Phan Hoàng Mai – Thích làm những điều mình sợ

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 18/11/2013

Trong mỗi người, ai cũng có tính hiếu kỳ và thích khám phá thế giới xung quanh, nhưng để vượt qua được nỗi sợ của bản thân, sự ngăn cản của người xung quanh để thực hiện những điều mình yêu thích không phải là dễ.

Thế nhưng Hoàng Mai- cô sinh viên mảnh khảnh với nụ cười tươi tắn đã chiến thắng được nỗi sợ của mình để thực hiện cú nhảy bungee ở độ cao 166m tại Nepal xa xôi…

Nếm trọn từng khoảnh khắc với YoList tuổi trẻ
 
Có bao giờ bạn: Làm theo ý kiến số đông hơn là những gì mình thực sự thích? Ngại thay đổi bản thân hoặc chọn ở nhà hay đi những nơi an toàn hơn là trải nghiệm mới?... Nếu có, bạn cần lập ngay YoList để ít nhất một lần được “nếm” trọn từng khoảnh khắc tuổi trẻ. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xu hướng rất “kool” này qua loạt bài về 9 nhân vật.

Việc dám làm những điều mình sợ đã giúp Hoàng Mai đặt những dấu “tíc” ấn tượng vào bản YoList- những việc cần làm để tận hưởng tuổi trẻ của mình:
 
Phan Hoàng Mai – Thích làm những điều mình sợ 1
 
Cùng khám phá cách Hoàng Mai chinh phục nỗi sợ hãi của mình để sống trọn từng khoảnh khắc tuổi trẻ!
 
Phan Hoàng Mai – Thích làm những điều mình sợ 2

Họ tên: Phan Hoàng Mai
Ngày sinh: 15/3/1989
Trường: RMIT TP.HCM
Sở thích: du lịch, tham gia những trò chơi mạo hiểm và chinh phục nỗi sợ hãi bản thân
 
Cú nhảy bungee đầu tiên ở đỉnh núi cao nhất châu Á
 
Yêu thích nhảy bungee nhưng Mai chưa có điều kiện thực hiện. Cú nhảy đầu tiên bắt đầu chỉ sau cuộc trò chuyện cùng bạn bè về những điều chưa thử qua và vài tháng sau cô nàng lên đường phượt Nepal –chinh phục một trong năm điểm nhảy Bungee cao nhất châu Á. Tất nhiên, Hoàng Mai đã gặp không ít sự khuyên ngăn của người thân, vì việc đi đến một đất nước xa xôi để chơi một loại hình giải trí mạo hiểm như bungee quá nguy hiểm với một cô gái trẻ. Bản thân Mai cũng có đôi lúc chần chừ khi tưởng tượng khoảnh khắc đứng trên vách đá cao 166m cầu dây bắt ngang qua hẻm núi dốc để nhảy xuống dòng sông cuồn cuộn chảy và đá lởm chởm… Nhưng Mai biết cơ hội trải nghiệm chỉ đến một lần. “Đối diện và chiến thắng nỗi sợ sẽ giúp mình trưởng thành hơn”, vậy là Mai lại lấy lại niềm phấn khích cho chuyến đi của mình.
 
Phan Hoàng Mai – Thích làm những điều mình sợ 3
Hoàng Mai và nhóm bạn trong chuyến chinh phục Himalayas
 
Thế nhưng, khi đứng trước bục nhảy, Mai cảm nhận được nỗi sợ thêm một lần nữa khi thấy cái loãng của không khí, cái lạnh rợn người của từng đợt gió thổi, cảm giác bị nhấn chìm giữa thiên nhiên hùng vĩ và cái viễn cảnh không thể báo trước đang cuồn cuộn dưới chân. Nhưng sự tò mò và khát khao chiến thắng nỗi sợ đã khiến Mai mạnh dạn bước qua vạch xuất phát đề rơi tự do vào không trung… 
 
Vì tuổi trẻ chỉ đến một lần
 
Phan Hoàng Mai – Thích làm những điều mình sợ 4
Hoàng Mai cùng bạn khám phá Núi lửa Taal- Phillipine
 
Tiếp theo khoảnh khắc Mai vượt nỗi sợ là cảm giác phấn khích khi phá bỏ giới hạn và đi qua sợ hãi của chính mình. Đó là cú nhảy để đời của Hoàng Mai và là cột mốc quan trọng- một dấu “tíc” lớn trong YoList – những việc cần làm để sống trọn với đam mê của Mai. Điều này giúp Mai nhận ra rằng tuổi trẻ quá ngắn ngủi cho những lo sợ và chần chừ. Vượt qua được nỗi sợ của mình, bạn sẽ có được những trải nghiệm quí giá để trưởng thành hơn và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống đầy sắc màu.
 
Mỗi người chỉ sống một lần. Đừng để những nghi ngại, chần chừ, sợ hãi lấy đi những khoảnh khắc rực rỡ sắc màu của tuổi trẻ. Đó chính là nguồn động lực để Hoàng Mai chinh phục nỗi sợ của mình, đặt những dấu “tíc” ấn tượng vào bản YoList của mình. Còn bạn thì sao, hãy hòa nhịp vào trào lưu lập YoList ngay hôm nay nhé!
 
Phan Hoàng Mai – Thích làm những điều mình sợ 5
 
Hãy khám phá và kết nối với những nhóm bạn cùng sở thích tại đây.