Quỳnh Anh - cô bạn muốn thành công như Lee Hyori

BĐVN, Theo 11:58 07/10/2011

"Ca sỹ mà mình luôn thần tượng là chị Lee Hyori. Nếu có duyên với nghệ thuật mình hy vọng sẽ thành công được như chị ấy." - Lưu Quỳnh Anh - một thí sinh Miss teen năm nay chia sẻ.

Là một gương mặt nổi bật trong vòng chung khảo Miss Teen khu vực phía Bắc, Lưu Quỳnh Anh đã có những chia sẻ hết sức thẳng thắn về ước mơ làm cô giáo, về sự nổi tiếng và cả chuyện “tình yêu gà bông”.





Chào Quỳnh Anh, vòng thi chung kết khu vực Miss Teen đã qua rồi, bạn có nghĩ mình sẽ được lọt top 20?

Cũng như các bạn thí sinh khác, mình cũng đang rất nóng lòng mong ngóng kết quả từ phía BTC cuộc thi. Đến với cuộc thi mình cũng đã tập luyện và đầu tư thời gian công sức vào một tiết mục múa dân gian và mình đã cố gắng để làm hết sức, vì vậy mình sẽ cùng các bạn chờ đợi kết quả vào ngày 14/10, chứ phần trăm được lọt top 20 là bao nhiêu thì có lẽ mình cũng không dám chắc!

Tiêu chí cuộc thi năm nay là ươm mầm cho những tài năng nghệ thuật, Quỳnh Anh thấy chất lượng các thí sinh năm nay thế nào?

Quả thật cuộc thi Miss Teen năm nay có rất nhiều tiết mục phong phú mới lạ. Có những bài dự thi được đầu tư rất kĩ lưỡng và đặc sắc như bài "Xích lô" của bạn Thảo My, bài múa Ấn Độ của bạn Cẩm Nhung, tiết mục Thời trang, kịch, hát đặc sắc của 3 cô bạn đến từ miền Trung... là những tiết mục điển hình. Xu hướng những bài dự thi năm nay thường kết hợp từ 2 đến 3 loại hình nghệ thuật trong cùng một tiết mục nên gây được ấn tượng mạnh tới BGK cũng như khán giả. Nhìn chung thì chất lượng thí sinh năm nay thể hiện rất tốt, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một vài tiết mục chưa được trau chuốt về mặt kĩ thuật và hình thức, tuy nhiên mình vẫn thấy được ở các bạn sự cố gắng nỗ lực hết mình.

Được biết bạn sở hữu chất giọng khỏe khoắn, tại sao bạn lại chọn múa làm phần thi tài năng mà không phải là hát?

Ngoài khả năng hát, múa cũng là một loại hình nghệ thuật mà mình rất thích nên mình muốn thử sức bằng một tiết mục múa dân gian để góp phần làm cho cuộc thi thêm sinh động phong phú. Thực ra bài múa này mình chỉ tập được trong 4 ngày thôi, trước đó mình dự định sẽ hát nhưng cuối cùng lại thay đổi ý kiến. Mình may mắn vì đã được chị dâu mình dàn dựng cho tiết mục múa này nên thời gian tập luyện cũng không bị hạn chế. Đồng thời 2 người bạn múa cùng mình đã giúp đỡ tập luyện để mình có thể hoàn thành bài dự thi một cách tốt nhất. Bên cạnh đó mình còn được gia đình bạn bè ủng hộ hết mình, từ ngày tập đầu tiên tới buổi thi chung kết. Nhân đây, mình cũng xin được gửi lời cảm ơn tới chị dâu, 2 người bạn diễn cùng mình và tất cả bạn bè đã giúp đỡ mình hoàn thành tốt bài thi.



Thực thế đã chứng minh rằng sau Miss Teen, có nhiều cái tên trở nên nổi tiếng và rất được yêu mến trong cộng đồng teen. Quỳnh Anh có hy vọng điều ấy sẽ đến với mình?

 

Đối với những thí sinh như mình thì 2 từ “nổi tiếng” đang rất được quan tâm đến. Bởi khi nổi tiếng sẽ có nhiều người biết đến mình, sẽ được tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn, được đi nhiều nơi để thể hiện tài năng của mình… Nhưng đến với cuộc thi này, mình không chỉ hy vọng nổi tiếng mà quan trọng hơn hết là sự trải nghiệm, được học hỏi từ những bạn thí sinh khác sự tự tin bản lĩnh trên sân khấu cũng như trong cuộc sống. Những điều đó nghe có vẻ sách vở nhưng chỉ có những ai đã trải qua rồi mới cảm nhận được những giá trị thực tế rất đáng trân trọng ấy.

Quỳnh Anh có thể chia sẻ một chút về việc học tập của bạn tại ĐH Sư Phạm?

Ngôi trường mà mình đang theo học là một nơi ươm mầm những thế hệ giáo viên cho tương lai. Mình may mắn và tự hào khi là sinh viên của ngôi trường này, có nhiều khoa lắm, nhưng mình đã chọn khoa Giáo dục tiểu học, đó cũng chính là ước mơ đi theo mình suốt quãng đời học sinh đấy.

Ngày xưa, khi còn là một cô bé cấp I, mình đã ước mơ sẽ có một ngày được đứng trên bục giảng, được cầm phấn, truyền đạt lại những kiến thức mình đã biết cho một thế hệ học sinh mới. Mình cực kỳ thích trẻ con, cảm giác khi tiếp xúc cứ thú vị và kỳ lạ sao ấy, như thể là sự hồn nhiên, ngây thơ của chúng làm xua tan đi bao lo toan bực dọc. Chính vì thế, việc thi đậu vào ngôi truờng này đã là một viên gạch đầu tiên cho mơ ước làm cô giáo của mình.

Nếu thành công tại cuộc thi năm nay thì bạn sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật hay tiếp tục theo đuổi ước mơ làm cô giáo?

Chỉ là nếu thôi nhé! Nếu mình thành công trong cuộc thi Miss Teen năm nay mình vẫn tiếp tục đi học, nhưng bên cạnh đó mình sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật mà mình yêu thích, bởi nghệ thuật đem đến rất nhiều niềm vui cho mình. Đó cũng là một trong những ước mơ mà từ nhỏ tới lớn mình luôn ấp ủ. Ca sỹ mà mình luôn thần tượng là chị Lee Hyori. Nếu có duyên với nghệ thuật mình hy vọng sẽ thành công được như chị ấy.

Ngày trước, khi còn học cấp 3, mình cũng có cơ hội được thử sức trong lĩnh vực nghệ thuật trong chương trình đại nhạc hội H2Teen concert diễn ra ở trường THPT Nguyễn Trãi. Mình đã tham gia casting và may mắn được chọn vào hát trong nhóm 9 người. Ca khúc mà nhóm thể hiện là liên khúc gồm 3 bài hát của một nữ ca sỹ rất nổi tiếng được cover lại. Lần đầu tiên mình được đứng trước một sân khấu lớn và chuyên nghiệp như vậy. Cảm giác vừa thích thú lại vừa hồi hộp. Đến bây giờ thì cũng đã trôi qua khá lâu rồi, nhưng đó sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp trong quãng đời học sinh của mình.

Ngoài những thứ ở trên thì bạn còn có tài lẻ nào nữa?

Ngoài những thứ đó ra mình còn thích làm đẹp cho mọi người xung quanh mình nữa,ví dụ như make up, stylish cho bạn bè và người thân. Bật mí với các bạn, một người bạn thân của mình là Trần Hải Yến đã đăng quang Miss Việt Đức 2010 và trong suốt quá trình thi, mình thường tư vấn cho bạn ấy về vấn đề trang phục, make up kiêm luôn stylish trong những buổi chụp hình nữa. Nghĩ lại thì cũng thấy nể phục bản thân quá! (cười)







Sở hữu ngoại hình đẹp với khuôn mặt ăn ảnh và đôi chân dài miên man, chắc hẳn có nhiều chàng “theo gót” bạn lắm?

Mình cũng chỉ như bao bạn gái cùng trang lứa thôi, cũng biết chăm sóc làm đẹp cho bản thân. Mà cái đẹp ai chẳng yêu thích, vì vậy không tránh khỏi những bạn trai khác “theo gót” mình. Nhưng quan trọng là ở mình, mình chỉ tin tưởng và hy vọng vào tình yêu duy nhất của mình thôi.

Vậy theo Quỳnh Anh, cách cư xử nào là khéo léo trước những lời tán tỉnh của các chàng trai?

Với mình thì mình nghĩ rằng cách tốt nhất là nên thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình, mình và họ vẫn có thể làm bạn mà. Như thế sẽ tránh được những chuyện hiểu lầm không đáng có.

Cảm ơn Quỳnh Anh và chúc bạn sẽ thành công với cuộc thi năm nay!