Nỗi khổ của những cô nàng hoàn hảo

Nami, Theo 10:00 21/10/2010

Những cô nàng xinh đẹp, học giỏi, nhà giàu... được xem là một gương mặt điển hình cho sự hoàn hảo. Người thì tỏ ra ngưỡng mộ, người thì ghen tỵ. Nhưng đâu ai ngờ, đằng sau vẻ hoàn hảo của mình, nhiều bạn gái cảm thấy rất cô độc...

Xinh đẹp, học giỏi, nổi bật, tính tình dễ thương... Một bạn gái sở hữu được tất tần tật những đặc điểm trên luôn khiến cho bất cứ ai cũng phải ngước nhìn, thầm ngưỡng mộ. Một số bạn còn cho rằng, những cô nàng "hot" như vậy thì chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm! Nhưng đã có bạn nào thật sự hiểu, cảm nhận được nỗi buồn của các bạn ấy đằng sau lớp ngoài hoàn hảo kia?

Các cô bạn này thường phải tập làm quen với những cái nhìn soi mói của một số người xung quanh, bạn bè thì không dám kết thân vì sợ bị lợi dụng. Đối với các bạn í, tìm được một tình bạn thật sự là cả một vấn đề chẳng hề dễ dàng tẹo nào. 



Rất dễ bị "soi" và khó kết bạn

Chúng tớ sẽ kể một tý về hoàn cảnh của bạn Nguyệt Hằng (đã đổi tên nhân vật) để các bạn hiểu hơn về cảm nghĩ thật sự khi làm một người con gái hoàn hảo.

Gia đình Nguyệt Hằng vốn có bề thế ở Hà Nội. Tiền bạc, vật chất từ bé đến lớn Hằng chẳng thiếu món gì, cho đến cả ngoại hình, thậm chí Hằng còn rất thông minh, cô nàng thi đậu vào hai trường ĐH chất lượng của Hà Nội. Đúng dĩ Hằng phải đi du học tại Anh quốc theo ý định của gia đình, nhưng do trục trặc giấy tờ nên đành phải ở lại học trước 2 năm đại học ngành ngân hàng với ngành kinh tế.

Mới năm đầu vào đại học, Hằng đã nổi tiếng khắp trường với danh hiệu "cô nàng kiêu kỳ", mặc dù cô bạn chẳng hiểu mình "kiêu kỳ" ở điểm nào!! Cô bạn quá nổi bật từ ngày làm lễ khai giảng, các nam sinh ai ai cũng nhìn Hằng không chớp mắt, đầy vẻ tò mò và ngọn lửa "cưa gãy nàng" hiện rõ trong đôi mắt. Mỗi khi nói chuyện với Hằng, bạn bè trong lớp đều có cùng cảm giác hụt hẫng, đầy sự ganh tỵ bởi bạn bè nói gì Hằng cũng đều biết tất tần tật. Dù đó là câu chuyện về các ngôi sao giải trí nước ngoài, thời trang, hay cả một bài phóng sự trên báo Hằng cũng đều có thể trả lời, phân tích, lý giải một cách nhiệt tình.



Trong lớp chia hẳn ra làm hai phe rõ rệt, một phe là rất ghét cô bạn và một phe thì cực kỳ "thích" Hằng, nhưng lý do làm quen cũng chỉ để lấy le hoặc sau này có gì còn có đường dựa dẫm.

Đối với Hằng, cả hai bên đều khiến bạn ấy cảm thấy cô đơn và dè chừng. Có lần cô bạn tâm sự rằng: "Đôi lúc mình cảm thấy buồn vì những bạn không thích mình cứ hay tạo nhiều vấn đề phiền toái, tạo áp lực và luôn trêu ghẹo mình. Có lần mình bị các bạn trong lớp dùng đá kéo trầy chiếc Vesspa te tua. Đối với mình trả tiền để sơn lại chiếc xe không đáng bao nhiêu, nhưng vẫn rất buồn vì bạn bè trong cùng một lớp mà lại làm như thế. Thật sự mà nói ai xem mình là bạn thì mình rất tôn trọng. Còn những ai luôn gây cho mình phiền toái, mình cũng chẳng cần gì để mà lưu luyến cả.

Rồi các bạn trong nhóm kia mặc dù đối xử với mình rất tốt, nhưng mình vẫn cảm thấy nó thật giả tạo. Không có bạn nào thật sự muốn chơi với mình cả, bọn con trai chỉ thích vẻ bề ngoài và gia đình của mình, còn các bạn gái lại chỉ muốn chơi với mình để lấy le với bạn bè." 

Xinh đẹp + thông minh + nhà giàu = alone

Chẳng những hay bị "soi" và khó tìm bạn, các cô bạn hoàn hảo này đôi khi còn phải chịu những lời nhận xét cực kỳ vô lý của những người xung quanh.

Có một bạn trai trên mạng nói đùa rằng: "Con gái mà xinh đẹp + thông minh + nhà giàu = ở giá thôi. Bọn con trai tụi mình ai mà dám yêu một đứa con gái như thế, chỉ có nước quen nhau gạ gẫm lấy ít tiền rồi 36 kế chạy là thượng sách nhất." Thậm chí ngay cả các bạn gái khác cũng đồng tình với quan niệm đó. Thật khó để tìm được một bạn trai chung thủy, yêu một cô bạn gái như thế mà chẳng thèm quan tâm đến thứ gì.

"Cứ con gái mà cái gì cũng biết thì cũng không phải là tốt. Con trai luôn thích có một người bạn gái dễ thương, hiền lành, thông minh nhưng cũng phải có lúc để cánh con trai tạo chút ấn tượng và trổ vài biệt tài để bạn gái của mình cảm thấy thán phục và ngưỡng mộ. Chứ cái gì bạn gái cũng biết thì con trai tụi này có mà trở thành kẻ ngốc, lúc nào cũng chỉ biết nghe theo bạn gái thì còn gì là cánh mày râu." - Hữu Hiếu (18t Q.3) tâm sự.

Nghe những lời nhận xét ấy, chắc hẳn bất cứ ai cũng cảm thấy buồn và tủi thân. Và các bạn ơi, dù có là một người hoàn hảo hay không thì họ cũng cần những tình bạn thật sự, tình yêu chân thành và sự thông cảm với những nỗi buồn luôn được giấu kín sau lớp mặt nạ kia. Đừng bao giờ có những nhận xét về bất cứ ai khi chỉ nhìn bề ngoài của họ các bạn nhé!