Đây là một hàng ăn theo tiêu chí “liên hiệp quốc”, nghĩa là các món ăn nổi tiếng của các nước đều có ở đây, như: lẩu Thái, hủ tiếu xào kiểu Trung Hoa, mì kim chi Hàn Quốc... và đặc biệt là không thể bỏ qua món cơm cuốn kiểu Nhật.
Rất nhẹ nhàng, đầu bếp cho cơm vào nửa phần trứng tráng rồi nhanh tay "ụp" lại. Giai đoạn cho vào khay (loại khay chuyên dụng để ăn bên Nhật mà các bạn hay thấy ở tiệm sushi) là một giai đoạn cực kỳ hồi hộp. Bằng những thủ thuật cực kỳ nhanh tay, phần trứng cuộn cơm đã nằm yên một góc chỉ trong chớp mắt.
Chưa hết, phần thú vị nằm ở chỗ nếu vào những lúc quán không quá đông khách, bạn có thể đề nghị riêng với chủ quán khắc chữ lên phần cơm của chính bạn nữa cơ - cực kỳ ấn tượng luôn nhé!
Phần chữ này được chính tay anh đầu bếp làm bằng nguyên liệu là sốt mayonnaise và tương ớt. Bật mí nhé, anh này viết chữ trên thức ăn đẹp như vẽ thư pháp luôn. Khéo tay kinh khủng!
Một phần này thật ra hơi nhiều nên các bạn gái nếu có gọi thì cũng chuẩn bị tâm lý trước là cố ăn cho hết hoặc nhờ chàng trai nào đó trợ giúp cho nhé. Thường thì ăn một nửa là đã thấy no căng cả bụng rồi – kinh nghiệm của tớ đấy!
Cuối cùng là địa chỉ quán này: quán nằm giữa đoạn đường Phan Văn Trị - quận Bình Thạnh, gần trường học Rạng Đông - số 65 bis, các bạn đến ăn thử xem sao nhé!