Quan điểm "muốn bạt tai sinh viên RMIT vì mong lương nghìn đô" gây phản ứng gay gắt

Hà Nguyên, Theo Trí Thức Trẻ 14:22 19/08/2015

Cư dân mạng đã phản ứng dữ dội trước quan điểm của một nhà văn trẻ khá nổi tiếng, khi anh này bày tỏ sự bức xúc muốn bạt tai sinh viên RMIT vì người sinh viên này mong lương nghìn đô sau khi ra trường.

Mấy ngày gần đây, đoạn status kể lại và bàn luận về chuyện sinh viên gần ra trường mong muốn mức lương 1000 Mỹ kim trên Facebook của N.N.T - một nhà văn trẻ tuổi khá nổi tiếng hiện tại, đã được chia sẻ rất nhiều và nhận được sự bàn tán rất sôi nổi của cư dân mạng. 

Trong status của mình, N.N.T đã kể về một bạn SV mới ra trường của ĐH RMIT. Khi được hỏi học xong bạn muốn làm gì, bạn SV đã trả lời rằng “Em bảo chưa biết nữa nhưng theo em thì lương em khoảng 1000 Mỹ kim một tháng” và điều này khiến N.N.T muốn té xỉu. Phía dưới câu chuyện này là những ý kiến và phân tích của tác giả này về việc sinh viên mới ra trường và “con số trong mơ” về mức lương sẽ giành được.

“Sinh viên mới ra trường hiện nay anh nghĩ lương sẽ tầm 4 đến 5 triệu, nếu các em từ trường danh giá, có thể nhận mức lương 6 đến 7 triệu. Còn nếu các em có thành tích xuất sắc từ khi còn đi học thì đã được các công ty lớn vớt đi làm từ khi học năm tư rồi. Khi đã ra trường, cầm CV đi xin việc thì nên hiểu tình hình chung ra sao để lượng sức mình.

Ok, công ty có thể trả cho các em 1000 Mỹ kim nếu các em có thể khẳng định và chứng minh rằng ngay tháng đầu tiên các em có thể mang về lợi nhuận 2000 Mỹ kim cho công ty. Còn không, anh sẽ cho các em 5000 Việt kim để mua sữa Fristy uống cho trí tưởng tượng bay cao, bay xa.”


Untitled-1ea6c

Untitled1-1ea6c
Status của nhà văn trẻ N.N.T.

N.N.T cũng thẳng thắn chia sẻ rằng việc tự tin là tốt, thế nhưng, “đừng nghĩ mình là ông trời con khi bước ra từ những ngôi trường danh giá”. Theo nhà văn trẻ này thì lý thuyết và thực tế luôn cách xa nhau, “đừng nghĩ cầm tấm bằng đại học là ghê gớm lắm”. N.N.T cũng đã đưa ra những ví dụ để thực tế về những sinh viên đã thất bại ngay khi vừa bước chân vào sự nghiệp khi đã quá tự tin và xem thường người khác như một lập luận rất chặt chẽ cho ý kiến của mình.

Cuối status, N.N.T còn nhấn mạnh, “Nếu có thể, anh rất muốn táng cho các em vài bạt tai để các em tỉnh, nhận ra rằng ở đất nước này, tấm bằng không có nghĩa là tấm kim bài miễn tử cho các em trước sai lầm”.

Câu chuyện mức lương mong muốn của các sinh viên mới ra trường luôn thu hút được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng. Thế nên, cũng chẳng có gì quá khó hiểu khi phía dưới status của N.N.T là hàng ngàn comment thể hiện sự phản đối khá gay gắt trước quan điểm của N.N.T. Đa phần đều cho rằng, N.N.T đã quá vội áp đặt cho sinh viên cái mác ảo tưởng, khi mà việc mong muốn ra trường, nhận được việc làm lương cao là một việc hết sức bình thường của bất cứ sinh viên nào.  

Screen Shot 2015-08-19 at 1.54.15 PM copy-4a537

Screen Shot 2015-08-19 at 1.57.33 PM-6bdaf

Screen Shot 2015-08-19 at 1.56.45 PM-6bdaf

Screen Shot 2015-08-19 at 1.56.12 PM-6bdaf

Screen Shot 2015-08-19 at 1.54.39 PM-6bdaf

Một trong những điều khiến status này được chú ý còn nằm ở giọng điệu được đánh giá là có phần trịch thượng của nhà văn N.N.T. Mở đầu, tác giả này đã cố tình “nói sai” tên của trường RMIT và khiến nhiều người “bất bình”. Trong status của mình, N.N.T cũng đã dùng khá nhiều từ bậy. Trước khi bàn đến chuyện đúng hay sai, thực tế hay ảo tưởng, rất nhiều người đã cho rằng ở cương vị một nhà văn, anh nên chú ý tiết chế hơn trong ngôn ngữ, đặc biệt là khi đang công khai đưa ý kiến về một tập thể lẫn bộ phận đông đảo sinh viên mới ra trường.

Untitled2-7415a

Untitled5-7415a
Bên cạnh đó là những ý kiến phản đối gay gắt.