Sự thật phũ phàng chứng minh "tình không như là mơ"

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 16:21 20/05/2015

Trong tưởng tượng: Anh ấy nghĩ đến bạn mọi lúc mọi nơi, mọi giây mọi phút. Trên thực tế: Anh ấy sẽ nghĩ đến bạn, sau khi đi học, đi học, tụ tập với đám bạn về, ăn uống xong, chơi game xong và xem đá bóng xong.

1. Trong tưởng tượng: Bạn sẽ gặp người đó vào lúc mình không ngờ tới nhất, ở một nơi cực kì lãng mạn, hai ánh mắt chạm nhau rồi... sét đánh tóe khói, và thế là yêu!


Thực tế: Bạn gặp người đó trên... Facebook, nói chuyện qua lại và yêu luôn, có khi chưa cần gặp mặt ngoài đời.


2. Trong tưởng tượng: Bạn sẽ bị phải lòng chàng trong những giây phút cận kề cái chết, kiểu anh hùng cứu mỹ nhân ấy!


Trên thực tế: Chỉ cần người trong mộng cười một cái thôi là bạn đã tự đổ rồi chứ chẳng cần cưa!


3. Trong tưởng tượng: Anh ấy sẽ gần như phát điên lên và cuống cuồng lo lắng nếu như bạn bị bệnh.


Trên thực tế: Anh ấy sẽ chỉ hỏi thăm qua loa vậy thôi...



4. Trong tưởng tượng: Anh ấy nghĩ đến bạn mọi lúc mọi nơi, mọi giây mọi phút.


Trên thực tế: Anh ấy sẽ nghĩ đến bạn, sau khi đi học, đi học, tụ tập với đám bạn về, ăn uống xong, chơi game xong và xem đá bóng xong.


5. Trong tưởng tượng: Lần đầu tiên được tỏ tình đối phương sẽ bật khóc nức nở vì hạnh phúc.


Trên thực tế: Họ tỏ tình khi say rượu và sau đó chẳng nhớ bất cứ một cái gì.


6. Trong tưởng tượng: Sau khi chia tay, cả thế giới xung quanh bạn sẽ sụp đổ, mọi thứ bỗng trở nên vô nghĩa khi không có người ấy ở bên cạnh nữa...


Trên thực tế: Sau khi chia tay, thế giới vẫn quay và bạn ăn ngủ tốt, không lâu sau đó sẽ có người yêu mới.


7. Trong tưởng tượng: Người yêu cũ sẽ năn nỉ và làm đủ mọi cách để thuyết phục bạn quay lại.


Trên thực tế: Một đi thì sẽ không bao giờ có chuyện quay trở lại nha!


8. Trong tưởng tượng: Người yêu cũ và người yêu mới thường xuyên ghen tuông, cãi nhau, thậm chí là tranh giành bạn.


Trên thực tế: Ờ thì, có khi người yêu cũ phải cảm ơn người yêu mới mà không hết ấy chứ...


Chỉ có một điều hạnh phúc duy nhất ở đây là, thà có người yêu trên thực tế, còn hơn phải ngày ngày ngồi tưởng tượng ra việc mình có người yêu...