Những Valentine nhớ đời của giới trẻ

BĐVN, Theo 16:57 13/02/2011

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giới trẻ lại tíu tít vào mùa tình nhân. Không ít người đã bồi hồi nhớ lại những câu chuyện nhỏ về ngày đặc biệt này của mình.

2 tháng làm thêm cho một đêm siêu lãng mạn

Là sinh viên năm thứ 2 một trường ĐH ở TP HCM, Thành Nam không bao giờ quên lễ tình nhân trong năm thứ nhất của mình. Đó là thời điểm anh chàng và người ấy vừa xa nhà đi học đại học, nhưng nàng học tận Nha Trang. Trước ngày 14/2, đích thân Thành Nam mua vé tàu khứ hồi cho nàng từ Nha Trang vào TP HCM và chuẩn bị một bất ngờ rất lớn.

Anh chàng kể: "Trong khi nàng đang trên tàu thì mình đi mua mấy trăm bông hoa hồng, mấy trăm cây nến ở công viên. Rồi bày tỏ tình cảm thắm thiết với nàng. Sau đó, 12h đêm, mình chở nàng đi dạo khắp nơi, đến tận 7h sáng mới về"

Thành Nam bồi hồi nhớ lại, tối đó, khi đứng giữa muôn vàn ánh nến lung linh, nàng cảm động đến phát khóc. Ngày hôm sau khi chia tay để người ấy về Nha Trang, Thành Nam cũng bịn rịn không nói nổi nên lời vì nàng thề sẽ yêu anh trọn đời.

"Giờ mình với cô ấy đã chia tay, mỗi người đều đã yêu người khác nhưng chắc chắn đó là kỷ niệm đẹp nhất về ngày lễ tình nhân trong đời mình. Nó không chỉ lãng mạn, xúc động mà còn "ngốn" hết 2 tháng lương đi làm thêm và ghi nhận sự hỗ trợ đắc lực của hai đứa bạn thân nữa. Lâu lâu gặp hai đứa bạn, nhắc lại chuyện cũ thấy mình đúng là rất bốc đồng, nhưng tuổi trẻ mà, không làm những chuyện bất ngờ thì làm sao "cua" được con gái" - Thành Nam vui vẻ chia sẻ.

Những trái tim xinh bên khung cửa sổ

Trong khi đó, cô bạn Thùy Linh (lớp 12 tại Hà Nội) lại có một buổi tối đáng yêu bên anh chàng "lắm chiêu" của mình.


(Hình minh họa)

"Hôm đó bạn trai hẹn mình ở quán cà phê, nhưng trước đó thì có mấy cuộc gọi của ai đó, xong mình cũng tò mò. Đã đoán ra là chắc sẽ có điều gì bất ngờ cho mình. Đến lúc ngồi ở quán thì bọn mình ngồi ở cái bàn có khung cửa sổ bé xiu, nhìn rất ấm áp. Được một lúc, bạn trai bắt mình nhắm mắt và ước, chắc là ngại nên cứ bảo mình ước gì cũng được. Sau đó, chàng ta mang ra một hộp quà to và chờ đợi mình bất ngờ. Thực sự thì lúc đó mình không bất ngờ đâu, muốn cười lắm nhưng lại thấy vui và hạnh phúc" - Thùy Linh kể.

Linh cho biết, món quà đó là một trái tim hồng, trên đó có đầy trái tim bé xíu. Rất đẹp và lãng mạn. Tuy nhiên, cũng như Thành Nam, tình yêu tuổi mộng mơ của Linh cũng đã tan vỡ. Linh cho biết: "Sau này, bọn mình chia tay. Nhưng đến giờ tình cảm chúng mình vẫn còn dành cho nhau. Chỉ có điều, trở lại là điều không thể".

Mong chờ những khoảnh khắc "độc"

Trong khi đó, với Minh Tú (20 tuổi, Hà Nội), lễ tình nhân luôn là ngày đặc biệt, nhưng không phải vì tình yêu mà bởi đây là sinh nhật của anh chàng. Những năm trước, không có tình yêu nào sâu sắc nên sinh nhật đơn giản chỉ bên bạn bè và gia đình.

Năm nay thì khác, đã có một nửa và chàng trai 9X này dự định sẽ có một dấu ấn không thể nào quên đối với người ấy.

Tú cho biết: "Người yêu mình chưa đi công viên vầng trăng bao giờ nên mình quyết định sẽ đưa cô ấy đến đó chơi vào ngày Valentine. Tụi mình sẽ chơi hết các trò này đến trò khác, sau đó thì vào cái đu quay khổng lồ, khi nào nó quay lên cao nhất rồi thì mình nói người ta nhắm mắt vào và trao cho một chiếc nhẫn".

Mấy hôm nay, đã tìm mua được một chiếc nhẫn bạc nhỏ xinh, và anh chàng tin chắc rằng vào ngày 14/2 tới đây, sẽ có một sinh nhật lẫn Valentine không bao giờ phai.