Những trò quản lý nực cười của couple tuổi teen

Puka, Theo 00:01 06/10/2010

Cả hội trường nhốn nháo, khi anh người yêu của thí sinh T đến tận nơi “tóm cổ” T về, lớn giọng: “Ai cho đi thi? Có về ngay không thì bảo...”(!!)

Trốn... người yêu đi thi Miss!

Nhiều anh chàng luôn cho rằng, đã yêu nhau rồi thì có quyền kiểm soát, quản lý chặt chẽ cô người yêu của mình. Điều đó đồng nghĩa với “Anh không thích thì em đừng có bật!”,Cái gì anh đã nói là đừng làm thì tuyệt đối em tránh xa nhé!”... Cứ tưởng kiểu “sợ người yêu hơn sợ... bố” không còn tồn tại trong thời đại mà “nữ quyền” của teen girl ngày càng mạnh mẽ hơn. Ấy vậy mà nhầm!

Một cuộc thi Miss mới được tổ chức gần đây, hầu hết là các giọng ca tuổi teen tham gia. Chương trình diễn ra rất sôi nổi, các giọng ca xuất sắc lần lượt được phát hiện và cũng đi đến hồi kết thúc, trao giải. Trong khi BTC chuẩn bị lên trao giải, bỗng cả hội trường trở nên nhốn nháo vì anh chàng là... người yêu của thí sinh tên H.T (sn1990) đến tận nơi để... tóm cổ T về. Anh chàng này hùng hổ bước lên chỗ các thí sinh đứng tụ tập, lớn giọng: “Ai cho đi thi? Có về ngay không thì bảo!!”. Mặt thí sinh T tái mét, lập cập... bỏ lại số báo danh và ra về với ông “bố trẻ” trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả những ai chứng kiến.


Ảnh minh họa

Tất nhiên, giải không được trao và chuyện của T trở thành đề tài nóng hổi của cuộc thi năm nay. Người ta khó chịu về hành động vô duyên, nực cười của anh chàng kia bao nhiêu, thì lại khó hiểu thái độ của T bấy nhiêu. Tham dự một cuộc thi cực kỳ lành mạnh, gia đình không cấm đoán, thế mà phải bỏ hết, thậm chí bỏ trong nỗi xấu hổ (bị “xách cổ” về trước BTC) để vừa lòng người yêu. Có lẽ đối với T, việc “trốn anh ý” đi làm một việc anh ý không thích và không biết, đã biến T thành kẻ có tội lỗi lớn nhất thế gian!

Sẵn sàng hạ thấp người yêu vì dám “bật”

Chẳng ai chấp nhận nổi việc bôi xấu bạn gái trước đám đông như anh người yêu của T nói trên. Ấy vậy mà vẫn rất nhiều cảnh “chướng tai gai mắt” của một vài couple, trong đó các teen nữ đóng vai “kẻ cam chịu” cứ diễn ra đều đều chốn công cộng. Với những “ông quản lý”, người yêu dám bật, dám trốn đi đâu mà không nói, hay làm gì mà họ không vừa lòng thì đừng hòng có chuyện “về nhà bảo nhau” nhé! Các cậu sẵn sàng mắng mỏ, hoặc đùng đùng dắt tay bắt đi về, thậm chí còn chửi bới. Một hành động cực kỳ thô lỗ, và khiến con gái phải tím tái mặt mày vì xấu hổ.

Bạn bè vẫn biết rằng Huy (sn1989) không chỉ đơn thuần là người yêu của H.Liên (sn1991), mà còn sắm cả vai quản lý, bảo vệ, “bố trẻ”,v.v... Liên đi đâu không báo cáo đầy đủ, là điện thoại của các cô bạn thân cứ yên tâm mà... réo ầm ầm. Cậu này không thèm gọi thẳng cho Liên, cứ “nã” thẳng những ai Huy nghĩ là đang đi cùng Liên. Thế nên các cô bạn dù chẳng phải nhân vật chính vẫn cảm thấy căng thẳng mệt mỏi mỗi lần bị làm phiền.

Nhiều lúc cãi nhau, Liên trốn đi chơi với đứa bạn nào đó không cho Huy biết, y như rằng cậu này lùng sục khắp nơi, nếu mà tìm được ra “nơi ẩn náu” thì xông thẳng lên, quát ầm ầm “Cô giỏi nhờ. Tưởng tôi không tìm được à”. Có lần, trước ánh mắt khó chịu của cả quán, Liên lủi thủi cúi mặt theo Huy ra về để tránh những ầm ỹ không hay ho. Mọi người không tài nào hiểu nổi động lực gì giúp Liên yêu nổi kẻ thô thiển như thế.

Hay như Minh Tâm, teen sinh năm 1990 thì lại bị người yêu đến thẳng lớp học thêm tại gia của một cô giáo để... rình xem có đúng là đang học hay trốn đi chơi với “thằng nào”. Cứ 6h tối, cả lớp lại thấy anh ta lấp ló ở cửa sổ, khoanh tay nhìn vào rất vô duyên. Bạn cùng học xì xào, giáo viên cũng nhắc khéo, Tâm xấu hổ nhắc nhở thì anh này gào lên: “Sợ thằng nào nhìn thấy nên mới chột dạ chứ gì?” và càng... đứng gần cửa sổ hơn. Cuối cùng, không chịu nổi cảnh bị hạ thấp chỉ vì một kẻ đang mang danh “người yêu”, Tâm quyết định chia tay.

Dẫu biết con gái nhiều lúc nín nhịn, cho qua việc bị người yêu quản lý, hạ thấp do ý nghĩ “Anh ý yêu mình nên mới ghen”, rồi “Nghe lời người yêu chứ ai”. Thế nhưng tình cảm dù có nhiều đến mấy mà không biết cách tôn trọng người yêu, không biết giữ thể diện của cả 2 trước đám đông thì liệu các teen girl có thể cúi mặt bỏ đi mãi trong xấu hổ và im lặng như H.T nói trên không?