Tác giả "clip bài tập như phim sex" đang rất mệt mỏi

Kitty (TH), Theo Trí Thức Trẻ 15:44 11/03/2012

Anh Phạm Trung (sinh viên trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP HCM) - tác giả của "<a href="http://kenh14.vn/c4/20120309053155844/choang-voi-clip-bai-tap-nhu-phim-sex-cua-sinh-vien-viet.chn" target="_blank">clip bài tập như phim sex</a>" đang rất lo lắng và mệt mỏi.

Một clip "gây bão" cư dân mạng

Những ngày vừa rồi, một clip có tên "Hai phòng ngủ - Two bedrooms" dài 9 phút với nhiều cảnh gợi dục đang là đề tài nóng của cư dân mạng. Đây là bài thi học kỳ của một sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

Anh Phạm Trung, sinh viên năm 2 trường ĐH Sân Khấu Điện Ảnh TP HCM, tác giả của clip này cho biết anh đang rất mệt mỏi vì suốt hai ngày nay, bạn bè, người thân gọi điện liên tục để hỏi về sự việc này. Cuộc sống của anh bị xáo trộn quá nhiều. Thầy Hiệu phó Đinh Ngọc Tuấn đã gọi điện phàn nàn rằng bộ phim do anh làm đang bị tai tiếng. Nhưng theo anh Trung, đó không phải là một bộ phim gợi dục hay ảnh hưởng đến văn hóa, con người Việt Nam.

"Nếu nói clip này gợi dục là chưa thật sự khách quan"

Anh Trung phân trần về tác phẩm của mình: "Mình làm có kịch bản, có giáo viên hướng dẫn. Lúc hoàn thành đã được thầy duyệt, khi chiếu cũng có hội đồng thẩm định. Thầy cô vẫn gọi đấy là tác phẩm điện ảnh của sinh viên. Xin nói thật là bộ phim này đạt điểm không cao, các thầy nói bộ phim truyền đạt bằng ngôn ngữ điện ảnh nhưng người xem vẫn không hiểu lắm. Nhưng rõ ràng là nó đã được duyệt và thẩm định đàng hoàng."


Một cảnh nhạy cảm trong clip.

Anh ấy cũng cho rằng ai nói clip này là "clip sex", "gợi dục" là chưa thật sự nhìn nhận khách quan, bởi ngoài những hình ảnh mà mọi người cho là “nhạy cảm”, clip còn có rất nhiều thứ đáng suy nghĩ về cuộc sống. "Nội dung phim xoay quanh cuộc sống hiện đại và những khát khao về bản năng của những người trẻ. Có thể nhiều người vẫn chưa hiểu về ý nghĩa của bộ phim, tôi biết điều đó. Tôi làm phim này ngoài mục đích lấy điểm còn là để thể hiện ngôn ngữ hình ảnh của riêng mình và mong tìm những người đồng cảm. Nhưng những ai phê phán phim của tôi là clip sex, gợi dục là chưa thật sự nhìn nhận khách quan.", anh Trung nói.

Nói về ý tưởng làm bộ phim, anh Trung cho rằng mọi người hiện nay có cuộc sống rất xô bồ, diễn ra rất nhanh. Vì vậy, qua bộ phim, anh ấy muốn cảnh báo mọi người đang có cuộc sống công nghiệp như vậy sẽ trở nên máy móc, kể cả cảm xúc thật nhất của con người là tình dục cũng sẽ không còn nữa. Tác giả clip chia sẻ: "Ở phần đầu bộ phim có những tòa nhà như những chiếc hộp, những hàng xe dài. Hai vợ chồng thì sáng ở công sở, tối về nhà. Cảnh quay lướt qua cái bàn rất trống, rồi cái ti vi, những bức ảnh lạnh lẽo... Tôi muốn nói đến cái tột độ của con người là cảm xúc. Nhưng ở đây tôi chọn cái cảm xúc ấy được biểu đạt qua nhu cầu sinh lý của con người, cái bản năng nhất."


Theo anh Trung, cảnh tòa nhà cao tầng và hai phòng ngủ cạnh nhau nói lên sự cô đơn và lạnh lẽo của cuộc sống con người.

Anh Trung cũng có khá nhiều tâm sự về chuyện làm bộ phim ngắn này. Anh ấy nói rằng mình rất yêu nghề nên mới theo học trường Điện ảnh, bởi chi phí để học tập và làm bài tập là rất lớn, nhà trường không đủ khả năng cung cấp thiết bị cho tất cả sinh viên. Để làm phim cho phần thi học kỳ của mình, anh phải chạy đôn chạy đáo mượn các thiết bị, nhờ các bạn cùng lớp đạo diễn tham gia ê kíp, nhờ hai người bạn thân làm diễn viên chính trong phim... nhưng cũng tiêu tốn hết khoảng 9 triệu đồng.

"Với kinh phí như vậy thì không thể đầu tư “hoành tráng” để có những góc quay đẹp hay nội dung chỉn chu hoàn hảo như lời một số độc giả góp ý. Nhưng tôi vẫn cảm ơn những ai đã có nhận xét mang tính xây dựng cho phim này và xin lỗi khán giả nếu như bộ phim không phù hợp. Nếu sau này có điều kiện hơn, tôi cũng muốn làm những bộ phim lớn mang tính thương mại để phục vụ khán giả. Nhưng đó là chuyện sau này. Nếu các bạn nhìn nhận đây chỉ là một bài thi học kỳ thì có lẽ các bạn sẽ thông cảm cho tôi hơn." - giọng anh có chút buồn khi chia sẻ về vấn đề này.

"Tôi ân hận vì đã up nó lên YouTube"

Một chuyện nữa cũng được anh Phạm Trung kể, đó là anh ấy đã up clip này lên YouTube cách đây 8 tháng, nhưng đến bây giờ mọi việc mới ầm ĩ lên thế này. Theo như lời của anh Trung thì suốt 8 tháng vừa rồi, cũng có người ra vào comment, nhưng nó vẫn rất bình thường. Đến khoảng cách đây nửa tháng thì anh ấy bắt đầu nhận được những comment với nội dung rất thô tục. Anh ấy phải xóa đi bớt, đến ngày 9/3, khi sự việc "bùng lên" thì anh ấy đã gỡ bỏ clip xuống (hiện khi tìm kiếm clip này, YouTube thông báo đã gỡ vì vi phạm điều khoản sử dụng dịch vụ).

"Tôi cũng thắc mắc một điều là vì sao YouTube đã duyệt clip này rồi, còn chọn avatar cho clip nữa, vậy mà tại sao đến khi nó bị “tai tiếng” thì họ mới thông báo clip tôi “phạm luật”? Tôi không đổ lỗi hoàn toàn cho YouTube, nhưng tôi cảm thấy buồn vì nếu nội dung phim không phù hợp thì ban quản trị phải loại bỏ từ lâu rồi chứ.", anh Trung nói. "Nếu hỏi tôi có ân hận không, tôi xin trả lời là tôi chưa bao giờ ân hận vì đã thực hiện bộ phim, nếu sau này có dịp tôi vẫn muốn thử sức ở thể loại phim này. Nhưng tôi ân hận vì đã up nó lên YouTube. Ban đầu tôi chỉ muốn khoe thành quả của mình đến bạn bè, không ngờ nó lại phiền phức thế này. Bảo tôi làm phim về đề tài “nhạy cảm” để được nổi tiếng thì thật bất công, vì thật sự là nếu muốn làm phim sex, chẳng có ai bõ công đi vào trường Điện ảnh để học cả."

Hi vọng sóng gió sẽ sớm qua

Hiện tại, bản thân anh Trung và những người thân cũng đang "lao đao" vì vụ việc này. Những người thân của anh đang ở ngoài Bắc, vì không rành về phim ảnh hay internet nên sẽ khá "sốc" khi nghe tin anh Trung “được” lên báo vì “làm phim sex”. Anh cũng lo lắng bố mẹ ở ngoài quê đang bị bệnh, nếu không hiểu chuyện mà nghe người khác nói anh làm phim sex chắc họ sẽ rất đau khổ. Rồi vợ chồng anh Trung thì xảy ra lục đục, anh rất buồn vì sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc, nhất là khi vợ anh đang mang thai. 

"Tôi nghĩ mình không sai khi làm bộ phim. Nhưng cái cách tôi đưa lên mạng đã khiến những người không phù hợp xem được. Đấy là điều tôi không muốn. Tôi thật sự xin lỗi mọi người", anh sinh viên nói bằng giọng buồn bã. "Tôi có nhận được yêu cầu giải trình của thầy Hiệu phó về đoạn phim này. Nhưng hiện giờ thầy không ở Sài Gòn nên hai thầy trò cũng chưa thể trao đổi trực tiếp với nhau. Sáng thứ hai này, tôi sẽ vào trường và mở lại clip cho các thầy cô trong Ban Giám Hiệu thẩm định lại một lần nữa. Tôi hy vọng mọi tranh cãi sẽ khép lại sớm để mang lại bình yên cho gia đình tôi và cả hai diễn viên trong phim, cũng là hai người bạn của tôi. Những ngày qua chắc họ cũng “khổ tâm” vì bộ phim của tôi nhiều lắm."

Hiệu phó ĐH Sân khấu điện ảnh TP HCM Đinh Ngọc Tuấn cho biết clip phim ngắn "Hai phòng ngủ" là bài thi học kỳ của sinh viên lớp đạo diễn Phạm Trung. Tuy nhiên, việc đăng tải trên mạng là do Trung tự ý, nằm ngoài sự kiểm soát của trường. Sau khi xác minh lại nội dung, trường sẽ có biện pháp xử lý theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thầy phó hiệu trưởng cho biết thêm, trong trường hợp là bài thi học kỳ thì nội dung kịch bản cũng như phần dàn dựng sẽ do một nhóm giảng viên hướng dẫn kiểm duyệt cả về kịch bản lẫn dàn dựng. "Nếu phim đã được các thầy hướng dẫn kiểm duyệt mà lại có nội dung phản cảm và bị xã hội lên án như vậy thì chúng tôi sẽ phải họp hội đồng nhà trường để làm rõ trách nhiệm của từng người cũng như rút kinh nghiệm trong vấn đề định hướng đào tạo", thầy Tuấn nói.