"Ôm ấp" nơi công cộng - Giới trẻ thiếu chỗ yêu nên... hóa liều?

, Theo Trí Thức Trẻ 23:56 04/04/2014

Chẳng khó để tìm được những ví dụ lố lăng về chuyện thể hiện tình cảm quá trớn nơi công cộng, và điều này cũng khiến ta phải giật mình nhìn lại sự... vô duyên từ chính một bộ phận giới trẻ.

Điều tuyệt vời nhất xảy ra với bạn khi yêu một ai đó là gì? Những điều ngọt ngào khi ở bên nhau? Sự ấm áp từ những cử chỉ quan tâm? Cảm giác được lo lắng cho người ấy? Có đến ti tỉ thứ tạo nên sự mê hoặc của tình yêu, nhưng cá là, chắc chắn trong số những điều này sẽ có cả việc: Không còn cô đơn giữa đám đông nữa.

Việc thể hiện tình cảm nơi đám đông vốn là một hành động vô cùng trong sáng và vô tư. Đó là một điều hiển nhiên trong cuộc sống, tựa như ta cười mỗi khi nghe truyện hài vậy. Thế nhưng, thời gian gần đây lại có không ít bạn trẻ, biến những nơi công cộng thành phòng riêng của mình, tự tay làm mất đi sự ngọt ngào của những cử chỉ yêu đương cũng như tự hạ thấp bản thân mình trước mặt người xa lạ. Những chuyện như vậy xảy ra nhiều đến mức, đã đến lúc ta phải tự hỏi: Liệu giới trẻ thiếu chỗ "yêu", hay các bạn đã thoáng đến mức chẳng còn thấy xấu hổ?

Từ việc đổ lỗi cho nhu cầu tự nhiên của con người...


Khi có người yêu ở bên cạnh mình, ở những nơi công cộng, bạn sẽ làm gì? Nắm tay họ thật chặt, trao một nụ hôn thật nồng nàn hay ôm siết một cái để giữ họ gần hơn? Có lẽ, bạn sẽ làm tất cả để có thể cho người ấy biết được rằng bạn đang thấy hạnh phúc thế nào và cần họ ra sao. Chẳng ngôn ngữ nào nói lên được tình yêu trong lòng con người, chỉ có hành động mãnh liệt mới có thể truyền tải nổi một phần nhỏ của thứ tình cảm rộng lớn ấy. Vậy nên, việc thể hiện tình cảm là một nhu cầu tự nhiên, một bản năng của bất cứ con người nào trên Trái Đất này.

"Ôm ấp" nơi công cộng - Giới trẻ thiếu chỗ yêu nên... làm liều? 1

Và chắc chắn, là trong những thứ cảm xúc hạnh phúc của bạn khi ấy, có trộn lẫn cả sự tự hào và cảm giác mình đặc biệt hơn những người xung quanh. Tự hào vì có một người sóng đôi bên cạnh, tự hào vì chỉ bạn mới được quyền nắm tay, hôn má người ấy. Đó lại là một cảm xúc rất tự nhiên nữa của con người. Khi hạnh phúc, người ta thường quên mất lý trí lạnh lùng. Khi hạnh phúc, ta để trái tim điều khiển các bộ phận cơ thể, chứ không phải bộ não.

Thế nhưng, đối với những hành động thể hiện tình yêu quá trớn, có lẽ không thể đổ lỗi cho tình yêu hay nhu cầu thể hiện tình cảm nữa... Rõ ràng tình yêu có thể khiến con người dễ dàng quên đi bản thân ở một vài phút giây, nhưng đâu phải là ta có thể thoải mái làm tất cả những gì mình muốn ở chốn đông người?

... Cho đến những hành động lố lăng khi yêu nơi công cộng


Mới mấy hôm trước thôi, cả Facebook rình rang vì bức ảnh một cặp đôi thản nhiên "yêu" nhau giữa hành lang trường đại học. Đầu tuần vừa rồi lại có vụ một đôi đứng giữa con đường gốm sứ trứ danh của Hà Nội để… làm chuyện ấy. Hay cũng một bức ảnh mới mới, ghi lại hình ảnh hai bạn trẻ ưỡn ẹo trong bar, tay người này sờ vào vùng nhạy cảm người kia. Lại chỉ một hai tuần trước, một cặp đôi thản nhiên trùm… áo để hôn nhau giữa đường. Gần đây thôi, một cặp học sinh trường Ams vô tư up ảnh làm những hành động nhạy cảm lên Facebook để "khoe" với bạn bè. Và hẳn các bạn còn nhớ, cặp đôi làm chuyện ấy trong nhà vệ sinh một quán bar từng bị quay phim lại.

"Ôm ấp" nơi công cộng - Giới trẻ thiếu chỗ yêu nên... làm liều? 2
Thể hiện tình yêu ngay ở hành lang trường đại học.

Chẳng khó để bạn lên mạng và tìm thấy cả trăm bài viết, cả trăm bức ảnh về những cặp đôi làm chuyện lố lăng nơi công cộng. Những cặp đôi này có biệt tài lạ lùng, đó là có thể biến mọi nơi họ đặt chân đến thành phòng ngủ. Ngày xưa thì là ghế đá công viên, góc cây bụi cỏ. Bây giờ hiện đại hơn, họ ra góc khuất giảng đường, vào bar công khai sờ mó chỗ kín. Chưa kể, họ còn thoải mái đăng tải những hình ảnh nhạy cảm đó lên mạng như một cách khoe khoang cho cả thiên hạ thấy sự thoáng của mình.

"Ôm ấp" nơi công cộng - Giới trẻ thiếu chỗ yêu nên... làm liều? 3
Lợi dụng tiếng nhạc, ánh đèn mờ ảo trong bar để sờ mó bạn gái.


Điều này làm cho chúng ta phải hoang mang đặt một câu hỏi, liệu giới trẻ đã…. thiếu và cần chỗ yêu nhau đến mức như vậy? Hay đơn giản là họ đã… đứt dây thần kinh xấu hổ từ lâu rồi? Hay bởi họ không có nổi lấy một nơi để có thể thỏa thích thể hiện những tình cảm sâu kín của mình nên mới "nguyện" vứt bỏ hết sĩ diện để làm những chuyện "rồ dại" như vậy? Chắc chắn là không phải! Mượn nguyên nhân thiếu chỗ yêu nên mới làm liều chẳng qua chỉ để bao biện cho những hành động quá lố lăng của bản thân mình mà thôi.

Các bạn ấy có thể lôi tuổi trẻ ra làm bia đỡ, có thể lôi lối sống thoáng kiểu phương Tây ra để bao biện. Nhưng những ác cảm và sự khó hiểu họ gieo vào trong những người xung quanh thì không gì có thể giải thích nổi. Tuổi trẻ có thể điên cuồng nhưng không thể mất nhân cách. Lối sống phóng khoáng kiểu Tây có thể rất tự do nhưng không mất tự trọng. Lôi những lý do đấy ra để che chắn cho hành vi đáng xấu hổ nơi công cộng sẽ chỉ khiến người khác lắc đầu thương hại các bạn mà thôi.

"Ôm ấp" nơi công cộng - Giới trẻ thiếu chỗ yêu nên... làm liều? 4
Bức ảnh một cặp đôi làm chuyện ấy ngay giữa đường phố Hà Nội khiến cư dân mạng ngỡ ngàng.

Tạm kết

Thật buồn vì một thứ thiêng liêng với mọi ngôn từ đẹp đẽ như tình yêu, lại bị đặt cạnh những ví dụ đáng xấu hổ như thế này. Nhưng có lẽ cũng vì thế, mà nó giúp chúng ta nhận ra rằng; nhân danh tình yêu và tuổi trẻ, nhiều cặp đôi đã biến tình yêu thành một thứ méo mó, dị dạng như thế nào.

"Người tình thực sự, là người làm bạn rung động chỉ bởi một nụ hôn lên trán, một nụ cười đi sâu vào đôi mắt hay đơn giản chỉ là một ánh nhìn vào khoảng không"
. Người viết xin chọn câu nói của Marilyn Monroe để kết lại bài viết này, chỉ để các bạn thấy rằng, ngay cả một cô đào phóng khoáng như Marilyn cũng có những cảm xúc vô cùng ngọt nào với những cử chỉ vốn chẳng hề vồn vã và phóng đãng như chúng ta vẫn nghĩ. Tình yêu đẹp nhất khi nó có những điều chỉ cho hai người, chỉ của hai người biết, và bạn chẳng cần phải đứng ra giữa đường để khoe khoang tình yêu của mình bằng cách này hay cách khác, hãy cứ chỉ cần dành cho nhau những điều âu yếm như vậy là đủ để trái tim các bạn hiểu được những gì cần nói rồi.