin mới nhất về "siêu đám cưới ở Hà Tĩnh", riêng chi phí rượu ngoại đã lên tới hơn 3 tỉ, phí lót tay cho các ca sĩ hơn 60.000 USD (khoảng 1,2 tỉ đồng), thuê riêng bộ phận rửa bát, đĩa cũng gần 30 triệu đồng, toàn bộ phần mâm cỗ, dịch vụ thuê hẳn của một nhà hàng sang trọng tại Hà Nội đưa vào... Riêng số tư trang cho cô dâu, chú rể lên tới 60 cây vàng. Chiếc xe rước dâu trị giá trên 10 tỉ đồng chính là món quà cưới mà mẹ chú rể tặng cho con trai.