Nỗi lòng các chàng yêu cô nàng mê phượt

hangcham, Theo Trí Thức Trẻ 14:49 19/09/2013

Yêu một cô nàng mê phượt là đôi khi trái tim bạn cũng sẽ phượt theo những cung đường của cô ấy với những lo lắng, những phút ghen tuông vô cớ…

Không phải tất cả, nhưng hầu hết các cô nàng mê những cung đường bất tận đều cá tính, năng động và mạnh mẽ. Vậy nên, nếu một nửa của bạn là những cô nàng này thì yên tâm bạn không phải chấn an tâm lý cô ấy mỗi khi đưa nàng đến gặp bạn bè, phụ huynh bởi họ thường hòa đồng, thân thiện và cởi mở mà. Và nàng cũng sẽ không quá dựa dẫm, phụ thuộc bạn bởi cá tính mạnh và độc lập của mình. Thế nhưng, yêu nàng – bạn nên sẵn sàng đối mặt với những lo lắng, những phút ghen tuông vô cớ…
 
Là những nỗi lo lắng thường trực
 
Nàng thích đi đến những vùng đất mới, mải miết khám phá những cung đường. Đối với nàng, đi phượt là sở thích, sự đam mê – một phần của cuộc sống. Những miền đất nàng đi thường là những miền xa xôi, hiểm trở. Rong ruổi trên những chiếc xe, nàng thỏa thích với niềm đam mê của mình và đôi khi vô tâm không nghĩ đến sự lo lắng của bạn. 
 
Nỗi lòng các chàng yêu cô nàng mê phượt 1

Khi nàng cùng bạn bè chinh phục những cung đường là khi bạn lo lắng cho sự an toàn của nàng, là sợ chẳng may những sự cố không hay xảy đến với nàng, là giật mình thon thót khi nhận được những cuộc gọi của bạn nàng cho biết nàng bị sốt cao/nàng bị “xòe”… Rồi nhiều khi, bạn chẳng thể liên lạc được với nàng bởi "thuê bao ngoài vùng phủ sóng", tức giận thì ít lo lắng thì nhiều bởi không biết có chuyện gì xảy ra không. Vậy mà, ngay khi liên lạc được kết nối, chưa kịp trách mắng gì, nàng đã tủm tỉm cười bảo em đang trong rừng nên không có sóng. Thế đấy các chàng trai, yêu những cô nàng này thì nên liệu sẵn những tình huống trên nhé!
 
Là những phút ghen tuông vô cớ
 
Lo lắng về an toàn là một chuyện, yêu cô nàng thích “di chuyển”  là bạn phải chấp nhận nhìn nàng ngồi sau một “xế” khác. Là chấp nhận việc nàng quan tâm, cười nói với chàng trai khác – không phải mình. Và chắc chắn, chàng sẽ không tránh khỏi những suy nghĩ liệu nàng và “xế” có nảy sinh bất cứ tình cảm nào sau chuyến đi, liệu tình cảm của nàng có bị nụ cười rắn rỏi, sự nhiệt tình, tháo vát của ai đó “lung lay”. 
 
Dù chẳng phải là chàng trai tự ti, nhưng bạn cũng không thể lơ là cảnh giác với những chàng trai có cùng niềm đam mê với nàng… Thế là, đôi khi bạn sẽ khó chịu với sở thích của nàng, ghen tuông vô cớ khi nàng sẵn sàng ngồi sau xe một chàng trai khác, ghen tị với “xế” khi đồng hành cùng nàng chinh phục những cung đường. Và có thể, một thời điểm nào đấy bạn sẽ phải làm quen với cảm giác đau lòng khi nàng “say nắng” một anh chàng phượt khác. 
 
Là đôi khi không thể chiều theo sở thích của nàng
 
Không phải ai cũng thích phượt và không phải ai cũng có điều kiện để thực hiện sở thích đấy. Yêu nàng, biết sở thích của nàng nhưng bạn lại không thể cùng nàng thực hiện điều ấy. Đơn giản, bạn thích một lịch trình lên sẵn an toàn và “nhẹ nhàng”.
 
Nỗi lòng các chàng yêu cô nàng mê phượt 2

Nhưng nàng, thì ngược lại, nàng thích những sự trải nghiệm, khám phá và đôi khi là cảm giác đối mặt nguy hiểm với những dốc đèo khúc khủyu. Thế là, đôi khi giữa hai bạn chẳng thể có tiếng nói chung. Và tình cảm có thể bị phai nhạt bởi khoảng thời gian dành cho nhau quá ít, vì thời gian bạn bên nàng chẳng đong đếm được với những chàng “xế” kia.

Nhưng dù sao đi nữa, điều quan trọng nhất là bạn yêu nàng, vì vậy đừng bao giờ dùng tình yêu của mình để bắt nàng làm những việc mình không thích nhé. Nàng yêu phượt, sao bạn không cố gắng thử thích nghi, biết đâu sau những chuyến đi, bạn cũng trở thành một tín đồ yêu phượt thì sao nhỉ? Còn nếu không thể sắp xếp được thời gian, hãy cùng lắng nghe những câu chuyện trong chuyến đi của nàng, cùng chia sẻ sở thích đó với người yêu và hơn hết, hãy tin tưởng nàng, bạn sẽ thấy những lo âu của mình sẽ tan biến ngay thôi mà!