Nữ sinh Chu Văn An duyên dáng trong ngày bế giảng

, Theo Trí Thức Trẻ 12:47 24/05/2014

Có mặt tại buổi bế giảng sáng nay ở trường THPT Chu Văn An, dễ dàng nhận thấy vẻ duyên dáng, dễ thương của nữ sinh Chu Văn An với tà áo dài trắng thướt tha.

Sáng nay, ngôi trường cấp 3 cổ kính bậc nhất của Hà Nội – THPT Chu Văn An đã tổ chức lễ bế giảng tổng kết năm học vừa qua. Cũng giống với các buổi bế giảng khác, những nghi lễ thông thường như chào cờ, tổng kết thành tích, tuyên dương những tập thể - cá nhân xuất sắc… đã diễn ra trong không khí rôm rả. Sau 1 năm cố gắng học tập, rèn luyện thì hôm nay là ngày những gương mặt xuất sắc nhất của trường được vinh danh, khen thưởng. Thời tiết Hà Nội sáng nay có đôi chút oi bức nhưng không làm cản trở bầu không khí vui tươi.

Đặc biệt nhất, có mặt tại buổi bế giảng sáng nay, dễ dàng nhận thấy sự duyên dáng, dễ thương của các nữ sinh Chu Văn An. Trong tà áo dài trắng đậm chất con gái Việt, các nữ sinh Chu Văn An vui vẻ trò chuyện, chụp hình, viết lưu bút… cùng nhau. Xúc động nhất vẫn là giây phút đọc diễn văn chia tay, đối với các teen khối 12 thì hôm nay là ngày cuối cùng được là học sinh của trường nên những giọt nước mắt bồi hồi, nghẹn ngào đã xuất hiện. Vẫn là những cái ôm nồng ấm, những ánh mắt đượm buồn mà trìu mến, khoảnh khắc chia tay của teen Chu Văn An khiến người ta không khỏi xúc động.





Nữ sinh Chu Văn An diện đồng phục áo dài trắng tinh khôi và có mặt ngay từ rất sớm.








Trong số đó, có rất nhiều những gương mặt xinh xắn, dễ mến.




Các cô gái cùng nhau vui vẻ chụp hình, xem lưu bút...




Sổ lưu bút vẫn là thứ vật dụng thân thương và không thể nào thiếu với những ai là học sinh cuối khóa.




Ai cũng cố gắng níu giữ những khoảnh khắc bên nhau trong ngày cuối cùng này.




Giây phút đọc diễn văn chia tay khối 12 có lẽ là lúc gây xúc động nhất với những giọt nước mắt nghẹn ngào.


Bạn bè dành cho nhau cái ôm nồng ấm, an ủi.




Những ánh mắt xa xăm, những gương mặt thoáng buồn.


Đại diện khối 12 lên đọc lời tri ân cũng không giấu được cảm xúc.










Có lẽ đối với các teen khối 12 nói chung và teen Chu Văn An nói riêng thì đây là những khoảnh khắc không thể nào quên trong cuộc đời.

Ảnh: Dương Winamp