Sợ chen chúc, nhiều người chọn cách "nghỉ tại gia" trong dịp Lễ 30/4-1/5

Giày Bata, Ảnh Internet, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 27/04/2013

Ngại chen chúc vì quá tải ở các khu du lịch, sợ kiểu giá cả "chặt chém" chóng cả mặt, nhiều người chọn cách nghỉ tại gia với những plan nhỏ, thú vị trong suốt cả kì nghỉ lễ.

Trong thời buổi kinh tế đang còn nhiều khó khăn, khủng hoảng còn dài, mức thu nhập ít nhiều bị tiêu giảm nhưng các chi phí sinh hoạt ngày càng tăng đã khiến thói quen đi du lịch vào các kỳ lễ dài dần mai một và có dấu hiệu giảm đi rõ rệt trong nhiều gia đình.

Để bù lại những ngày thư giãn “sang chảnh” như thường niên ấy, người dân đã chọn cho mình cách nghỉ lễ phù hợp và tiết kiệm hơn. Thay vì book vé đi nước ngoài hay các khu du lịch nổi tiếng xa thành phố như Sapa, Hạ Long, Phú Quốc, Côn Đảo, Nha Trang, Đà Lạt, Đà nẵng…. mọi người đang có xu hướng đi những nơi gần nhà hơn, thậm chí chỉ là những nơi trong thành phố hoặc đi về trong ngày để tối giảm chi phí không cần thiết.

Theo anh Long (nhân viên của công ty FPT) cho biết: “Năm nay kinh tế xuống quá, lương thưởng không bao nhiêu mà vật giá thì lên đều đều nên gia đình tôi thay đổi hành trình nghỉ lễ, khác với dự định ban đầu là đi Thái Lan. Cả nhà sẽ chỉ tự đi du lịch bụi đến đảo Ó (Đồng Nai), ở đó thấy giới thiệu có hồ Trị An nước mát mẻ, cả nhà có thể đi cano ra đảo, vừa tắm vừa câu cá, thưởng thức hải sản tươi ngon như các khu du lịch nổi tiếng khác mà vẫn có thể đi lại trong ngày, như vậy là tiện rồi. Hơn nữa chỗ này mới, ít người biết nên chắc cũng không quá đông.”

Sợ chen chúc, nhiều người chọn cách "nghỉ tại gia" trong dịp Lễ 30/4-1/5 1

Đảo Ó (Hồ Trị An, Đồng Nai)

Sợ chen chúc, nhiều người chọn cách "nghỉ tại gia" trong dịp Lễ 30/4-1/5 2

Ngoài ra, nghỉ lễ tại gia còn giúp người dân trốn được nhiều cái bực khi phải mệt mỏi chen lấn, xếp hàng cho những dịch vụ dưới đất nhưng giá trên trời vào những ngày đặc biệt này nữa.

Hoặc thông tin từ bạn T. (việt kiều Mỹ, đang sống tại Hà Nội): “Cũng như ở nước ngoài, ngày lễ ở Việt Nam tại các khu du lịch trọng điểm sẽ rất đông khách nếu không muốn nói là quá tải. Dịch vụ của nước mình bình thường đã không tốt, ngày lễ thì càng tệ hại hơn và chẳng còn ai muốn bỏ tiền (thậm chí là nhiều tiền) để mua về cho mình sự bực bội, mệt mỏi cả. Vì thế những ngày như thế này, ở nhà là lành nhất. Mọi người nên dành thời gian quan tâm, chăm sóc nhau bằng những bữa café bạn bè hay bữa ăn gia đình sẽ ok hơn. Người Việt giờ cũng bận rộn, đi “cày” không thua gì dân Mỹ nên mình nghĩ chúng ta nên dành thời gian tụ họp gia đình thôi."

Sợ chen chúc, nhiều người chọn cách "nghỉ tại gia" trong dịp Lễ 30/4-1/5 3

Sợ chen chúc, nhiều người chọn cách "nghỉ tại gia" trong dịp Lễ 30/4-1/5 4

Cùng quan điểm, H.X. (sinh viên đại học) cũng chia sẻ: “Năm nay nhà mình không đi đâu cả, sau vụ án năm vừa rồi bị “chém đẹp” trong kỳ nghĩ lễ tại một khu biển nổi tiếng. Nghỉ nhiều mà không có tiết mục gì thì cũng buồn nên cả gia đình đã quyết định tổ chức một buổi tiệc BBQ tại gia - vừa tiết kiệm, vừa ấm cúng. Chợ búa thì đã có cánh phụ nữ lo chu đáo, anh em trai chỉ lo dọn dẹp khu vườn và chuẩn bị củi lửa để nướng thôi. Vừa rẻ, vừa vui, vừa đỡ mệt nếu so với việc chen lấn vào các khu vui chơi vào ngày này."

Sợ chen chúc, nhiều người chọn cách "nghỉ tại gia" trong dịp Lễ 30/4-1/5 5

Sợ chen chúc, nhiều người chọn cách "nghỉ tại gia" trong dịp Lễ 30/4-1/5 6

Những giây phút thư giãn bên gia đình và bạn bè sẽ là những ngày lễ tuyệt vời nhất của bạn, mà không cần phải tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc cho việc đi xa.

Chơi sang hơn một tí so với gia đình bạn X., một nhóm bạn trẻ khác đã chia sẻ về kế hoạch chơi lễ của mình: “Đợt lễ này bọn mình sẽ chơi tiệc BBQ sân vườn, kiểu như bên nước ngoài vậy. Nhưng vì tụi mình đều là dân nội thành đất chật người đông nên cả nhóm đã chọn được một địa điểm mới khá hấp dẫn, ngay trong thành phố mà lại rất thích hợp để chơi BBQ. Đó là một căn nhà vườn ở Cần Giuộc (Long An) cách trung tâm chỉ khoảng 20 - 30km. Ở đây người ta xây nhà kiểu miền quê, đơn sơ mộc mạc và có sẵn vườn rau, vườn cây ăn trái y như một khu vườn quê thực sự vậy. Đã thế còn có hải sản tươi vì khu này gần biển. Giá thì hơi cao một tí (tầm 3 – 4 triệu/ nhóm khách 10 người) nếu so với việc tự đi chợ nhưng bọn mình nghĩ với những giá trị thiên nhiên mà nơi này đem đến thì đây là một nơi thích hợp nghỉ dưỡng cho mọi người.”

Không ít bạn trẻ còn đang F.A thì đã đặt sẵn lịch trình cho kì nghỉ lễ "tại gia" của mình: dành một ngày để ngủ cho đã và xem những bộ phim hay ho chưa kịp xem, một ngày nữa dành cho việc nấu nướng và sum họp với gia đình, ngày khác lại ra ngoài cafe và chụp ảnh phố phường cùng bạn bè, có thể có thêm cả một vài cuộc hẹn với những người bạn cũ đã lâu lắm rồi không gặp... Nhờ có tới 5 ngày nghỉ, mà nhiều mối quan hệ được thắt chặt và củng cố. Đâu chỉ đi du lịch xa mới vui.