Ồn ào vụ "hot girl" bán kem lột trắng da vài chục nghìn với giá vài triệu?

Pacu, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 21/03/2013

Việc T.K lôi cả “nữ hoàng đồ lót” Ngọc Trinh vào để thanh minh cho scandal kem lột của mình đã khiến Ngọc Trinh bức xúc, phải viết status đính chính khiến sự vụ càng ồn ào hơn.

Có làn da trắng bóc như Ngọc Trinh là mơ ước của rất nhiều cô gái. Thế nhưng sau vụ scandal ồn ào mấy ngày qua, về một “hot girl” chuyên lột da – tắm trắng khá nổi tiếng trên mạng, liệu ai còn dám “xuống xác” với các loại kem trộn không nhãn mác tràn lan?

Có thể nói, 2012 là năm của “công nghệ” làm đẹp bằng cách lột da, tắm trắng, được lăng xê bởi các trang web cá nhân và cộng đồng mạng. Hay nói đúng hơn, là công nghệ “tẩy trắng” online bằng các loại kem trộn, hóa chất, bởi ai cũng thừa hiểu rằng để có được làn da trắng không hề dễ dàng và nhanh chóng như lời quảng cáo “Chỉ sau 1 lần lột da trắng bóc”. Nếu thật sự có loại kem “thần kỳ” như thế, có lẽ thiếu nữ Hà thành đã nổi tiếng khắp thế giới vì làn da trắng bóc?

Ồn ào vụ "hot girl" bán kem lột trắng da vài chục nghìn với giá vài triệu? 1

Ồn ào vụ "hot girl" bán kem lột trắng da vài chục nghìn với giá vài triệu? 2
Những hình ảnh lột da thành từng mảng, sau đó bôi kem cho trắng - nhan nhản trên các trang mạng xã hội

Lướt qua Facebook, bạn dễ dàng hoa mắt với hàng trăm lời quảng cáo từ các spa online: “Trắng sáng ngay sau lần tắm đầu tiên”, “Set tắm trắng/lột da siêu trắng”… Chưa bao giờ mà việc buôn bán các sản phẩm làm đẹp và trực tiếp làm đẹp cho khách lại sôi nổi, dễ dàng như bây giờ. Chỉ cần tạo một tài khoản Facebook, là người bán thoải mái quảng cáo cho sản phẩm của mình, toàn những lời hoa mỹ có cánh và “bảo đảm trắng ngay từ lần tắm/lột đầu tiên”. Không như các thẩm mỹ viện khác phải xin giấy phép hành nghề, loại spa online này được tạo nên chỉ bằng tài khoản web cá nhân, cộng thêm vài bức ảnh ghi lại quá trình lột da cho khách, cuối cùng là feedback từ khách hàng được chủ chụp màn hình rồi up lên, không hề có ai quản lý cũng như được cấp phép từ Bộ Y Tế.

Chính vì “làm ăn” quá dễ như thế, đã đem lại lợi nhuận khổng lồ cho các chủ spa online, hầu hết đều là các cô gái còn trẻ. Họ để avatar của chính mình, đã lột da hay tắm trắng và qua lớp photoshop nên ai cũng trắng mịn long lanh. Sản phẩm của họ là loại kem màu trắng hoặc be nhờ nhờ, đựng trong hộp nhựa trong suốt bán tràn lan ngoài chợ, có loại như hộp sữa chua cho trẻ con. “Sang” hơn thì đựng trong hộp cứng, tuyệt nhiên không nhãn mác hoặc mác là chữ Thái loằng ngoằng, nhưng lúc nào cũng được quảng cáo là "đến từ Nhật, Hàn, Thái với mùi thơm dễ chịu và không gây kích ứng da". Còn lúc lột da cho khách, mỗi cô chủ lại dùng cho khách một loại kem lột khác nhau, mà xuất xứ từ đâu thì chỉ họ và… trời mới biết. Trung bình một lần lột trọn gói từ 3-5 triệu. Tắm trắng thì 500-1 triệu/lần.

Ồn ào vụ "hot girl" bán kem lột trắng da vài chục nghìn với giá vài triệu? 3

Ồn ào vụ "hot girl" bán kem lột trắng da vài chục nghìn với giá vài triệu? 4
Những hộp kem không nhãn mác thế này sẽ được quảng cáo là kem trộn từ Hàn, Nhật, Thái Lan, hoặc lấy công thức từ kem Thẩm mỹ viện nước ngoài

Kiếm tiền từ làm đẹp online dễ như thế, nên các spa trên mạng cạnh tranh nhau khá ác liệt. Họ không ngừng nói xấu, có các chiêu trò để “dìm hàng” bạn nghề. Thế nên mới đây, giới spa online Hà Nội được phen nhốn nháo khi xuất hiện scandal của một hot girl đang rất nổi trên mạng về sản phẩm làm trắng.

Mọi chuyện xuất phát từ bức ảnh “vạch trần” sự thật của một bạn nữ tên L.P về hot girl có tên T.K, đã bán cho cô bộ sản phẩm làm trắng đổ buôn với giá 750 nghìn. Nhưng khi đem về, L.P mới ngớ người khi thấy trên một hộp kem còn chưa bóc nhãn mác, và cái nhãn ấy đã “mách lẻo” về xuất xứ của nó: được bán tràn lan ở các cửa hàng mỹ phẩm bậc trung ở Hà Nội, với giá chỉ vài chục nghìn, và là loại lột “lạnh”, nghĩa là rất hại với ai sử dụng nó. Trong khi đó hot girl T.K lại khẳng định “Hàng của em độc quyền không ở đâu có”. Vì mua buôn nên L.P mới có giá 750k, còn với khách thường thì giá để lột da phải lên tới 3-4 triệu.

Ồn ào vụ "hot girl" bán kem lột trắng da vài chục nghìn với giá vài triệu? 5
Bức ảnh "tố cáo" hot girl T.K bán kem chất lượng kém với giá ngất ngưởng

Tức giận, L.P post ảnh và lời vạch trần lên FB. Ngay sau đó, cộng đồng mạng được phen nhốn nháo, bức ảnh được rất nhiều cư dân mạng chụp lại và share ầm ỹ. Vụ việc nhanh chóng trở thành scandal ầm ỹ đối với không chỉ dân chuyên lột da, tắm trắng mà còn khiến bao cô gái là khách hàng của T.K giật mình thon thót. Người ta lo mất số tiền vài triệu để lột da tắm trắng thì ít, mà lo cho sức khỏe của mình thì nhiều. Nhất là khi có comment khẳng định “một bạn gái tên H bị mê sảng mất 2 tiếng, đến giờ vẫn chưa ổn định sức khỏe vì lột da nhà T.K”.

Ồn ào vụ "hot girl" bán kem lột trắng da vài chục nghìn với giá vài triệu? 6

Ồn ào vụ "hot girl" bán kem lột trắng da vài chục nghìn với giá vài triệu? 7

Lời giải thích của T.K vẫn chưa được khách hàng đồng tình

Đến nay, sự việc vẫn chưa ngã ngũ, vì trên web cá nhân, T.K vẫn chưa đưa ra được lời giải thích hợp lý cho khách hàng của cô. T.K cho rằng mình bị một loạt spa online khác chơi xấu, "đục nước thả câu", và việc khách hàng L.P chụp ảnh hộp kem rồi tung lên mạng chỉ là hiểu lầm. 

Việc T.K lôi cả “nữ hoàng đồ lót” Ngọc Trinh vào để thanh minh cho mình đã khiến Ngọc Trinh bức xúc, phải viết status đính chính khiến sự vụ càng ồn ào hơn.

Ồn ào vụ "hot girl" bán kem lột trắng da vài chục nghìn với giá vài triệu? 8
Ngọc Trinh lên tiếng trên trang cá nhân của mình

Scandal kem lột của T.K là “cú đánh” mạnh vào thị trường làm trắng và buôn bán sản phẩm làm trắng đang nở rộ trên mạng. Chưa rõ T.K bị ai chơi đểu, hay chính cô gái này cũng đang "tung hỏa mù" bấy lâu nay về loại kem lột được trộn với đủ thứ hóa chất, nhưng từng đó ồn ào cũng khiến chị em ham làm đẹp “lạnh gáy” khi nghĩ lại đã quá dễ dãi với làn da của mình.