"Săn" nhạc chuông kiểu teen

Mực Tím, Theo 16:09 04/10/2010

Chỉ cần vài thao tác, các teen đã có thể tạo ra những nhạc chuông cực kì độc đáo và thú vị, mang phong cách của riêng mình.

Tự làm nhạc chuông

Với sự trợ giúp của các thiết bị và phần mềm, việc tạo nhạc chuông đã chẳng còn xa lạ gì với các teen. Hiện tại có khá nhiều phần mềm tạo chỉnh sửa nhạc chuông vô cùng thú vị như Sound Forge, MP3 Sound Cutter, Cool Edit Pro…

Chỉ cần vài thao tác, các teen đã có thể tạo ra những nhạc chuông cực kì độc đáo và thú vị, mang phong cách của riêng mình. H.Nam (trường NTMK) chia sẻ: “Tự làm nhạc chuông chẳng phải tốn kém như việc soạn tin nhắn lại còn có thể chọn những đoạn nhạc theo ý thích của mình. Thao tác cũng khá đơn giản. Chỉ cần tải các phần mềm có thể cắt nhạc được, chọn bài hát mình thích và cắt đoạn mà mình muốn làm nhạc chuông. Thế là xong”.

Ngoài ra, Nam còn cho biết rằng muốn làm nhạc chuông độc đáo, không đụng hàng, các teen có thể ghép nhiều đoạn nhạc lại với nhau một cách ngẫu hứng hoặc theo chủ đề. Bạn D.Tín (trường LK) còn bật mí thêm một “chiêu” làm nhạc chuông khá độc đáo là chỉnh sửa giọng của ca sĩ. “Ngay trong các phần mềm cắt nhạc chuông, còn có phần chỉnh âm, chỉnh giọng. Mình từng thử nghiệm với việc chỉnh giọng ca sĩ thành… giọng em bé, giọng người già…nghe rất lạ và vui”- Tín nói.

Nhạc chuông “made by me”

Không chỉ làm nhạc chuông từ các bài hát, nhiều teen còn tự tin thu âm giọng hát của chính mình để làm nhạc chuông. Điển hình là bạn Thúy Vy (trường V). Là cây văn nghệ của trường, Vy chẳng ngần ngại gì mà không thể hiện mình qua… nhạc chuông điện thoại. Cô bạn có hẳn một bộ sưu tập các ca khúc do chính Vy trình bày và đó quả là một kho nhạc chuông không đụng hàng. Vy cho biết: “Thay vì lấy nhạc của người khác làm nhạc chuông của mình. Sao ta không thử làm nhạc chuông từ chính giọng hát của mình. Đó mới thực sự là nhạc chuông của chính mình, mang phong cách rất riêng của mỗi người”.


Ảnh minh họa

Khác với Vy, T.Trúc (trường M) tự tạo nhạc chuông bằng cách ghi âm những câu nói vui vui theo kiểu: “Trúc ơi, có điện thoại kìa”, “Nhấc máy lên đi bạn”… và người thể hiện những câu nói đáng yêu đó không ai khác là… đứa cháu bà con của Trúc.

“Thấy trên mạng có nhiều nhạc chuông giọng con nít nghe rất dễ thương và vui tay nên mình quyết định tự làm nhạc chuông cho mình với giọng nói đáng yêu không kém của đứa cháu 4 tuổi. Nhiều bạn nghe xong tỏ ra rất thích thú đã và còn xin mình cho chép làm nhạc chuông của họ khiến mình vô cùng tự hào”.

Nhạc “độc”

Tuy nhiên, ngoài những nhạc chuông độc đáo, made by teen, nhiều bạn lại chọn các loại nhạc độc (hại) làm nhạc chuông cho mình. L.H (trường K) đã khiến cả lớp phải ngượng chín cả người khi chiếc điện thoại của L.H phát ra những âm thanh vô cùng nhạy cảm, mô phỏng tiếng rên la trong những bộ phim nóng, ngay trong giờ học. Thì ra chỉ vì muốn “chơi nổi”, anh chàng đã cố tình chọn loại nhạc chuông nhạy cảm đó và chẳng thèm tắt âm khi vào tiết học để cả lớp có dịp thưởng thức loại nhạc chuông “độc” của mình.

Tất nhiên, loại nhạc chuông độc hại này chẳng những không khiến chủ nhân của nó tự hào mà còn khiến L.H bị bạn bè, thầy cô lên án.