Phóng sự “Pê đê” lấy nhiều nước mắt của cư dân mạng

Giày Bata, Theo Trí Thức Trẻ 22:53 29/11/2012

Clip là những lời chia sẻ chân thành và hết sức đáng thương của “cô bạn” mang tên Yuki – 19 tuổi khi phải mang cho mình số phận của “một kẻ pê đê”.

Được tung lên Youtube ngày hôm qua (28/11), đoạn phóng sự dài chưa đến 5 phút đã lấy đi nước mắt của khá nhiều thành viên trên các diễn đàn mạng. Đoạn clip là một phóng sự ngắn mô tả diễn biến về cuộc sống của một người chuyển giới, những tâm tư - suy nghĩ chôn dấu sâu kín trong tận đáy lòng của họ lần đầu tiên được phơi bày công khai và đầy nhân văn qua đoạn phim này.

Mở đầu clip là một "cô gái" tên Yuki - cô gái có giọng nói trầm buồn, thật thà chia sẻ: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tín Em sinh ra thân là con trai nhưng em xem mình là người con gái. Nhưng đối với xã hội, người ta không xem em là con trai – không xem em là con gái, người ta chỉ gọi em là.. pê đê!”

Phóng sự “Pê đê” lấy nhiều nước mắt của cư dân mạng 1

Những lời tâm sự đầy mặc cảm của “cô” về cuộc sống khó khăn của mình phải khiến cho nhiều người đã từng có hành vi kì thị người chuyển giới cảm thấy xấu hổ: “Nhiều khi em đi xin việc, người ta chỉ cần nhìn bề ngoài của em, không cần biết thực lực em thế nào là nói em là một người pê đê, là con bóng. Ở đây không chấp nhận pê đê, tụi bây đi ăn trộm chứ làm việc cái gì... Nhiều lắm em buồn lắm và tủi thân… Miệng thế gian làm sao cấm được. Đi xin việc hết chỗ này đến chỗ khác cũng không ai nhận…”

Đa số mọi người đều cười đùa, khinh bỉ khi xem người chuyển giới hát hò, biểu diễn nhưng có mấy ai biết được, để nhận được những đồng tiền “sạch” do chính công sức mình làm ra, họ phải cắn răng chịu đựng miệng lưỡi cay độc của người đời như thế nào: “Em cũng biết làm tóc, biếu nấu ăn, trang điểm… Lâu lâu có ai kêu thì em đi hát đám ma, đám cưới. Nhiều người họ nhìn em đi hát đám ma, nhiều người họ nhìn em hát đám ma rồi kêu tụi em là khác thường, phá làng phá xóm. Nhưng kì thực, bọn em đâu muốn hát đám ma, đâu muốn đi làm trò cười cho thiên hạ, tất cả chỉ vì miếng cơm manh áo thôi mà…”

Phóng sự “Pê đê” lấy nhiều nước mắt của cư dân mạng 2

Người chuyển giới - họ cũng là con người, cũng chỉ ước ao những điều bịnh dị. Nhưng với họ, có lẽ điều bình dị với người khác cũng trở thành điều “xa hoa” với mình - đau thương thay: “Em cũng ước như bao người, có công ăn việc làm ổn định. Em muốn tụi em được sống vui như bao người khác nhưng chưa biết có thành sự thật hay không…? Nhiều khi suy nghĩ, tụi em đâu làm hại ai. Ngày nào xã hội còn nhìn em một cách khác thường thì em vẫn còn lạc lõng giữa thế giới này. Em cũng là còn người biết làm việc, biết nghe, biết suy nghĩ… dù ai gọi em là con này con kia đi nữa”

Yuki cũng như bao người chuyển giới khác, bạn ấy luôn khao khát được trở về chính con người thật của mình, một giới tính nữ trong một thân xác phụ nữ - điều mà ông trời đã “sai sót” khi không trao cho họ, khiến họ phải ngày đêm vất vả và sống khốn khổ vô chừng đến tận bây giờ: “Em chỉ ước mơ, ước mơ sẽ có một ngày em sang Thái Lan để làm con gái theo đúng tâm nguyện của em và xã hội sẽ nhìn nhận em như một người phụ nữ thật sự – Nếu lỡ xui khiến, một đi không trở về thì dù chết trong thân xác một người phụ nữ, cho dù chỉ một phút, em cũng hoàn thành được tâm nguyện của em. Có người có thể nói em là dũng cảm, có người cho là dại dột – nhưng em sống không phải để chứng minh mình dũng cảm hay dại dột, em sống để được là chính mình”

Phóng sự “Pê đê” lấy nhiều nước mắt của cư dân mạng 3

Lời kết của đoạn phóng sự như một lời tự sự đầy hi vọng của Yuki – một mong chờ to lớn nhất của toàn thể cộng đồng người đồng tính: “Khi ánh sáng tự nhiên tắt đi và ánh đèn đường bật lên, đó mới là lúc cuộc sống của tụi em được bắt đầu. Nhưng em không muốn như vậy, em muốn một ngày nào đó, bình minh của tụi em sẽ đến sớm – và tươi sáng hơn!”

Là một con người, muốn yêu và được yêu, muốn sống và được sống như tất cà những con người khác trên thế giới này. Họ có quyền như vậy và không ai có thể cướp mất nó dù với lý do nào đi nữa. Xã hội thông thoáng hơn có lẽ cũng là lúc mỗi chúng ta nên cảm thông và học cách chia sẻ nhiều hơn với số phận cuộc đời của những người khác. Họ không may mắn – không có nghĩa là họ sai. Cũng như chúng ta may mắn – không có nghĩa là chúng ta đúng, khi tự cho mình cái quyền kì thị họ.

Phóng sự “Pê đê” lấy nhiều nước mắt của cư dân mạng 4

Rồi một ngày nào đó, “bình minh sẽ đến sớm hơn – và tươi sáng hơn” – với Yuki, với những con người sinh nhầm giới tính đầy thật thà và đáng thương kia. Họ đáng được trân trọng hơn những gì đã nhận từ cuộc sống khắc nghiệt này.

Đoạn clip cảm động về người đồng tính hiện đang nhận được nhiều phản hồi tốt từ cư dân mạng.