Nỗi khổ của những teen quá "hot"

Huyền Trang, Theo 00:01 27/05/2010

Không phải cứ "hot" thì sẽ sướng đâu bạn ạ... <img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Bị chú ý, soi mói từ A đến Z

Chỉ cần có bề ngoài xinh xắn, đặc biệt một tẹo và tính tình dễ thương một chút là nhiều teen thường bị cộp ngay cho cái mác "hot teens". Không có chuẩn mực rõ ràng, không có quy định cụ thể, tất cả đều có thể thành danh "hotteens" nếu có gì đó nổi bật. Nhưng nổi bật thì hay bị người ta chú ý, mà khi bị chú ý đến thì thật lắm cái khổ. 

Như cô bạn Thảo Huyền, 16 tuổi, từ ngày học lớp 9, Thảo Huyền đã nổi bật với chiều cao 1m70. Sở hữu khuôn mặt thanh tú với làn da trắng mịn, gia đình lại có điều kiện, Thảo Huyền được rất nhiều tờ báo mời chụp ảnh và đóng quảng cáo cho nhiều sản phẩm tuổi teen. Nổi tiếng vì xinh bao nhiêu thì cô bạn bị chú ý nhiều bấy nhiêu. Một phần vì Huyền khá nổi bật, mặt khác vì các teen khác hay chú ý xem hot girl thì có gì "khác người"!!! Facebook cô bạn lúc nào cũng đầy ắp người add, full friend đến độ người ta không thể add được nữa. Nhất cử nhất động của Huyền, dù chỉ là vài dòng status trên facebook cũng có thể trở thành đề tài bàn tán nóng hổi của nhiều người.

Từ chuyện học hành, chuyện ăn ở đâu đến chuyện yêu đương của các hot teens đều gây chú ý. Và hậu của chuyện chú ý là việc bàn tán về hot teens và những câu chuyện đời tư của các bạn í. Thậm chí, chuyện những hot teens yêu ai, người đó như thế nào? Hay chuyện gia đình, người thân, học hành của hot teens cũng dễ dàng trở thành đề bàn tài bàn tán nóng bỏng.


Chỉ cần xinh đẹp một chút, nổi bật một chút, 
một số teen có thể bị muôn vàn rắc rối khi "được" gắn mác"hot teens". (Ảnh minh họa)

Bị phân biệt đối xử

Hot teens cũng là những con người bình thường như bao người khác. Thế nhưng chuyện được và bị phân biệt đối xử lại rất nổi cộm. Đơn giản như khi giải một bài toán khó, nếu một teen bình thường không giải được thì cũng ít ai đả động đến. Nhưng nếu lỡ "hot" mà thành tích học tập không cao sẽ bị quy ngay cho cái tội "có sắc mà chẳng có óc".

Hay như câu chuyện tình yêu của những hot boy, hot girl đang nổi cũng đầy rẫy những lời đồn thổi quanh tình yêu của họ. Nhất là các hot girl, chuyện người này người kia đồn thổi rằng họ cặp kè với đại gia không phải thiếu. Chỉ một tấm ảnh tình cảm tung lên cũng làm cư dân mạng xôn xao tò mò. Những tấm ảnh như vậy, hẳn sẽ chẳng ai quan tâm nếu là một teen bình thường. Nhưng khi bị cộp cho cái mác hot teen thì lại khác, kèm theo cái mác đó là đủ thứ chỉ trích, tránh nhiệm, áp lực.

Không chỉ thế, ngay cả chuyện ăn uống cũng vậy. Nếu bỗng thấy hình ảnh của một hot teen nào đó ăn hàng lề đường, ăn những món ăn vặt như bánh tráng nướng, phá lấu hay cá viên thì sẽ khối người nói đi nói lại, thậm chí chụp cả hình đề làm bằng chứng. Lập tức chỉ vài giờ sau đó, tấm hình đó đã được tung đi khắp nơi và trở thành đề tài nóng bỏng trên các forum như kiểu: "Cùng ngắm những hình ảnh mới nhất của hot teen ABC ăn hàng nào". 

Dễ bị ghét lại hay gặp "quái nhân"

"Quái nhân" ở đây là kể đến những nhân vật có cách hành xử lập dị. Gặp nhiều nhất những người như vậy là các teengirl, thỉnh thoảng các teenboy cũng hay đụng độ nhưng với tần suất thấp hơn nhiều. Chuyện các hot teens ra đường gặp những người chạy đến cuồng nhiệt thái quá, hay có những hành động khó hiểu chẳng phải là hiếm.

Không chỉ thế, khi nhất cử nhất động bị chú ý thì rất dễ bị ghét, khó có ai có thể làm để hài lòng tất cả mọi người. Chưa kể đến chuyện, nhiều người lại có tính xấu ghen tị, thế là họ đi nói xấu đủ kiểu để xóa nhòa tên tuổi và tạo thêm scandal làm những hot teens cảm thấy suy sụp. Nhiều người dành thời gian để lập ra những web anti-fan và tìm cách tạo ra facebook giả để bêu rếu. Chuyện các hot teen bị những người lạ mặt add rồi nói xấu ngay tại facebook của mình là chuyện chẳng hề hiếm hoi.

Nhiều hot teen cảm thấy sợ chính cái danh hiệu hot của mình. Một hot teen tên S còn chia sẻ rằng: "Mình cảm thấy sợ cái cuộc sống của một hot girl. Nó quá phức tạp và khiến mình bị áp lực"

Các hot teens rất dễ vướng vào những câu chuyện tình cảm. Đơn giản vì họ xinh xắn và chẳng thiếu những cô gái, chàng trai khác yêu mến. Thế nhưng đó cũng là nỗi khổ của họ, bởi vì khi yêu mà không được đền đáp thì một số teen chẳng ngại đi kể lể khắp nơi, tìm người chia sẻ và bắt đầu buôn chuyện. Rồi chuyện bạn A thích bạn B, mà bạn B lại cảm mến hot teen tên X, thì chắc chắn hot teen đó sẽ có thêm một người... chẳng mấy ưa.

Thay lời kết

Một người bình thường, chẳng ai thích đời tư bị soi mói, hay bị những áp lực kể trên. Hot teens cũng là người và có cuộc sống của riêng họ. Thay vì dành cho hot teens những cái nhìn tò mò, hãy cảm thông hơn bạn ạ!