Rock climbing – thú chơi mới lạ và cực kul cho giới trẻ Hà Nội

Mèo Con ; Ảnh: Lazyanh/FB Thuyr Nguyeenx, Theo 00:01 07/06/2011

Rock climbing (leo núi trong nhà) là tên một thú chơi mới đang “làm mưa làm gió” trong giới trẻ Hà Nội đấy! <img src="/Images/EmoticonOng/05.png" />

Leo núi ngay tại… Hà Nội

Leo núi trong nhà là một môn thể thao quen thuộc tại nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam, đây lại là một thú chơi mới dành cho giới trẻ. Người chơi sẽ leo "núi" nhân tạo được làm bằng vách gỗ, bám theo những mấu nhựa gắn trên vách để leo dần hết vách này sang vách kia. Đây là trò chơi thể thao vừa vui, vừa khỏe, giúp bạn rèn luyện được sức bền và độ dẻo dai nữa.

Chúng mình cùng khám phá một câu lạc bộ leo núi trong nhà nằm tại An Dương (Hà Nội) nhé. Đây cũng là địa chỉ phổ biến nhất dành cho những teen mê mẩn món rock climbing này. Câu lạc bộ được chia thành 2 khu vực: phòng nhỏ chừng 20 mét vuông dành cho trẻ em, còn phòng cho người lớn thì lớn hơn nhiều, tận… 200 mét vuông cơ đấy. Phòng cho người lớn có độ cao và độ khó phức tạp hơn nhiều (tất nhiên rồi ), và đây cũng là nơi rất nhiều teen ghé thăm để thử tài… leo núi của mình.

Các bức vách gắn đầy những mấu nhựa để các bạn thử tài leo núi của mình. Ở đây có trang bị nệm rất đầy đủ và an toàn phía dưới nên bạn có thể tha hồ rơi mà không sợ đau nha.


Cảm giác leo núi trong nhà sẽ như thế nào nhỉ?

Tại đây, "núi" được dựng bởi những tấm vách bằng gỗ, dựng đứng và gồ ghề, chỗ cao nhất lên đến… 8 mét. Trên vách được gắn hàng trăm mấu bám với nhiều màu sắc, kích cỡ và hình thù khác nhau, chìa ra khoảng 3-5 cm. Những màu sắc của mấu bám là để phân biệt chỗ để tay, chân: mức màu vàng là dành cho những người mới bắt đầu chơi, sau đó tăng dần lên đến màu cam, xanh lá cây, xanh da trời, đỏ… Khi leo, bạn chỉ được đặt chân và tay lên một màu duy nhất thôi, không được đụng tới các màu khác đâu

 


Nhiều mấu bám quá, hoa hết cả mắt


Các mấu bám đều được bắt chặt bằng đinh vít nhé!

Bạn sẽ đứng lên mấu bám để leo như thế này này.

Trên trần nhà có rất nhiều chỗ hở để tận dụng nguồn ánh sáng mặt trời, gợi cho người chơi cảm giác như thật. Còn ở dưới sàn là các tấm đệm mút siêu dày để đảm bảo an toàn cho người chơi, vì chơi trò này bị ngã là chuyện thường tình í!

Khá mạo hiểm, nhưng cực kì an toàn

Khi leo núi trong nhà, người chơi sẽ bám vào các mấu bám, tìm cách leo lên cao dần, cảm giác như đang được chênh vênh trên những vách núi đá hiểm trở ấy. Nhìn qua thì có vẻ đơn giản vậy thôi, nhưng để leo được hết một vách để sang vách tiếp theo, người chơi cần phải vừa khéo léo, vừa có sức bền và dẻo dai nữa.

Leo núi trong nhà cũng mệt không kém gì leo núi ngoài trời đâu nhé. Mặc dù phòng tập có rất nhiều quạt nhưng hầu như teen nào cũng vã mồ hôi và thở hổn hển sau khi leo được ít phút. Để đạt được “level” cao, người leo phải cực kì kiên nhẫn đấy!



Nhìn thế thôi nhưng để leo được cũng khó cực kì luôn.

Tuy nhiên, bạn sẽ không phải lo về độ an toàn của rock climbing đâu nhé. Ngoài đệm mút ở dưới sàn, bạn sẽ được đeo dây bảo hiểm từ độ cao lớn hơn 5m trở lên. Giày leo núi cũng khác giày bình thường ở chỗ đế bằng phẳng, không có đinh nhưng lại có độ cứng và độ bám rất tốt. Giày ôm khít chân để không bị tuột khi leo, mũi giày nhô lên cao để giúp chân bạn bám chắc vào mấu bám.


Leo cùng bạn bè sẽ vui cực kì luôn...


Còn leo cùng "người ấy" thì cũng vui và đáng nhớ không kém đâu nhé.   

Hồng Dương (18t) kể lại về lần đầu tiên “leo núi” của mình: “Lúc đầu nhìn qua tớ thấy cũng dễ í, chỉ cần đặt chân lên từng mấu bám rồi leo lên thôi mà. Nhưng khi thử mới biết khó lắm, chân tớ cứ cuống hết lên. Tớ chọn mức màu vàng dễ nhất rồi nhưng anh huấn luyện viên đứng dưới vẫn phải nhắc liên tục. Cuối cùng cũng leo được lên mức cao nhất, cảm giác thật là tuyệt vời. 


Đây là thầy Dave - hướng dẫn viên cực kì kute và thân thiện.




Nếu bạn muốn thử sức với rock climbing, có 2 chỗ tiêu biểu cho bạn lựa chọn, một là câu lạc bộ VietClimb (số nhà 40, ngõ 76, An Dương, Hà Nội). Giờ mở cửa là từ 2h chiều đến 10h tối tất cả các ngày trong tuần. Giá một lần chơi là 140K (trước 5h chiều) và 180K (sau 5h chiều). Tiền thuê giày là 20K nữa nhé.

Một địa điểm khác nằm trong tổ hợp trò chơi của công viên Mặt Trời Mới, gần khu vực Hồ Tây (Hà Nội), mà mọi người hay gọi tắt là "leo núi nhân tạo ở Hồ Sen". Ở đây vách núi cao hơn, tạo cảm giác mạo hiểm hơn rất nhiều 


Leo núi tại Hồ Sen (Ảnh từ Facebook Thuyr Nguyeenx). Vách ở đây cao hơn ở An Dương, vì thế mà các "vận động viên" của chúng ta còn được trang bị thêm cả dây đeo an toàn nữa đấy.

Chúc bạn có những phút giây sảng khoái với thú chơi mới lạ và hấp dẫn này!