Sĩ tử 12 lên Hà Nội trọ thi "đánh vật" với nắng nóng

Bài và ảnh: Duy Anh, Theo 10:00 19/06/2010

Căn gác trọ mái tôn hứng nắng từ sớm đến tận khuya, cộng với mất điện liên miên khiến những ngày ôn thi đại học của sĩ tử như bạn Ba lại càng trở nên "nóng bỏng".

Ngay sau khi thi tốt nghiệp, Lê Văn Ba lặn lội từ Thanh Hóa ra Hà Nội ở trọ cùng người anh trai để bắt đầu những ngày ôn thi nước rút cho kì thi đại học. 

Căn gác trọ tuềnh toàng của hai anh em ở tận Giáp Bát, cái nắng nóng tới hơn 40 độC của Hà Nội trong những ngày tháng 6, cộng với lịch cắt điện liên miên dường như càng làm cho những ngày ôn thi của Ba thêm căng thẳng.

Căn gác trọ tuềnh toàng lợp mái tôn của hai anh em Ba, hứng nắng từ sáng sớm cho tới tận tối muộn


Sáng sớm, vừa mở mắt ra, nắng đã ngập vào cả trong nhà. Và chỉ một lúc sau là cả căn gác nóng nực, quạt chỉ còn phả ra hơi nóng



Ban ngày mà ngồi học trong nhà, Ba phải đóng hết cả cửa sổ cửa chính lại. Nhưng những cánh cửa gỗ thủng lỗ chỗ vẫn không che được nắng. Nhiệt độ trong nhà có khi cũng chẳng thua gì ngoài trời, thiêu đốt hầm hập.


Cứ lúc lúc, Ba lại phải vã nước ra nhà cho nền ẩm, giảm nhiệt đi được trong chốc lát. Nhưng quay đi quay lại, nền nhà đã lại khô cong. Buổi trưa không bao giờ đặt lưng xuống mà nghỉ ngơi được, vì chưa kịp thiu thiu mồ hôi đã vã ra đầm đìa. 



Không chịu nổi nhiệt, Ba được các anh chỉ cho lên thư viện của mấy trường đại học để ngồi học ôn. Lúc ở nhà mặt trời lên cao, không thể ngồi được trong phòng nữa là Ba lại xách cặp lên thư viện ĐH Xây dựng để ngồi. Hầu như các thư viện trường đại học đều mở cửa tự do cho học sinh, sinh viên, nên nó trở thành chỗ học lí tưởng cho những sĩ tử từ tỉnh lên như Ba. Vì làm gì có tiền mà ra quán cà phê nào đó mà ngồi học.


Tầm 6h, nắng đã dịu bớt, Ba mới xách cặp về 


... Và chờ xe bus, rồi lại chen chúc trên chiếc xe chật ních người để trở về căn gác trọ hầm hập


Về tới nhà, việc đầu tiên là lại phải vẩy nước ra sân, ra nền nhà để giảm được chút ít sức nóng sau cả một ngày nắng thiêu đốt


Vừa tắm xong, thay được cái áo và ngồi ngay trước quạt nhưng ngay lập tức người đã nhớp nháp mồ hôi


Nấu ăn những ngày này cũng là cả một cực hình vì hơi nóng từ bếp tỏa ra như làm đặc quánh cả không khí xung quanh. Nhưng chẳng biết làm thế nào vì ra ngoài hàng thì vừa đắt, vừa chẳng đảm bảo vệ sinh.

Ba còn kể, vừa mới đêm hôm trước, nhà bị cắt điện tới tận 3h sáng, hai anh em đánh trần nằm quạt lấy quạt để mà không thể ngủ nổi. Cửa sổ cửa chính thì vẫn phải đóng kín, không dám mở ra vì sợ trộm vào nhà. Cuối cùng đành khóa cửa rồi đi ra ngoài lang thang cho tỉnh cơn ngủ.

Buổi tối gần như không bao giờ Ba học được bài vì nóng quá, học không vào đầu nổi, nên chỉ còn biết tranh thủ ban ngày vào thư viện để học. Cuộc "chiến đấu" với nắng nóng ở căn gác trò này của Ba vẫn còn tới gần hai chục ngày nữa.