Nữ sinh bị ném đá khi khóc nức nở trong phần thi nấu ăn

Jamie, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 23/12/2012

Khán giả đã vô cùng bất ngờ và sửng sốt khi một thí sinh bật khóc như mưa vì không biết nấu ăn, thậm chí xem "nấu ăn là nỗi sợ hãi lớn nhất đời mình"...

Trong tập phát sóng mới đây với chủ đề nội trợ, việc một thí sinh của cuộc thi Miss Teen bật khóc nức nở vì sợ nấu ăn đã khiến khán giả ngạc nhiên toàn tập. Rất nhanh chóng, những hình ảnh của thí sinh này đã bị cư dân mạng "ném đá" và bàn tàn suốt mấy hôm nay vì sự "vụng về, tiểu thư" của mình.

Nữ sinh bị ném đá khi khóc nức nở trong phần thi nấu ăn 1

Nữ sinh bị ném đá khi khóc nức nở trong phần thi nấu ăn 2

Thí sinh Nguyễn Vũ Nha Trang (TP HCM) là một gương mặt nổi bật của cuộc thi năm nay nhờ gương mặt lai khá lạ. Tuy nhiên, trong phần thi nấu ăn vừa qua, cô nàng đã làm mất thiện cảm với nhiều khán giả khi đã tỏ ra vô cùng vụng về, yếu đuối trong lúc nấu ăn, thậm chí đòi dừng cuộc thi. Cô gái này đã khóc khi thấy lửa bếp ga cháy, hơi nóng và để dao cứa vào tay,... Thêm vào đó là khuôn mặt đẫm nước mắt ngay khi bước vào đầu phần thi.

Trên các trang web chia sẻ hình ảnh, mạng xã hội, câu chuyện của thí sinh này đã được chia sẻ và bàn luận rất nhiều. Hình ảnh Nguyễn Vũ Nha Trang với khuôn mặt đẫm nước mắt tràn lan trên các diễn đàn. Đa số cư dân mạng, cảm thấy bất ngờ và hơi thất vọng, vì là một cô gái tài năng tham gia cuộc thi để đại diện cho nữ sinh Việt Nam mà Nha Trang lại không biết nấu ăn, thậm chí xem "nấu ăn là nỗi sợ hãi lớn nhất của đời mình", trong khi đó lại là một nét đẹp của người con gái Việt.

Nữ sinh bị ném đá khi khóc nức nở trong phần thi nấu ăn 3

Nữ sinh bị ném đá khi khóc nức nở trong phần thi nấu ăn 4

Một bạn có nick name Son Tran Vu comment: "Quá thất vọng. Không cần con gái nấu ăn giỏi nhưng cũng phải biết một chút cơ bản chứ. Nhìn thấy lửa cháy và hơi nóng cũng khóc thì đúng là chịu bạn rồi. Chắc được chiều từ bé". Hay bạn Macchu Pichu bình luận: "Con gái hay sợ hãi nhiều thứ nhưng cái sợ của bạn này làm tất cả mọi người đều sợ".

Bạn LinhPK thì nhận xét: "Đồng ý là trong xã hội hiện nay, số bạn nấu ăn giỏi là không nhiều, tuy nhiên không biết chút gì về nấu ăn như bạn này thì chắc cũng hiếm. Con gái mà kêu "nấu ăn là nỗi sợ hãi lớn nhất cuộc đời" thì sau này làm sao vun vén gia đình được. Đừng có ý nghĩ sẽ đi ăn nhà hàng hay phụ thuộc vào người giúp việc hết nhé, cái gì cũng phải có căn bản chứ"

Bạn Thy Na thì bi quan hơn: "Mỗi người một kiểu suy nghĩ, nhưng có lẽ với tình hình cha mẹ thời hiện đại "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" những người con quý giá của mình như hiện nay thì hiện tượng "cô gái bật khóc vì nấu ăn" cũng thành chuyện bình thường trong tương lai thôi!"

Bên cạnh những bình luận chê sự "tiểu thư" của Nha Trang, cũng có một vài ý kiến nhìn vấn đề theo chiều hướng lạc quan hơn. Bạn Boram Vy nhận xét: "Mọi người không nên chỉ nhìn vào một thí sinh mà đánh giá một thế hệ. Cô gái này cũng chỉ là thí sinh duy nhất không biết nấu ăn thôi, sao chúng ta không nhìn vào 11 cô gái còn lại và khen ngợi sự tài năng của họ? Đừng nhìn nhận vấn đề phiến diện như vậy. Đây sẽ là bài học lớn cho thí sinh Nha Trang. Biết đâu sau cuộc thi này cô sẽ nhận ra điểm yếu và tìm cách khắc phục thì sao?".

Từ trước đến nay, nấu ăn dường như là một công việc gắn liền với phái yếu. Thậm chí đó còn là một trong những tiêu chí để đánh giá một người phụ nữ. Tuy nhiên, xã hội phát triển, không ít bạn nữ đã quên mất việc phải học nữ công gia chánh mà chỉ tập trung vào việc học, hoạt động xã hội. Một phần vì không có thời gian, môt phần vì điều kiện gia đình, và nhất là do cách nghĩ của các bạn ấy, rằng phụ nữ hiện đại không cần vào bếp!?

Ngày nay, nội trợ không còn bị đặt nặng và áp lực đối với con gái, nhưng có lẽ dù ít hay nhiều, các bạn nữ cũng nên biết một chút về nữ công gia chánh. Trên thực tế, việc nấu ăn là không quá khó để học hỏi và biết được những kỹ năng cơ bản cần có, vì vậy những lý do mà phái yếu đưa ra để "biện minh" cho việc không biết chút gì về nấu ăn sẽ khó mà nhận được sự đồng ý của mọi người.

Con gái luôn muốn mình trở thành người phụ nữ tài năng và thành đạt, tuy nhiên sẽ vô cùng thiếu sót nếu bạn không thể vào bếp và nấu cho gia đình một bữa cơm đơn giản. Cuộc sống đôi khi chỉ cần những hành động nhỏ đó cũng đã đủ khiến những người thân yêu cảm thấy hạnh phúc rồi, phải không?