Quỳnh Chi và "nghi án" phẫu thuật thẩm mỹ

Phương Giang ; Ảnh: Minh Nguyên, Theo 00:01 04/07/2011

Bất ngờ "mất tích" hai tuần và trở lại xinh đẹp hơn trước, Quỳnh Chi đang bị nhiều người nghi ngờ là đã đi phẫu thuật thẩm mỹ.

Mất tích hai tuần liền, các đồng nghiệp, bạn bè đều không liên lạc được với Quỳnh Chi. Việc “bỗng dưng mất tích” như thế khiến mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao rằng cô bạn biến mất để đi… phẫu thuật thẩm mỹ, bằng chứng là Quỳnh Chi càng ngày càng... đẹp lên. Vậy đây có phải là sự thật? Ngay sau khi Quỳnh Chi xuất hiện trở lại, chúng tớ đã liên lạc gấp với cô bạn để giải đáp thắc mắc này.


So sánh giữa một bức ảnh cũ và bức ảnh gần đây nhất của Chi, thì có vẻ sự khác nhau của chiếc mũi chính là nguyên nhân gây ra nghi án này.

Chào Quỳnh Chi, liên lạc với bạn trong hai tuần vừa qua thật là khó quá! Có phải bạn tạm "lánh mặt" để đi giải phẫu thẩm mỹ như tin đồn không?

Chi cũng có nghe nhiều người đồn đại và truyền tai nhau thông tin này trong hai tuần vừa qua, nhưng nó hoàn toàn sai sự thật. Chi vừa mới trải qua những ngày nằm viện rất mệt mỏi vì bị tai nạn xe, bị thương khá nặng ở chân do sơ suất trong lúc đi trên đường.

Khi điều trị trong bệnh viện được vài ngày, thấy vết thương không còn nguy hiểm nên Chi trở về nhà nghỉ ngơi, tịnh dưỡng. Suốt khoảng thời gian đó, Chi tắt máy điện thoại để được yên tĩnh và cũng tận dụng thời gian này để dành cho bản thân mình một khoảng lặng. Tất cả chỉ có vậy mà thôi.

Nhưng không thể phủ nhận rằng bạn càng ngày càng đẹp hơn so với lúc trước. Vậy bí quyết của Chi là gì?

Chi mới nhuộm lại màu tóc của mình, sau khi nhuộm xong thì được bạn bè xung quanh khen rằng đẹp hơn hẳn. Có lẽ chính màu tóc và việc make up đã khiến khuôn mặt Chi trở nên sáng hơn so với lúc trước thôi.

Bạn biết đấy, bất cứ ai làm nghệ thuật cũng vậy, đều phải biết cách làm cho bản thân ngày càng đẹp hơn. Vì thế, chính mình phải tìm ra được những ưu điểm của bản thân để phát huy nó và nhờ thêm sự kết hợp của chuyên gia make up, stylist… Riêng Chi thì thấy cái đẹp của mỗi người còn phát ra từ sự tự tin và trưởng thành nữa. Chi thừa nhận rằng mình trưởng thành hơn một Quỳnh Chi Miss Teen của hai năm trước nhiều lắm!



Tham gia vào showbiz cũng đã lâu nhưng Chi vẫn chưa có được những bước đột phá cho riêng mình. Bạn có nghĩ rằng mình cần phải thay đổi hình tượng để tạo dấu ấn?

Chi tham gia nghệ thuật vì đơn giản thấy thích và thấy thoải mái, không hề có suy nghĩ tính toán so đo thua thiệt hay phải gây đột phá để càng ngày càng nổi tiếng. Chi thấy vui khi được đứng trên sân khấu dẫn chương trình hay chụp ảnh quảng cáo, đóng phim… và vui hơn khi mình học hỏi được vô số điều hay ho từ những lần lăn xả hoat động nghệ thuật đó! Chỉ vậy thôi, đối với Chi, thế là đủ, hạnh phúc với những gì mình đang có, bon chen nhiều sẽ khiến mình mệt mỏi thôi.

Chi có vẻ yêu thích công việc MC của mình nhỉ? Nghe nói bạn đang làm MC kiêm đại sứ học đường đúng không?

Đúng rồi, đây là một chương trình rất thú vị tìm kiếm gương mặt đại sứ thể thao đại diện cho Việt Nam đến Indonesia tham dự Seagame sắp tới! Nhìn các bạn thí sinh thi đầy nhiệt huyết, sức trẻ nên Chi nhớ thời Miss Teen của mình lắm! Chi nói như vậy không phải ý nói mình già nhưng thật sự mỗi giai đoạn của đời người có những nét riêng khó tìm lại, các bạn trẻ ngày càng tài năng khiến mình tự nhủ càng phải cố gắng hơn nữa để không đi lùi.

Chi rất vinh dự vì có cơ hội trở thành đại sứ để truyền sự tự tin với các bạn thí sinh. Nếu được Chi sẽ sắp xếp thời gian để tháng 10 này cùng các bạn thí sinh đến Indo tham dự Seagame theo lời mời của Ban Tổ Chức.

Mọi người thường biết đến bạn như là một MC, một hotgirl nhưng xu hướng ca hát đang trở thành một trào lưu. Bạn sẽ tham gia trào lưu này và gác lại công việc MC của mình chứ?

Trước đây Chi làm gì cũng nghĩ đến những người xung quanh trước vì sợ bị ném đá này nọ. Nhưng giờ thì khác rồi, tuổi trẻ không có nhiều thời gian nên nếu thích và có sức khỏe thì mình sẽ thử ở tất cả mọi lãnh vực cho thỏa niềm đam mê. Riêng ca hát Chi không nói trước và giả sử có tham gia thì cũng vì sở thích, làm cho đã cái tôi của mình chứ không theo trào lưu hay ôm mộng ca sĩ nổi tiếng.






Trong thế giới showbiz nói chung và hotgirl nói riêng luôn có những thị phi, nói xấu và đạp lên lẫn nhau để tồn tại và nổi tiếng. Phải chăng bạn cũng bị cuốn vào vòng xoáy này với một số hotgirl khác?

Thà hiểu lầm còn hơn giải thích. Quan điểm của Chi là vậy, vì thế đôi khi bị hiểu lầm mình còn không buồn phân trần vì nói sẽ không bao giờ bằng mình làm. Còn trong giới với nhau thì thiết nghĩ mọi người đều có một con đường và định hướng riêng cho bản thân, cạnh khóe và nói xấu nhau chỉ làm hình ảnh của mình càng ngày càng xấu đi mà thôi. Quan trọng là mình bằng lòng với những gì mình có, tránh xa thị phi là tốt nhất.

Cám ơn Quỳnh Chi vì những chia sẻ rất chân thành và rất đỗi thú vị này nhé!