Sài Gòn: Đi ăn bún cà ri gà siêu no

siu nhưn hột dzịt muối, Theo 10:48 21/12/2011

Chỉ với 30K, bạn sẽ có một bát cà ri nóng hổi siêu ngon và siêu no với cái đùi gà cực to, khoai cực bùi và sốt cà ri cực béo. <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Vừa qua khỏi mặt tiền chợ Vườn Chuối là một cái ngõ (đầu ngõ là tiệm cơm chay), quẹo vào khoảng 300m, nhìn vào cái ngõ bên tay phải thì bạn sẽ dễ dàng thấy được một hàng bún cà ri gà siêu ngon. Để ăn ở đây, bạn phải đến tầm 10h hơn và phải chịu khó gửi xe ở giữa hẻm rồi đi bộ vào, vì quán ở trong chợ nên không có chỗ để xe đâu nhé.

Theo đánh giá chung thì cà ri ở đây khá ngon và đậm đà. Thịt gà không quá bở mà đặc biệt là chị chủ rất dễ tính, các bạn có thể chọn ăn đùi - ức – cánh tùy thích chỉ với một giá tiền (30K/phần). Điểm ngon nữa của món là khoai lang hầm khá kỹ nên dù được cắt thành miếng to nhưng khoai vẫn bùi và mềm lắm, thấm đẫm sốt cà ri vào nữa là “trên cả tuyệt vời” luôn.

Ở đây phải nói là cái gì cũng... to: bát cà ri to, đùi gà to, khoai to, cả cục huyết kèm theo cũng to không kém nữa (bạn có thể gọi thêm bánh mì chấm sốt nếu muốn, cả bánh mì 3K/ổ cũng... to nốt). Cho nên có thể nói, ăn một bát cà ri gà ở đây với giá 30K, chắc chắn bạn sẽ được “khuyến mãi” một cái bụng siêu no khi ra về.


Nhưng chúng tớ cũng xin dặn trước là cà ri ở đây nấu bằng nước cốt dừa nguyên chất nên rất béo và hơi ngọt. Đối với một số bạn không thích béo và ngọt thì sẽ hơi khó ăn đấy. Còn chờ gì nữa, hãy cùng khám phá thêm một điểm ăn ngon cho riêng mình, bạn nhé!