Nữ sinh đánh nhau lột áo, cắt tóc bạn dã man

Authentic, Theo 17:56 25/10/2010

Đoạn clip dài gần 4 phút ghi lại cảnh đánh nhau dã man, cắt tóc, lột trần áo nạn nhân của các nữ sinh ở Quảng Ninh đang khiến cộng đồng mạng cực kỳ xôn xao.

Theo thông tin chúng tớ mới nhận được, ngày 23-10 vừa qua, tại khu vực gần trường V – Cẩm Phả – Quảng Ninh đã diễn ra một vụ bạo lực học đường nghiêm trọng. Vụ việc này diễn ra trong một con ngõ nhỏ, được quay thành clip dài gần 4 phút ghi lại cảnh 4-5 nữ sinh quây đánh một cô bạn trạc tuổi. Chứng kiến trận đòn hội đồng là rất đông học sinh vẫn mặc nguyên đồng phục, trong đó phần lớn là con trai nhưng không một ai đứng ra can ngăn và bênh vực cô bạn tội nghiệp.

Trong đoạn clip, có thể thấy rõ nạn nhân bị kéo vào ngõ và bị phủ đầu bằng những hành động rất bạo lực. Nhưng dã man hơn, một nhân vật mặc áo vàng bắt đầu rút kéo ra để... cắt tóc nạn nhân. Đám học sinh bên ngoài càng “cổ vũ”, la hét nhiều thì teen girl mặc áo vàng càng ra tay mạnh hơn cho đến khi mái tóc bị cắt nham nhở. Liên tục chửi bới nạn nhân, đám nữ sinh vừa đánh, vừa cắt tóc và lôi nạn nhân đi tiếp sâu vào trong ngõ để tránh sự tò mò của người lớn, cũng để “tiện” hỏi tội hơn.


Vụ ẩu đả diễn ra ở thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (Ảnh cắt từ clip)

Cầm kéo cắt tóc bạn
 
Vừa đánh vừa cắt tóc...
 
Lôi vào sâu trong ngõ để "tiện" tra hỏi.

Không một ai can ngăn mà chỉ hô hào đứng xem và chửi bới nạn nhân “nhiệt tình” hơn. Qua những câu nghe loáng thoáng, nữ sinh mặc áo vàng dằn mặt nạn nhân vì lý do “la liếm với chồng tao”.
 

Liên tục lột áo và đánh nạn nhân thê thảm


Cho đến khi cô bạn tội nghiệp bị lột trần lưng...
 
Màn tra khảo hỏi tội diễn ra khi nạn nhân đã thấm mệt

Hiện tại chưa xác định được các nữ sinh đánh hội đồng và nạn nhân có thuộc trường V, thị xã Cẩm Phả hay không bởi khi tham gia ẩu đả, họ không mặc đồng phục. Nhưng với đoạn clip post lên mạng với cái tên “Đại chiến Xích Bích”, cư dân mạng lại một lần nữa bị sốc bởi tính chất dã man, côn đồ của những màn “tra tấn” bạn chứ không còn đơn thuần là nữ sinh đánh nhau nữa.

Theo một vài học sinh trường V, sau khi vụ việc xảy ra các bạn rất lo lắng và sợ hãi khi đến trường. Cảnh bạn nữ sinh bị đánh đập dã man đã trở thành nỗi ám ảnh của các học sinh. Hy vọng rằng vụ việc sẽ sớm được giải quyết để mỗi ngày đi học không là nỗi lo âu “bị ăn đòn” của teen Quảng Ninh.