Sinh viên sống rủng rỉnh với nghề gõ đầu trẻ

Infonet, Theo Trí Thức Trẻ 17:39 19/07/2012

Từng là nghề làm thêm bèo bọt nhất trong giới sinh viên nhưng giờ đây mức giá của gia sư khá cao. Một tuần vài buổi, có bạn đã thu nhập được một khoản tiền hơn cả những sinh viên đã tốt nghiệp.

Sự thăng bậc của nghề gia sư

Gia sư là nghề mà khá nhiều sinh viên từng "kinh qua", bởi sự phổ biến, dễ tìm việc cũng như linh động thời gian. Nhiều năm trước, đây được xem là nghề làm thêm ở mức "thường thường bậc trung" trong giới sinh viên, vì thu nhập không cao, đi dạy mệt nhoài 2-3 tiếng mà chỉ được mấy chục ngàn đồng. Tuy nhiên, giờ đây, gia sư được xếp vào hàng nghề làm thêm có thu nhập không hề thấp của giới trẻ.

Nguyễn Diễm My - đang là sinh viên năm thứ 3 trường Học Viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội). Tuy nhiên, công việc mà cô đang làm thêm lại chẳng liên quan gì đến ngành học cũng như chuyên môn của mình. Hiện tại, cô đang nhận dạy thêm môn Toán và Anh cho các em học sinh từ lớp 9 trở xuống.


Với sinh viên, 5-8 triệu/tháng là một khoản không nhỏ. Ảnh: (Internet)

Dù không học chuyên ngành sư phạm nhưng My vẫn truyền tải tốt kiến thức cũng như chất lượng dạy ngày càng được nâng lên. Được biết, ban đầu vốn dĩ cô chỉ nhận dạy thêm 2 em nhà hàng xóm, sau đó do phụ huynh thấy kết quả học tập của con mình ngày càng tốt hơn nên cũng giới thiệu cho mấy chị làm cùng cơ quan.
Vậy là từ đấy My nhận được khá nhiều lời mời về dạy. Vì là đang trong thời gian nghỉ hè nên My nhận dạy nhiều học sinh hơn, cô nhận dạy một tuần 4 buổi, một buổi dài 2 tiếng và mỗi lần như vậy thường gộp chung 4 học sinh/buổi. Bởi các em đều học cùng lớp với nhau. Cô chia sẻ mức giá hiện tại của mình là 120.000/học sinh/buổi. Như vậy, tính trung bình trong một tháng My kiếm được khoảng gần 8 triệu đồng/tháng từ công việc dạy thêm của mình.

Nguyễn Cẩm Nhung - sinh viên năm thứ 3 trường ĐH Hà Nội cũng đang nhận dạy thêm môn tiếng Anh. Nếu như My được phụ huynh học sinh “dẫn mối” thì Nhung lại phải thường xuyên đến các trung tâm để tìm việc. Sau khi nộp hồ sơ tại các trung tâm thì cô phải chờ một thời gian để bên phía trung tâm tìm người có nhu cầu.
Đôi khi thời gian này chỉ kéo dài 1-2 tuần nhưng cũng có lúc kéo dài hàng tháng trời. Vậy là cô đành phải đi đến các trung tâm khác nữa với mục đích sẽ có nhận được nhiều việc hơn. Đến khi phía trung tâm gọi điện báo với Nhung rằng đã tìm được công việc theo như mong muốn của cô thì việc đầu tiên là bạn ấy đến để kí kết hợp đồng. Với mỗi khách hàng mà trung tâm giới thiệu, Nhung phải trả 50% lương tháng đầu cho họ.

Hiện tại, cô cũng đang nhận dạy 3 buổi/tuần. Giá cả cũng dao động từ 100.000-120.000 đồng/buổi, tùy vào trình độ của các em học sinh. “Đối với những em học lớp 6 thì mình chỉ nhận khoảng 100.000 đồng/buổi. Vì ở trình độ này, kiến thức của các em không khó mấy, còn đối với lớp 7 hoặc lớp 8 thì mình lấy 120.000 đồng. Tháng này mình đang nhận dạy 3 em/buổi nên tính ra hết tháng mình sẽ kiếm được khoảng gần 5 triệu” - Nhung cho biết.


Gia sư chủ yếu dạy vào buổi tối, một tuần  vài buổi nên ảnh hưởng không nhiều đến việc học của các bạn trẻ (Ảnh: Internet)

Nghề không dành cho người "chảnh"

Trong những ngày hè này, hều hết sinh viên đều lựa chọn làm công việc gia sư bởi nó không mất nhiều thời gian. Việc mỗi buổi học chỉ kéo dài từ 2 tiếng khiến cho các bạn vẫn có thời gian nghỉ ngơi, đi chơi với bạn bè mà vẫn kiếm thêm được thu nhập.

Hơn nữa, việc dạy thêm này đôi khi kéo dài suốt năm học nên một số bạn vẫn có được mức thu nhập ổn định, tuy rằng trong năm thì thời gian dạy sẽ không được nhiều và chủ yếu là dạy vào buổi tối. Vậy mà cũng có những bạn, chỉ đi dạy được một tháng thì bị phía gia đình xin thôi không cho con học nữa. Bởi mức giá đưa ra khá cao.

Dương Mỹ Linh - là sinh viên năm 3 trường Học viện Ngoại giao nên môn dạy chính của cô là tiếng Anh. Dẫu vậy, số lượng học sinh mà Linh đang dạy lại không nhiều lắm, chỉ 2 học sinh/buổi/tuần. Linh vốn là bạn học cùng cấp 3 với My nên nhiều lúc cũng được My giới thiệu cho học sinh để dạy vì cô sợ dạy đông quá thì chất lượng sẽ không đảm bảo.

Tuy nhiên, sau 1-2 tuần thì My lại nhận được những lời phàn nàn của phụ huynh. Tìm hiểu thì cô được biết do Linh hét giá cao quá, 150.000 đồng/tiếng/buổi nên phụ huynh xin phép cho con nghỉ. Cô cho rằng, trình độ của mình tốt hơn nên việc lấy mức giá như vậy là đương nhiên. Cuối cùng, My bị mang tiếng vì đã giới thiệu cô giáo dạy không những đắt mà kết quả của học sinh vẫn thế. Thành ra từ đấy My không dám giới thiệu ai cho Linh nữa.

Nếu nói về việc dạy gia sư thì không thể nào không nhắc đến các bạn đang học tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Bởi hàng ngày sinh viên sư phạm được học tập trong môi trường mô phạm nên cách thức truyền tải cũng như phương pháp giảng dạy có vẻ hiện đại và hiệu quả hơn.
Mai Hoa đang là sinh viên năm 2 khoa Toán trường ĐH Sư Phạm Hà Nội. Trong quãng thời gian nghỉ hè này, Hoa nhận dạy kèm từ 3-5 em học sinh và chia đều trong ngày.

Lịch đi dạy của Hoa cũng khá là kín, sáng từ 9h - 11h sau đó kịp về nhà nghỉ trưa, chiều lại từ 3h-5h, tối lại nhận dạy tiếp từ 7h-9h. Có những em học sinh học cùng lớp với nhau thì Hoa lại gộp chung vào dạy chung trong một buổi để có thể tạo ra sự ganh đua lẫn nhau giữa các em học sinh.

Một tuần Hoa có 4 buổi như vậy, mỗi một lần dạy như vậy, cô thỏa thuận với phụ huynh là 140.000 đồng/buổi/ 2 tiếng. Tuy mới đầu, cô cũng nhận được những ý kiến của phụ huynh về giá cả nhưng Hoa đảm bảo với họ rằng nếu tình hình học tập của các em không tiến triển tốt thì cô sẽ không lấy tiền.
Sau một vài tháng kèm cặp thì các em đã có kết quả rõ nét. Thay vì những điểm 6-7 như trước đây trong mỗi bài kiểm tra thì đến kì thi, hầu hết các em đều đạt điểm 9 trở lên. Nhìn thấy thành tích của con ngày một tốt lên, các bậc phụ huynh tỏ ra rất hài lòng vì chất lượng dạy của giáo viên. Có những phụ huynh còn đề nghị Hoa tăng số buổi học thêm của con mình lên thành 3 buổi/tuần thay vì 1-2 buổi/tuần như trước.

Chính vì vậy mà số tiền Hoa kiếm được cũng không hề nhỏ. “Vì đang trong thời gian nghỉ hè nên mình phải tranh thủ mà đi dạy thêm, nếu vào kỳ học rồi thì khó mà được đi dạy nhiều như vậy. Có tháng mình làm cũng được 7 triệu đồng. Đôi khi mình cũng thấy mệt mỏi vì thời tiết nắng nóng, muốn nghỉ ngơi nhưng nếu nghỉ thì lại không có tiền để trang trải cho cuộc sống, nào là trả tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền sinh hoạt, chưa kể còn đi chơi với bạn bè" - Hoa tâm sự.

Cô bạn cũng chia sẻ thêm: "Tuy mệt nhưng nhiều khi nhìn thấy kết quả của các em tiến triển rõ rệt thì mình cũng thấy vui. Công việc này, tuy chỉ là làm thêm nhưng mình cũng học được rất nhiều kinh nghiệm, hy vọng rằng sẽ giúp ích cho tương lai sau này”.