Rớt nước mắt với lá thư của cô gái bị ung thư máu chưa một lần gặp mặt bạn trai

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 16:50 30/05/2015

Lại thêm một câu chuyện tình yêu vô cùng xúc động được phát trên chương trình 365 Ngày hạnh phúc đã lấy đi nước mắt của khá nhiều bạn nghe đài.

Đó chính là câu chuyện ngang trái của cô gái bị ung thư máu nhưng không hề tiết lộ với người yêu. Mặc dù dành cho nhau tình cảm rất chân thành và sâu đậm, đã yêu nhau hơn một năm thế nhưng cả hai vẫn chưa hề gặp mặt. Trong khi đó, cô gái luôn tìm mọi cách để trốn tránh bạn trai mình nhưng chàng trai không hề biết được lý do. Cho tới khi bạn gái tiết lộ về căn bệnh quái ác mình đang mang trong người trên sóng phát thanh của chương trình 365 Ngày hạnh phúc, chàng trai mới bàng hoàng và không thể kìm nổi nước mắt trước sự thật bấy lâu nay.

Tú Vi thừa nhận mình bị ung thư máu với người yêu trên sóng phát thanh.

Đầu thư, cô gái đã dành lời cảm ơn hết sức chân thành trước tình yêu mà bạn trai mình đã dành cho cô trong suốt thời gian vừa qua. Mặc dù cũng tha thiết yêu người yêu, thế nhưng vì cô có lý do riêng nên tình yêu này luôn là điều trở ngại. Cô gái tâm sự trong lá thư của mình rằng: "Thời gian hai đứa mình quen nhau chưa hẳn quá dài, nhưng đó là thật lòng. Anh có biết tại sao yêu một thời gian rồi mà em chưa muốn gặp anh không? Em luôn kiếm mọi lý do để từ chối, dù em không muốn vậy, cảm thấy mệt mỏi khi phải nói dối anh. Bao lần anh trách em sao không dành nhiều thời gian quan tâm anh, nhưng anh đâu biết đó là những lần em phải nhập viện. Bác sĩ nói em bị ung thư máu, anh có biết không?".

Ba chữ "ung thư máu" như sét đánh ngang tai đối với chàng trai, nghe xong lá thư của người yêu mình mà anh không thể kìm được nước mắt. Mặc dù mang trong mình căn bệnh quái ác thế nhưng cô gái này vẫn luôn cố tỏ ra mình lạc quan, vui vẻ, kể cả với bạn trai cô cũng giấu và không hề nói bất cứ điều gì. Thế nhưng vì không muốn bạn trai phải dằn vặt, khổ sở, cô nhất định muốn hai người chia tay: "Em xin lỗi tất cả, em không biết phải làm sao nữa. Anh à, hãy buông tay em đi. Em không thể tiếp tục giữ anh bên cạnh, vì như thế sẽ làm cho anh rất đau!".



Thời gian qua vì không hiểu nên chàng trai đã luôn trách móc người yêu vì tránh mặt anh, cũng vì thế mà anh đã nghi ngờ tình cảm của cô gái này dành cho mình. Nhưng cho đến lúc biết được sự thật, chàng trai đã hiểu mọi việc và không hề muốn hai người phải xa nhau: "Dù thế nào đi chăng nữa, anh sẽ luôn yêu em. Anh chờ ngày em về!" - chàng trai tâm sự.

Khi chương trình nối máy với cô gái đã gửi lá thư trên sóng VOV, cả hai đã cùng bật khóc. Trong khi cô gái nghẹn ngào không nói nên lời thì chàng trai luôn thắc mắc tại sao cô lại giấu anh về căn bệnh của mình. "Tại sao em lại giấu anh? Tình cảm của anh chưa đủ lớn với em sao? Tại sao em lại bắt anh buông tay?". Bạn trai cô còn khẳng định sẽ mãi mãi không rời xa mình..

Những người lắng nghe câu chuyện đều muốn tiếp thêm động lực để nhân vật chính trong câu chuyện thoát khỏi tâm trạng rối bời và chúc cô nhanh chóng khỏe lại. Cả người yêu cô gái, lẫn MC Thảo Nguyên và đông đảo bạn nghe đài mong cô đủ mạnh mẽ để vượt qua khó khăn và lạc quan hơn với hoàn cảnh của mình.