Sau ánh hào quang của những cô gái làm người mẫu sự kiện

Trang Đỗ (Ảnh: QQ), Theo Trí Thức Trẻ 13:29 26/09/2013

Đằng sau sự hào nhoáng với những nụ cười tươi rói trên sân khấu là nỗi vất vả, thậm chí là những giọt nước mắt và tủi nhục mà nhiều cô gái làm nghề người mẫu sự kiện phải chịu đựng.

Sau ánh hào quang của những cô gái làm người mẫu sự kiện 1
Nghề người mẫu sự kiện đang là 1 nghề "hot" thu hút được sự tham gia của đông đảo những cô gái trẻ. Để có thể trở thành người mẫu sự kiện, các cô gái trẻ có thể tự đăng ký tên tuổi trên các trang web, thông qua người giới thiệu hoặc mai mối. Nghề này cũng gây nhiều tai tiếng tại Trung Quốc. Tư Tư, một cô gái vừa ngoài 20 tuổi, cũng bước chân vào nghề người mẫu với mong muốn kiếm được số tiền lương kha khá. Tuy nhiên, đằng sau sự hào nhoáng của ánh đèn sân khấu, cô thừa nhận công việc của mình nhiều khi phải "trả bằng nước mắt và cả nhân phẩm". 

Sau ánh hào quang của những cô gái làm người mẫu sự kiện 2
Tính chất nghề nghiệp yêu cầu Tư Tư luôn phải giữ hình thể thon gọn cùng khuôn mặt đẹp. Trong thời gian đắp mặt nạ, cô gái tranh thủ tìm việc trên Internet. Tư Tư tâm sự  "Nỗi sợ hãi lớn nhất của những người làm nghề như chúng tôi là trở nên già cỗi. Bữa ăn có thể tiết kiệm, nhưng tuyệt đối không thể tiết kiệm tiền mua mỹ phẩm, mặt nạ để làm đẹp, thậm chí cả những loại đắt tiền". 

Sau ánh hào quang của những cô gái làm người mẫu sự kiện 3
Tư Tư mang hồ sơ đến gặp một công ty tuyển người mẫu sự kiện.

Sau ánh hào quang của những cô gái làm người mẫu sự kiện 4
Tư Tư ăn mặc khá giản dị.

Sau ánh hào quang của những cô gái làm người mẫu sự kiện 5
Ngoài công việc đơn giản hàng ngày là đứng, cười và tạo dáng bên sản phẩm thì những cô gái làm nghề người mẫu sự kiện còn phải học cách đối phó với những kẻ thiếu đứng đắn, những nhiếp ảnh gia thô lỗ. 

Sau ánh hào quang của những cô gái làm người mẫu sự kiện 6
Tư Tư cho biết có nhiều khi gượng cười và phải đứng quá nhiều, cơ miệng cũng như chân cô vô cùng mỏi mệt. Đối với những người làm nghề như Tư Tư, khổ sở nhất là làm mẫu ngoài trời lạnh buốt.

Sau ánh hào quang của những cô gái làm người mẫu sự kiện 7
Tiền lương của những người mẫu khác nhau, phụ thuộc vào chiều cao, cân nặng của mỗi người. Tuy nhiên, mức trung bình là từ khoảng 200 - 700 NDT/ ngày (gần 700.000 đến 2.400.000 đồng). Nếu thông qua công ty môi giới, những cô gái này sẽ mất từ 20 tới 40% tiền hoa hồng. 

Sau ánh hào quang của những cô gái làm người mẫu sự kiện 8
Tư Tư thay quần áo để tới nơi làm việc.

Sau ánh hào quang của những cô gái làm người mẫu sự kiện 9
Sau khi biểu diễn xong, cô xóa đi lớp trang điểm dày đậm.

Sau ánh hào quang của những cô gái làm người mẫu sự kiện 10
Vào buổi tối, cô gái thường ăn mỳ và trái cây.

Sau ánh hào quang của những cô gái làm người mẫu sự kiện 11
Những bữa ăn vội là hình ảnh thường xuyên diễn ra với các cô gái này. Nhiều khi, do quá kiệt sức, rất nhiều người mẫu đã ngất xỉu trên sàn diễn.

Sau ánh hào quang của những cô gái làm người mẫu sự kiện 12
Tư Tư và người bạn trên đường tới dự một sự kiện khác. 

Sau ánh hào quang của những cô gái làm người mẫu sự kiện 13
Từ bỏ những đôi giày bệt, các cô gái thường phải đi những đôi giày cao từ 10 tới 20cm khi bước ra sân khấu. 

Sau ánh hào quang của những cô gái làm người mẫu sự kiện 14
Những người mẫu làm nghề này thường rất trẻ. Tư Tư cho biết "Hầu hết các cô gái làm công việc này sinh năm 1988 tới 1993, chúng tôi làm việc 8 tiếng một ngày, ăn uống cũng phải nhanh chóng, thời gian chẳng chờ đợi ai". 

Sau ánh hào quang của những cô gái làm người mẫu sự kiện 15
Ăn tạm để tiếp tục làm việc.

Sau ánh hào quang của những cô gái làm người mẫu sự kiện 16
Các cô gái thay quần áo vội vàng, bất chấp ánh mắt của mọi người. Tư Tư nói "Từ lâu chúng tôi đã quen với việc cởi quần áo trước đám đông, không còn e dè, ngại ngùng nữa". 

Sau ánh hào quang của những cô gái làm người mẫu sự kiện 17
Vẻ mặt mệt mỏi phía sau nụ cười trên sân khấu của Tư Tư.

Sau ánh hào quang của những cô gái làm người mẫu sự kiện 18
Khi được hỏi về giấc mơ của mình, Tư Tư nói cô muốn kết hôn với một anh chồng giàu có: "Tôi có một người bạn, cô ấy từng làm người mẫu, giờ kết hôn với một người đàn ông làm kinh doanh và đã có hai con. Giờ cô ấy chỉ làm bà nội trợ, nhưng thường xuyên đăng tải ảnh trên trang cá nhân. Thấy cô ấy hạnh phúc, tôi thực sự ghen tị".