Quang Đăng "So You Think You Can Dance" - Chàng vũ công đầy mê hoặc

Bít Tất; Ảnh: Andy Trần, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 10/07/2013

Sau So You Think You Can Dance, Quang Đăng đã hot lại càng hot. Đăng đóng quảng cáo, xuất hiện liên tục trên sân khấu với những vũ điệu đầy mê hoặc và gương mặt đẹp trai hút hồn...

Xuất thân là "con nhà nòi" của một gia đình chuyên về kinh doanh, Đỗ Quang Đăng mang nhiều sự kỳ vọng về việc sau này sẽ là người kế nghiệp. Thế nhưng hơn 20 năm sau, chàng trai ấy giờ đây mỗi ngày đều đang hạnh phúc và thỏa mãn vì được sống trong âm nhạc, vũ đạo, mặc cho suốt một thời gian dài bị gia đình hết mức phản đối. Đến khi trở thành một trong 4 thí sinh xuất sắc của chương trình truyền hình thực tế mang tên "Thử thách cùng bước nhảy - So You Think You Can Dance", con đường vũ công chuyên nghiệp của Quang Đăng như mở sang một trang khác...

Profile

Họ và tên: Đỗ Quang Đăng

D.O.B: 06/05/1989

Tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh trường ĐH Hoa Sen, TP.HCM

Sở thích: Nghe nhạc, nhảy, chơi nhạc cụ, xem truyện tranh, xem phim hoạt hình,...

Các hoạt động:

- Top 4 cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy

- Ngôi sao tài năng cuộc thi Ngôi sao thời trang 2011.

- Hiện đang là biên đạo múa cho các ca sĩ nổi tiếng.

- Làm người mẫu ảnh, tham gia đóng quảng cáo.


Quang Đăng "So You Think You Can Dance" - Chàng vũ công đầy mê hoặc 1

Trong buổi gặp mặt lần này, Quang Đăng dường như vẫn vui vẻ, tự tin và lúc nào cũng nở nụ cười tít cả mắt giống hệt với cái thời còn ở So You Think You Can Dance (SYTYCD). 

Chào Quang Đăng, sao lúc nào trông cậu cũng vui vẻ và cười tươi như thể đang gặp chuyện gì vui lắm ấy?

Ôi mình cứ như vậy đấy, chứ có chuyện gì đặc biệt đâu (cười). Hôm nay chúng ta có buổi hẹn nói chuyện với nhau, nên Đăng phải giữ cho tâm trạng thoải mái một chút. Chứ căng thẳng quá sợ bạn sẽ chẳng hỏi gì được mình luôn ấy. 

Thế những lúc bình thường con người Đăng sẽ như thế nào?

Nhiều người từng nói với mình thế này: "Lúc mới gặp mày lần đầu tao sợ chết đi được, mặt cứ lầm lầm lì lì, lạnh lùng như gáo nước mưa". Đặc biệt là lúc làm việc hoặc tập trung vào một cái gì đó thì mặt Đăng trông sầu não chết đi được. Nên khi gặp bạn bè, hay đến những nơi cần sự vui tươi, thoải mái, Đăng luôn muốn nở nụ cười để tạo sự gần gũi với tất cả mọi người. Đăng không muốn mình trở thành áp lực của người khác đâu (cười). 

Với Đăng vẫn còn rất nhiều tính cách khá độc đáo khác nữa, mà chỉ những người chơi thân với Đăng mới biết được thôi. Bởi vậy những người bạn đấy hay bảo: "Lúc đầu mày nhạt bao nhiêu thì càng về sau mày càng khùng bấy nhiêu" (cười lớn).

Quang Đăng "So You Think You Can Dance" - Chàng vũ công đầy mê hoặc 2
Quang Đăng là một chàng trai thích cười và có nhiều tính cách độc đáo "tiềm ẩn".

Còn một Quang Đăng trên sân khấu thì sao?

Trên sân khấu con người ta phải hòa vào nội tâm của nhân vật, nên sắc mặt chẳng thể nói lên được con người thật của một vũ công. Đăng thường có một thói quen là dù trước đó có gặp chuyện gì buồn phiền hay hạnh phúc đến mấy, nhưng một khi bước chân lên sân khấu thì Đăng phải xả hết ra. Đăng với nhân vật phải là một, và từng chuyển động trên cơ thể của mình cũng phải để khán giả cảm thấy thỏa mãn.

Đăng nghĩ SYTYCD đã thay đổi mình những gì?

Dù không là người chiến thắng, nhưng Đăng vẫn rất cảm ơn về những gì mình có được ở hôm nay. Bởi vì sau khi kết thúc cuộc thi, Đăng đã nhận được rất nhiều lời mời tham gia các dự án khác nhau, được mời dựng vũ đạo cho nhiều ca sĩ nổi tiếng như: Đông Nhi, Hồ Vĩnh Khoa, Ông Cao Thắng, Ngô Kiến Huy,... Đăng còn có cơ hội thử ở các lĩnh vực khác như người mẫu ảnh, người đại diện, đóng quảng cáo,... Đó là những thứ mà nếu không tham gia SYTYCD, Đăng nghĩ mình khó mà trải nghiệm được.

Quan trọng hơn là sau cuộc thi, Đăng có cơ hội thay đổi cách nhìn của gia đình về nghề vũ công mà mình hằng theo đuổi. Trong gia đình của Đăng ai cũng đều theo nghề kinh doanh cả, mà Đăng lại là con trai một, nên hồi nhỏ mọi người đều mặc định rằng "thằng này mai mốt cho nó kế nghiệp gia đình thôi". Thậm chí khi chuẩn bị thi đại học, bố mẹ cũng chọn cho Đăng vào ngành Quản trị Kinh doanh và Đăng vừa mới tốt nghiệp cách đây ít ngày. Nên khi Đăng quyết định chọn dancer để theo đuổi, bố mẹ đã rất buồn lòng. Suốt nhiều năm, mãi đến khi thấy Đăng có chút thành công ở con đường này thì bố mẹ mới yên tâm và ủng hộ Đăng nhiều hơn.

Quang Đăng "So You Think You Can Dance" - Chàng vũ công đầy mê hoặc 3

Vậy Đăng sẽ không kế nghiệp nghề kinh doanh của gia đình hay sao?

Không đâu! Ở nhà chỉ có Đăng là con trai thôi, mà mình lại không chịu thì ai sẽ kế nghiệp của bố đây. Chỉ là sau này Đăng sẽ kết hợp cả hai lại với nhau, kinh doanh một cái gì đó mà có liên quan đến nghệ thuật, nhảy múa. Thực chất một vũ công có thể làm rất nhiều nghề khác nhau. Ví dụ bạn là một vũ công giỏi, bạn vẫn có thể làm ca sĩ nếu biết hát, một vũ công còn có thể làm người mẫu nếu bạn có cơ thể chuẩn và chiều cao lý tưởng. Thậm chí vũ công còn làm được ở rất nhiều lĩnh vực nghệ thuật, sân khấu khác nữa cơ. Đăng nghĩ chẳng thể thiếu việc để mình làm sau này đâu.

Quang Đăng "So You Think You Can Dance" - Chàng vũ công đầy mê hoặc 4

Có vẻ Đăng đã rất hài lòng với những gì mình có ở thời điểm hiện tại?

Để mình chia sẻ với bạn một câu này: "Nếu bạn không thể quên được chiến thắng và không cố gắng thì bạn sẽ mãi là người ở sau thôi". Câu nói này Đăng đã rất tâm đắc và lấy nó làm động lực để cố gắng hơn. Bởi vậy, nếu bạn nói mình đang hài lòng với những gì đã có ở hiện tại thì hơi oan cho Đăng.

Thời gian vừa rồi Đăng đã cố gắng hoạt động rất nhiều và còn cho ra kha khá video nhảy nữa. Mới nhất là một đoạn clip Đăng nhảy cùng cô bạn Anna Sidova trên nền nhạc "Tình về nơi đâu" của ca sĩ Thanh Bùi & Tata Young. Clip đấy Đăng nhận được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người. Và Đăng còn rất nhiều dự án khác đang chạy thật nhanh để hoàn thành đây.

Nói chung Đăng luôn cố gắng từng ngày để có thể không phải hối tiếc về sau, và còn để chứng minh cho gia đình biết rằng mình nghiêm túc với nghề vũ công này như thế nào.

Clip nhảy mới của Quang Đăng và người bạn Anna Sidova.

Đăng nghĩ mình có thể sống thiếu nhảy và âm nhạc?

Đăng luôn cảm thấy một ngày trôi qua khá nhạt và buồn chán nếu không được nhảy nhót. Chắc sẽ có nhiều bạn cho rằng đó là thói quen của mình thôi, nhưng thực ra Đăng xem nhảy múa như một phần cuộc sống của mình rồi vậy. "Sống là phải nhảy, sống là cảm thụ âm nhạc. Và một khi có nhảy và âm nhạc thì sẽ có một Quang Đăng" (cười).

Quang Đăng "So You Think You Can Dance" - Chàng vũ công đầy mê hoặc 5

Con đường định hướng trở thành vũ công chuyên nghiệp của Đăng có quá khó khăn?

Đăng từng rơi vào khoảng thời gian bị mất định hướng trong cuộc sống, khi có quá nhiều thứ đè lên vai của mình. Nào là vì gia đình, cuộc sống, tình cảm, việc học,... nên Đăng đã quyết định không tham gia ở vũ đoàn Bước Nhảy, mà ra làm freelance để có nhiều thời gian suy nghĩ, tập trung cho việc học hơn. Đăng nghĩ ai đã mê và chọn nghề vũ công cũng đã trải qua khoảng thời gian khó quyết định tương tự. Vì Đăng biết ở Việt Nam, vũ công chưa được công nhận là một nghề chính thức, người lớn thì có nhiều cách nhìn chưa được khách quan. Nhưng chưa bao giờ Đăng nghĩ rằng mình sẽ dẹp bỏ ước mơ của mình để thực hiện một công việc khác cả.

Như Đăng nói nghề vũ công chưa được công nhận là một nghề chính thức, vậy làm sao để trụ lâu dài?

Hồi xưa Đăng từng được các anh chị đi trước chia sẻ rằng, làm vũ công em chỉ có thể đủ để sống chứ khó có thể làm giàu. Bởi vậy bạn có thể làm kết hợp với nhiều công việc khác, như lúc nãy Đăng có nhắc đến đấy thôi. Cốt lõi là bạn phải luôn giữ được nhiệt lửa trong người của mình và đừng bao giờ từ bỏ nó.

Cám ơn Đăng về những chia sẻ và tâm sự rất thú vị. Chúc Đăng sẽ thật thành công ở tương lai.

Một số hình ảnh khác của Quang Đăng

Quang Đăng "So You Think You Can Dance" - Chàng vũ công đầy mê hoặc 6

Quang Đăng "So You Think You Can Dance" - Chàng vũ công đầy mê hoặc 7


Quang Đăng "So You Think You Can Dance" - Chàng vũ công đầy mê hoặc 8

Quang Đăng "So You Think You Can Dance" - Chàng vũ công đầy mê hoặc 9

Quang Đăng "So You Think You Can Dance" - Chàng vũ công đầy mê hoặc 10